Thắng tưng bừng 4-0, Tây Ban Nha tiễn Cộng hòa Ireland về nước

Cú đúp của Fernando Torres cùng 2 bàn thắng của David Silva và Cesc Fabregas đã giúp Tây Ban Nha có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Cộng hòa Ireland, đồng thời “tiễn” đối thủ về nước sớm.

Ở trận đấu này, Tây Ban Nha đều có khởi đầu ở 2 hiệp đấu không thể tốt hơn. Fernando Torres mở tỷ số ở ngay phút thứ 4 của trận đấu với một pha dứt điểm quyết đoán và cũng ở phút thứ 4 của hiệp 2, David Silva nhân đôi cách biệt với cú sút hiểm hóc xuyên qua chân của 3 hậu vệ Cộng hòa Ireland đánh bại thủ thành Shay Given.

Chúc mừng bò tót

Dù thi đấu rất tốt ở nửa cuối hiệp 1 nhưng sau bàn thua ở ngay đầu hiệp 2, Cộng hòa Ireland sụp đổ và các học trò của HLV Trappatoni dễ dàng để thua 2 bàn nữa. Phút 70, Torres hoàn tất cú đúp của mình trong trận đấu này với pha dứt điểm dễ dàng trong tình huống đối mặt với thủ môn Shay Given. 7 phút trước khi hết giờ, Cesc Fabregas cũng có tình huống đi bóng dễ dàng trước khi sút tung lưới Cộng hòa Ireland ở góc hẹp.

Giành chiến thắng với tỷ số 4-0, Tây Ban Nha đã có 4 điểm sau 2 trận đấu đầu tiên ở vòng bảng và vươn lên dẫn đầu bảng C do bằng điểm nhưng hơn Croatia về hiệu số bàn thắng – bại. Trong khi đó, 2 trận thua liên tiếp tại vòng chung kết EURO 2012 đã khiến Cộng hòa Ireland trở thành đội bóng đầu tiên phải nói lời chia tay với ngày hội bóng đá châu lục sớm 1 vòng đấu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên