Đức 4-2 Hy Lạp: Mannschaft có tên ở bán kết

Hy Lạp chỉ có thể gây khó khăn cho ĐT Đức ở những phút đầu hiệp 2 khi có bàn gỡ hòa nhưng với bản lĩnh của mình, Mannschaft đã chấm dứt giấc mơ đi tiếp của thầy trò HLV Santos.

Lão tướng Klose được xếp đá chính ở trận đấu này và anh đã có 1 bàn thắng cho mình (Ảnh: Getty Images).

The referee blows for half-time. Hết giờ. ĐT Đức ghi tên mình vào bán kết, kỳ Euro thứ 2 liên tiếp họ có tên ở vòng 4 đội mạnh nhất. Đối thủ của họ trong trận đấu sắp tới sẽ là đội thắng trong cặp đấu tứ kết cuối cùng giữa Italia và Anh.

 Phút 89, Salpingidis thực hiện thành công quả 11 do Boateng để tay chạm bóng trong vòng cấm. Bàn rút ngắn tỷ số xuống 2 - 4 và có lẽ đây sẽ là bàn thắng cuối cùng của Hy Lạp ở Euro năm nay.

Phút 88 của trận đấu, Mannschaft vẫn dẫn trước 3 bàn. Họ đã giảm nhịp độ của trận đấu để chờ trọng tài thổi hòi còi kết thúc.

Fotakis (in) - Tzavellas (out) (Greece). Phút 80, Đức có 2 sự thay đổi người, Gomez vào sân thay Klose và Götze vào sân thay Reus. Như vậy cả hai đội đều đã hết quyền thay đổi người.

Srna (Croatia) is booked. Papastathopoulos nhận thẻ vàng.

Cú sút của Reus nâng tỷ số lên 4 - 1 (Ảnh: Getty Images).
 4 - 1, Marco Reus ghi tên mình vào bảng điện tử ở phút 74. Có thể nói hầu như các cầu thủ Đức đã cầm chắc trong tay chiếc vé vào bán kết.

Fotakis (in) - Tzavellas (out) (Greece). Phút 72, Liberopoulos vào sân thay Makos. Như vậy toàn bộ các cầu thủ tấn công của Hy Lạp tại VCK lần này đều đã có mặt trên sân.

Các cầu thủ Đức đang có những phút thi đấu tưng bừng khoảng cách đã là 2 bàn và họ vẫn đang tấn công.

 Phút 68, Klose nâng tỷ số lên 3 - 1 cho ĐT Đức bằng một pha đánh đầu khá đơn giản sau lỗi lầm của thủ thành Sifakis. Bàn thắng đầu tiên của cầu thủ CLB Lazio ở VCK Euro 2012.

Fotakis (in) - Tzavellas (out) (Greece). ĐT Đức có sự thay đổi cầu thủ. Müller vào sân thay Schürrle.

 VÀO!!!!  2 - 1. Cú dứt điểm quá căng và bất ngờ của Khedira. Phút 62 và các cầu thủ Đức lại vươn lên dẫn trước. Đây mới là bàn thắng thứ 3 trong 32 lần ra sân của cầu thủ sinh ra ở Stuttgart cho ĐT Đức.

Samaras ghi bàn gỡ hòa cho Hy Lạp (Ảnh: Getty Images).
 VÀO!!!! Quá bất ngờ!!!! Phút 55, pha phối hợp đầu tiên của Hy Lạp, họ tận dụng sai lầm của ĐT Đức khi Lahm lên quá cao, nhận đường chuyền của Salpingidis, Samaras vượt qua sự truy cản của Boateng để đánh bại Neuer. Tỷ số là 1 -  1 đầy bất ngờ.

Hiệp 2 đã trôi qua được 8 phút, các cầu thủ Đức vẫn chủ động cầm bóng còn Hy Lạp lùi về quá sâu về phần sân nhà. Họ chỉ có duy nhất một "bài" đó là phất bóng lên cho tiền đạo.

Trong khoảng thời gian hiệp 1, các cầu thủ Hy Lạp chủ yếu tập chung bên phần sân nhà nên các hậu vệ biên của Đức như Lahm hay Boateng có cơ hội dâng cao tấn công.

Fotakis (in) - Tzavellas (out) (Greece). Ngay đầu hiệp 2, Hy Lạp đã có 2 sự thay đổi người liên tiếp, Gekas vào sân thay Ninis; Fotakis cũng có mặt trên sân thay vị trí của Tzavellas.

The referee blows for half-time. Hiệp 2 bắt đầu.

Cú sút xa thành bàn của đội trưởng Philipp Lahm (Ảnh: Getty Images).

Thống kê:

Trong 45 phút đầu tiên, ĐT Đức hoàn toàn chiếm ưu thế với 70% thời lượng kiểm soát bóng, thực hiện tổng cộng 13 pha dứt điểm cầu môn so với con số 2 khiêm tốn của Hy Lạp. ĐT Đức cũng có tới 5 cơ hội có thể thành bàn nhưng chỉ 1 lần họ chọc được thủng lưới đối phương.

The referee blows for half-time. Kết thúc hiệp 1

Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.

Sau bàn thắng của Lahm, Đức vẫn chiếm ưu thế trên sân.

 VÀO!!!!! LAHM!!! Đội trưởng ĐT Đức đã cụ thể hóa ưu thế trên sân. Khi các sự thay đổi chưa mạng lại hiệu quả thì Lahm có cú sút xa mu đai má bóng đi lệng găm thẳng vào khung thành Sifakis. Tỷ số là 1 - 0 cho Mannschaft ở phút 39.

Trân đấu đã trôi qua được 35 phút, bắt đầu đã có những pha tiếp cận khu vực 16m50 của Hy Lạp, Oezil hoạt động rất rộng trong khi đó Khedira rất chịu khó sút xa. Đức đang chiếm tới 70% thời lượng bóng sống.

Phút 24, Không vào!!! Oezil được Schürrle tạo điều kiện thuận lợi, anh có pha đối mặt với Sifakis nhưng cú sút của cầu thủ Real Madrid lại đi trúng chân thủ thành Hy Lạp. Ngay sau đó là 2 cú dứt điểm liên tiếp của Klose và Reus nhưng đều không thành công.

Trận đấu đã trôi qua được 20 phút, ĐT Đức đang tìm mọi cách tiếp cận khu vực 16m50 của Hy Lạp, ngay cả các trung vệ Hummels, Badstuber cũng dâng lên tận giữa sân.

Schweinsteiger tranh bóng với Salpingidis bên phía Hy Lạp (Ảnh: Getty Images). 

Các cầu thủ Hy Lạp hầu hết đã dồn về phía sân nhà trong khi đó ĐT Đức tuy nắm thế chủ động song chưa thể tạo được đột biến.

Srna (Croatia) is booked. Phút 14, Samaras của Hy Lạp nhận thẻ vàng, từ đầu trận anh đã có 3 pha vào bóng rất thô bạo.

Trong khoảng 10 phút đầu tiên, Đức đang kiểm soát bóng nhiều hơn với 54% so với 46% của Hy Lạp. Mannschaft chủ yếu khoan phá vào hành lang cánh phải của đối phương.

Phút 4, bóng đã vào lưới của Hy Lạp nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do Schürrle đã rơi vào thế việt vị.

Đội tuyển Đức đang có một chuỗi trận rất thành công. Họ đã có 13 chiến thắng liên tiếp, tại Euro 2012 khi thắng 10 trận ở vòng loại và 3 trận ở VCK. Ngay ở những giây thi đấu đầu tiên, ĐT Đức đã có tình huống chọc khe trung lộ khá nguy hiểm. 

The referee blows for half-time. Trận đấu bắt đầu, Hy Lạp là những người được giao bóng trước.

Như vậy khác với các trận đấu ở vòng bảng, HLV Loew đã không sử dụng Mueller, Podolsky và Gomez ở đội hình xuất phát mà thay vào đói là Schürrle, Reus, Klose. Bên phía Hy Lạp, HLV  Fernando Santos vẫn không có sự thay đổi nhân sự ở đội hình chính duy nhất chỉ có sự thiếu vắng của Karagonis, người ghi bàn thắng quyết định vào lưới ĐT Nga.

Đây là lượt trận tứ kết Euro thứ năm mà tuyển Đức tham dự, và trong cả bốn lần trước, họ đều đi đến tận trận chung kết. Ngược lại, đây mới là lần thứ hai đội tuyển Hy Lạp lọt vào tứ kết (trước đó, họ thắng Pháp ở tứ kết EURO 2004, và sau đó đăng quang).

Tuyển Đức chưa bao giờ thua trước Hy Lạp: Trong 8 lần đối đầu trước đây, họ thắng 5 và hòa 3 trước đối thủ này.

Trận đấu diễn ra tại SVĐ PGE Arena ở thành phố Gdansk, Ba Lan.

Đội hình ra sân:

Greece (Flag) Hy Lạp: Sifakis, Maniatis, Tzavellas, Papadopoulos, Torossidis, Papastathopoulos, Makos, Ninis, Katsouranis, Samaras, Salpingidis  

Germany (Flag) Đức:  Neuer, Hummels, Badstuber, Lahm, Boateng, Khedira, Schweinsteiger, Özil, Schürrle, Reus, Klose

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên