Italia - TBN: Nối tiếp giấc mơ dài?

Và một kỳ EURO nữa lại tới, giấc mơ dài lại có cơ hội trở thành hiện thực nhưng có lẽ năm nay người hâm mộ sẽ không còn hy vọng quá nhiều vào Azzurri.

Có lẽ những người có trí nhớ tốt nhất cũng không thể mường tượng một cách đầy đủ Italia đã vô địch EURO như thế nào. Đã 44 năm trôi qua kể từ ngày Azzurri lên ngôi ngay tại Roma bằng chiến thắng 2 – 0 trước Nam Tư cũ trong trận chung kết đá lại. Ở trận chung kết đầu tiên, Nam Tư cũ khi đó đã cầm hòa Italia 1 – 1 nhưng ở trận đấu 2 ngày sau đó, Gigi Riva và  Anastasi đã không cho đội bóng Đông Âu có thêm cơ hội.

Đội trưởng Giacinto Facchetti của Italia nâng cúp vô địch Euro 1968.

Chắc hẳn cái cách mà những người Italia lên ngôi là đầu tiên và cũng là duy nhất, lúc đó chưa có luật đá hiệp phụ hay penalty để giải quyết thắng thua. Italia cần tới 2 trận chung kết mới có thể lần đầu tiên bước lên đỉnh châu Âu.

Nhưng cái khoảnh khắc tuyệt vời đó cũng đã trải qua tới 44 năm, quãng thời gian đủ dài để giết chết những niềm hy vọng chứng kiến Azzurri đăng quang thêm một lần nữa. 44 năm, cũng có cả chục thế hệ cầu thủ được sinh ra và trở thành huyền thoại  nhưng chẳng ai trong số họ làm được như Riva kia.

Cũng đã có lúc người Ý tiến sát tới ngôi vô địch, nhưng họ không có duyên với chiếc cúp bạc dù đã thi đấu rất tuyệt vời. Người Italia có thể lên ngôi vô địch World Cup nhưng EURO đối với họ vẫn chỉ là một giấc mơ dài.

Và một kỳ EURO nữa lại tới, giấc mơ dài lại có cơ hội trở thành hiện thực nhưng có lẽ năm nay người hâm mộ sẽ không còn hy vọng quá nhiều vào Azzurri.

Những Scandal đặc trưng của bóng đá Italia đã một phần nhấn chìm cơ hội của đội tuyển quốc gia. Chính những gương mặt xuất sắc nhất đại diện cho nền bóng đá đã từng 4 lần vô địch World Cup nhúng chàm. 2 tuần trước khi giải đấu bắt đầu, Criscito, hậu vệ trái số 1 của đội tuyển buộc phải nói lời chia tay do dính líu tới dàn xếp tỷ số. Bonucci, trung vệ có nhiều khả năng sẽ có xuất đá chính cũng liên can nhưng anh vẫn được giữ lại. Còn ai nữa, cả Buffon, người đội trưởng mẫu mực cũng bị các công tố viên hỏi thăm.

Criscito buộc phải rời tuyển do liên can đến dàn xếp tỷ số (Ảnh: Getty Images).

Người ta vẫn bấu víu vào những tiền lệ trước đây của Italia khi họ thường chơi tốt khi dính vào scandal, World Cup 1982, Italia đăng quang với Paolo Rossi, người mà chỉ vài tháng trước đó còn bị cấm thi đấu bởi dính vào tiêu cực. World Cup 2006, Italia cũng lên ngôi mà các cầu thủ đều biết rằng trước mặt họ là cơn bão Calciopoli.

Nhưng lần này thì khác, Calciopoli đã cướp đi của Italia quá nhiều. Một Serie A xuống cấp nghiêm trọng, không có một tài năng thật sự nào được sản sinh trong khi lứa cầu thủ của WC 2006 đã quá lớn tuổi. Italia giờ đây vẫn phải trông đợi vào Buffon và đặc biệt là Pirlo, người mà HLV Del Bosque của Tây Ban Nha đánh giá rất cao.

“"Nói thật, Pirlo khiến tôi thực sự lo lắng. Cậu ấy cho thấy mình vẫn ở đỉnh cao phong độ với sự ổn định rất lớn và đó sẽ là mối nguy hiểm thường trực cho Tây Ban Nha. Tôi có xem trận giao hữu giữa Italia và Nga nhưng đấy chỉ là bước chuẩn bị, nó không có nhiều ý nghĩa”.

Một lời nhận xét xã giao của “Ngài râu kẽm” chỉ hơn 1 tuần trước giải, Italia vô hồn thua bẽ mặt  0-3 trước Nga. Trận đấu đó cũng làm trung vệ Bazagli của họ gặp chấn thương và sẽ vắng mặt cho tới hết vòng bảng.

Tuy nhiên, có một người luôn tự tin vào khả năng của Italia trong thời điểm này, đó chính là HLV Prandelli.

HLV Prandelli tỏ ra tự tin trong cuộc chinh phục lần này (Ảnh: Getty Images).

Prandelli nói vậy cũng phải thôi vì đó là công việc, là chiếc ghế của ông song những người yêu Azzurri nhất cũng không thể lạc quan tới như vậy. Italia ở bảng C, một bảng đấu không quá gian nan nhưng họ phải gặp một ĐKVĐ Tây Ban Nha ngay ở trận đầu tiên, tiếp đó sẽ là Croatia và CH Ireland. Ai cũng biết Croatia thi đấu ở giải lớn khó chịu như nào, CH Ireland chơi Catenaccio của Trappatoni ra sao. Cách đây đúng 1 năm, chính các cầu thủ CH Ireland đã quật ngã Italia với đầy đủ hảo thủ 2 – 0 ngay trên đất nước hình chiếc ủng và đó sẽ là liều thuốc tinh thần vô giá của CH Irealand.

Italia hiện tại đang gặp muôn vàn khó khăn cả về nhân sự lẫn tinh thần nhưng họ vẫn là một đội bóng lớn. Với một kỷ niệm đẹp cùng bóng đá Đông Âu và nhất là khi họ đã bị dồn tới tận chân tường thì hy vọng những cầu thủ của họ sẽ biết cách tỏa sáng. Nên nhớ rằng, Italia cũng đã từng sản sinh ra rất nhiều “ngôi sao giải đấu”. Hãy chờ trận đấu tối nay giữa họ và đội mạnh nhất Tây Ban Nha./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên