Thua Đức 4-2, Fernando Santos vẫn tự hào về các học trò

HLV Hy Lạp đã bất ngờ dành những lời khen ngợi các học trò mặc dù đã để thua 4-2 trước ĐT Đức ở tứ kết Euro 2012.

Những chiến binh Hy Lạp có thể ngẩng cao đầu. (Ảnh: Getty images)

Trong một cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Fernando Santos thừa nhận rằng Hy Lạp có cơ hội rất tốt sau khi Samaras gỡ hòa nhưng đã không thể tận dụng được điều đó.

"Nếu chúng tôi đã ghi được một bàn thawngns, chúng tôi có thể thay đổi hoàn toàn trận đấu, chúng tôi có thể có một điều gì đó từ điều này" - HLV Santos nói với các phóng viên - "Chúng tôi bước vào hiệp 2 với quyết tâm rất lớn và đã có bàn thắng gỡ hòa, nhưng chúng tôi phải thừa nhận rằng bàn thua thứ 2 đã dập tắt mọi hy vọng của chúng tôi".

"Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, tôi phải chúc mừng các cầu thủ của tôi cho những nỗ lực của họ. Sức mạnh tinh thần và niềm đam mê của chúng tôi đã được thể hiện trong từng trận đấu. Nhưng chúng tôi sẽ phải cải thiện hơn nhiều nếu muốn đội bóng tiến bộ hơn".

Ngoài ra, HLV Santos cũng chia sẻ rằng sự vắng mặt của tiền vệ 35 tuổi Karagounis đã dẫn đến sự sụp đổ của đội bóng. "Sự vắng mặt của Karagounis là rất quan trọng vì anh ấy là một cầu thủ có thể giữ bóng và phân phối bóng tốt. Chúng tôi đã bỏ qua yếu tố này ngày hôm nay, đặc biệt là trong nửa đầu tiên, khi chúng tôi nên có sự điềm tĩnh hơn trong trận đấu. Nhưng chúng tôi đã không thể trụ vững được trước sức mạnh của ĐT Đức".

Ông cũng cho rằng sự cải tổ táo bạo của Joachim Low khi để Gomez trên băng ghế dự bị và tung Klose vào sân ngay từ đầu đã đem đến sự bất ngờ cho đội bóng của ông.

"Có những tin đồn trên báo chí rằng Low sẽ để Klose đá chính. Sự thay đổi đó đã khiến chúng tôi bất ngờ và nó thực rất sự nguy hiểm với hàng phòng thủ của chúng tôi".

Bên cạnh đó, hậu vệ Sokratis cũng lên tiếng khẳng định rằng để thua ĐT Đức không có gì phải xấu hổ cả. "Chúng tôi chắc chắn đã có một trận đấu tuyệt vời trong ngày hôm nay, chúng tôi đã làm hết sức mình có thể và đã có được 2 bàn thắng. Lẽ ra chúng tôi phải cẩn thận hơn, nhưng chúng tôi đã cố gắng vì ĐTQG và vì những người dân Hy Lạp. Chúng tôi thực sự cảm hơn họ".

Sau trận thua 4-2 trước ĐT Đức đêm qua, giấc mơ thần kỳ của người Hy Lạp chính thức chấm dứt, nhưng với những gì đã thể hiện họ xứng đáng được nhận những lời khen ngợi. Với một đội hình không thực sự chất lượng, không những thế còn liên tiếp mất quân vấn đề chấn thương nhưng họ đã cho thấy họ bản lĩnh như nào khi cầm hòa chủ nhà Ba Lan và vượt qua Gấu Nga để có mặt ở vòng tứ kết. Dẫu phải rời Euro 2012 nhưng họ vẫn có thể ngẩng cao đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.