Người đàn ông nặng hơn 500 kg đã qua đời

Sau khi cầu cứu sự giúp đỡ trên đài truyền hình Mexico, người đàn ông nặng nửa tấn Jose Luis Garza đã qua đời vào ngày 7/10 do đau tim.

Các nhân viên cấp cứu đã phải phá vỡ tường phòng ngủ của người đàn ông nặng hơn 500kg Jose Luis Garza và đưa anh lên một chiếc xe tải của một người bạn khi anh đang phải giành giật sự sống. Người đàn ông 47 tuổi đã qua đời trên đường tới bệnh viện ở miền bắc Mexico.

Garza đã theo bước chân của người đàn ông béo nhất thế giới, Manuel Uribe, 43 tuổi, cũng là người Mexico, công khai vấn đề về cân nặng của mình. Uribe sống cách nhà của Garza ở Monterrey khoảng một giờ lái xe.

 Garza cho biết, anh luôn luôn phải vật lộn với vấn đề cân nặng. Nhưng tình hình trở nên tồi tệ hơn, khi anh rơi vào vòng tuyệt vọng 9 tháng trước, do cả cha và mẹ anh qua đời chỉ cách nhau có 2 tuần. Garza đã ăn điên cuồng để quên đi nỗi buồn. Kết quả là anh phải nằm bẹp giường 4 tháng qua vì quá to béo.

Cuối tuần qua, anh đã bị khó thở và không thể ăn được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.