Trao giải cuộc thi “Hà Nội trong trái tim em” lần 2

Cuộc thi đã tạo nên một phong trào sâu rộng đối với học sinh viết về Hà Nội

Chiều 8/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Sở Giáo dục-Đào tạo, báo Người Hà Nội và Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội tổ chức trao giải cuộc thi “Hà Nội trong trái tim em” lần 2 năm 2008.

Kết thúc cuộc thi, 2 giải Nhất (3 triệu đồng/giải) cùng quà tặng trị giá 5,5 triệu đồng/giải được trao cho các em: Phạm Phương Thảo, học sinh lớp 9A4, trường THCS dân lập Lomonoxop với bài dự thi “Đêm Hà Nội” và Phạm Thanh Kiều Trang, lớp 12A12, trường THPT Thăng Long với bài “Ngõ nhỏ”. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao 4 giải Nhì (2.000 đồng/giải) cùng quà tặng trị giá 4 triệu đồng/giải; 6 giải Ba (1 triệu đồng/giải) cùng quà tặng trị giá 2,7 triệu đồng/giải; 20 giải Khuyến khích (200.000 đồng/giải) cùng quà tặng trị giá 2,1 triệu đồng/giải.

Ngoài ra, còn có 5 trường học được nhận giải vì có nhiều sáng kiến thúc đẩy học sinh tham gia dự thi đông gồm: THPT Thăng Long, THPT Nguyễn Gia Thiều, THPT Phạm Hồng Thái, THCS Giảng Võ, THCS Trương Nhị. Trị giá giải thưởng là 200.000 đồng/tập thể.

Cuộc thi được tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 2007 nhằm hưởng ứng cuộc vận động sáng tác "Thăng Long- Hà Nội ngàn năm văn hiến", tiến tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Sau một năm phát động, Ban tổ chức đã nhận được 81.780 bài dự thi của các em học sinh THCS, THPT trên địa bàn Hà Nội.

Ông Bùi Việt Mỹ, Phó Tổng Biên tập báo Người Hà Nội, trưởng Ban tổ chức cuộc thi nhận xét: Chất lượng bài viết của các em dự thi khá tốt. Nhiều bài viết bộc lộ những suy nghĩ, cảm xúc rất chân thành, trong sáng thể hiện được những tâm tư, tình cảm sâu đậm của thế hệ học sinh hôm nay với Thủ đô yêu dấu.

Không chỉ tham gia bằng hình thức viết bài, các em còn gửi tới Ban tổ chức những tác phẩm dự thi bằng thơ, tranh vẽ, ảnh, gốm sứ... Nhiều em học sinh lớp 5 không thuộc đối tượng dự thi, nhưng vẫn viết bài tham dự. Qua tất cả những bài viết, các em điều thể hiện những suy nghĩ, cảm xúc của mình về Thủ đô mến yêu, những kỷ niệm về gia đình, bạn bè, mái trường..../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên