"Anh trai vượt ngàn chông gai" tổ chức concert 7 và 8 tại TP.HCM
VOV.VN - Chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" sẽ tổ chức thêm 2 đêm concert thứ 7 và 8 tại TP.HCM vào tháng 9 tới.
Trên trang fanpage chính thức, BTC chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" thông báo sẽ tổ chức concert thứ 7 và 8 tại TP.HCM vào ngày 6 và 7/9/2025. Thông tin này khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. Nhiều khán giả bày tỏ sẽ tiếp tục mua vé đến thưởng thức bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc.

Vừa qua, "Anh trai vượt ngàn chông gai" đã tổ chức 2 đêm concert 5 và 6 tại Vinhomes Ocean Park 3 (Hưng Yên) vào ngày 14 và 15/6 vừa qua. Đây là một trong những sự kiện âm nhạc ngoài trời được đầu tư khủng với hệ thống âm thanh - ánh sáng hàng đầu cùng nhiều công nghệ trình diễn hiện đại và các tiết mục hoành tráng. Với sự đầu tư kỹ lưỡng về sân khấu, âm thanh và ánh sáng, đêm nhạc đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả.
Anh trai vượt ngàn chông gai concert Day 5 có sự tham gia của "Gia tộc Anh tài", gồm có 33 nghệ sĩ, danh thủ và vận động viên: Bằng Kiều, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy, Trương Thế Vinh, Thiên Minh, Tăng Phúc, Tuấn Hưng, Tự Long, Đăng Khôi, Bùi Công Nam, Kiên Ứng, S.T Sơn Thạch, Jun Phạm, Rhymastic, Phạm Khánh Hưng, HuyR, Nguyễn Trần Duy Nhất, Tiến Luật, Liên Bỉnh Phát, Thành Trung, (S)TRONG (Trọng Hiếu), Phan Đinh Tùng, Đinh Tiến Đạt, Neko Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, Cường Seven, Quốc Thiên, Hà Lê, Kay Trần, Binz, Hồng Sơn và SOOBIN.
Đêm thứ 6 của concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" (15/6), cơn mưa tầm tã đã khiến cho chương trình gặp sự cố mất điện bất ngờ, toàn bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng sân khấu tê liệt.
Khi chương trình chính thức bắt đầu, 33 nghệ sĩ – các “anh tài” – vẫn tiếp tục biểu diễn không ngừng nghỉ dưới cơn mưa xối xả. Tuy nhiên, đến tiết mục “Dạ cổ hoài lang”, một sự cố bất ngờ xảy ra: hệ thống âm thanh, ánh sáng của sân khấu đột ngột bị tắt hoàn toàn. Cả sân khấu chìm trong bóng tối suốt gần 15 phút.

Thay vì hoang mang, hàng chục nghìn khán giả có mặt tại hiện trường đã tự tạo nên “màn trình diễn” tiếp theo: họ bật đèn lightstick, vẫy đều trong bóng đêm và đồng loạt cất tiếng hát cổ vũ. Từ “Việt Nam – Hồ Chí Minh” đến “Tiến quân ca”, những giai điệu quen thuộc vang lên như lời tiếp sức cho các nghệ sĩ và ê-kíp kỹ thuật.
Dù đã bước sang đêm diễn thứ 6, tinh thần và năng lượng của các anh tài vẫn không hề suy giảm. Mỗi tiết mục đều được thể hiện với sự nhiệt huyết như thể đây là lần đầu tiên đứng trên sân khấu, khiến khán giả không thể ngồi yên.