Bảo Trâm Idol sợ chồng ghen khi đóng cảnh tình cảm với Lợi Trần
VOV.VN - Ca sĩ Bảo Trâm chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV “Nước mắt hình nhân”. Việc đóng cảnh tình cảm với Lợi Trần trong MV thu hút sự chú ý, khi nữ ca sĩ thừa nhận những áp lực riêng vì đã có gia đình.
Tại họp báo ra mắt MV chiều 1/4, Lợi Trần tiết lộ trong quá trình quay MV, Bảo Trâm tỏ ra khá lo lắng về phản ứng của chồng khi thực hiện các phân đoạn tình cảm. Nam diễn viên cho biết: “Lúc đóng MV, Bảo Trâm rất lo lắng, không biết phản ứng của chồng ra sao”. Anh còn hài hước tiết lộ, Bảo Trâm luôn miệng nói "Anh ơi, quay thế này chồng em 'giết' em mất". Tuy nhiên, chia sẻ trên sân khấu, chồng của Bảo Trâm cho biết anh hiểu tính chất nghề nghiệp của vợ.
Dù nhận được sự ủng hộ từ gia đình, Bảo Trâm vẫn giữ sự chừng mực nhất định khi nhập vai. Theo chia sẻ từ bạn diễn, nữ ca sĩ nhiều lần muốn tiết chế các cảnh quay thân mật: “Lúc đóng cảnh tình cảm, Bảo Trâm muốn né, Bảo Trâm bảo là không thể lăn xả vì nghệ thuật”. Thậm chí, ở một số phân đoạn, đạo diễn Vũ Hồng Thắng phải trực tiếp thị phạm để cô dễ hình dung và thực hiện.
Bản thân Bảo Trâm cũng thẳng thắn nói về ranh giới mà cô đặt ra khi làm nghề. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Trâm phải cân đối mình là người đã có gia đình, cân bằng để mọi người trong ekip thoải mái. Đôi khi có những cái mình muốn tiết chế lại nhưng đạo diễn lại muốn hơn, nên phải trao đổi lại để có phương án dung hoà mọi thứ”.
“Nước mắt hình nhân” đánh dấu sự trở lại của Bảo Trâm với một dự án âm nhạc mang màu sắc nội tâm, khai thác những góc khuất trong tình yêu hiện đại. Ca khúc do Minh Quốc sáng tác, tập trung vào những mối quan hệ không danh phận – nơi sự quan tâm dần trở thành ràng buộc vô hình.
Không đi theo lối kể chuyện kịch tính, MV mở ra hành trình nhận thức của người phụ nữ khi nhận ra chính mình đã nuôi dưỡng những ảo vọng về sự đặc biệt. Thông điệp được Bảo Trâm chia sẻ trực diện: “Không có sự giam cầm nào đáng sợ hơn việc tự nhốt mình trong những ảo vọng về sự đặc biệt”.
Nói về cơ duyên đến với ca khúc, nữ ca sĩ cho biết: “Với Trâm, ‘Nước mắt hình nhân’ không đơn thuần là một lựa chọn, mà là một mối lương duyên. Ca khúc đến vào đúng giai đoạn Trâm cảm thấy chông chênh và khao khát được bộc bạch những góc khuất chân thật nhất của mình. Trâm tin rằng không phải mình chọn bài hát, mà chính bài hát đã chọn mình”.
Ở góc độ sáng tác, Minh Quốc cho biết bài hát bắt nguồn từ cảm giác lạc lõng trong đời sống hiện đại: “Tôi đã muốn viết về cảm giác lạc lõng từ khá lâu. Trong một xã hội ngày càng vội vã, con người nhiều khi phải đặt mình vào những nơi không thuộc về, cố gắng để được chấp nhận. Càng cố gắng khoác lên vẻ ngoài ổn định, bên trong lại càng trống rỗng”. Anh cũng lý giải hình ảnh “hình nhân”: “Cô ấy tồn tại, yêu và hy sinh, nhưng lại bị đối xử như một thứ vô tri. ‘Hình nhân’ là cách gọi chính xác nhất cho trạng thái đó”.
Về phía Lợi Trần, anh cho biết: “Tôi bị thu hút bởi chiều sâu tâm lý của câu chuyện. Đây là dạng vai cần sự tiết chế nhiều hơn là thể hiện, và tôi hy vọng có thể góp phần hoàn thiện cảm xúc mà MV mang lại”.
Sau nhiều năm hoạt động không ồn ào, Bảo Trâm vẫn giữ hướng đi nhất quán với dòng ballad giàu tự sự. Cô cho biết: “Trâm không đặt mục tiêu phải tạo ra những sản phẩm gây chú ý ngay lập tức. Điều Trâm mong muốn là âm nhạc của mình có thể ở lại lâu hơn với khán giả, để khi nghe lại ở một thời điểm nào đó, họ vẫn tìm thấy sự đồng cảm”.
Bảo Trâm là giọng ca trưởng thành từ Vietnam Idol 2012, gây ấn tượng với chất giọng nội lực và các bản ballad như “Chỉ còn những mùa nhớ”, “Lạc mất em bây giờ”. Sau khi kết hôn với ông xã Hải Linh vào năm 2015 và lần lượt đón hai con gái vào các năm 2017 và 2019, nữ ca sĩ có giai đoạn ít xuất hiện, dành thời gian cho gia đình. Hiện tại, cô vừa hoạt động nghệ thuật, vừa theo học Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.