Nghệ sĩ Giang "Còi" nhập viện vì nghi khối u ở họng

VOV.VN - Thông tin nghệ sĩ Giang "còi" nhập viện vì nghi có khối u ở họng khiến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ vô cùng lo lắng.

Mới đây, khi đang quay chương trình "Sức nước ngàn năm" cho Đài Truyền hình Việt Nam, nghệ sĩ Giang "còi" bị mất tiếng và phải nhập viện để kiểm tra. Theo đó, nam nghệ sĩ đã được chuyển đến khoa ung bướu để kiểm tra kỹ vì nghi có khối u ở họng.

Được biết trong sáng 15/1, nghệ sĩ Giang "còi" đã làm xét nghiệm để chẩn đoán bệnh, sau đó tiến hành phẫu thuật. Trước khi nhập viện, anh đã điều trị tại nhà, uống thuốc kháng sinh hơn 1 tháng nhưng không thuyên giảm. Thông tin này khiến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ vô cùng lo lắng. 

Diễn viên Trà My, người bạn thân thiết của nam nghệ sĩ đã vào thăm và trấn an Giang "còi".  "Từ lúc vào thăm đến lúc ra về, trong phòng tràn ngập tiếng cười của anh ấy. Mong rằng sự lạc quan, yêu đời sẽ giúp anh chiến thắng bệnh tật", Trà My cho biết.

NSƯT Chiều Xuân và các đồng nghiệp cũng đã có mặt để động viên nghệ sĩ Giang "còi". Cô cũng chia sẻ hình ảnh của đàn anh cùng dòng chú thích trên trang cá nhân: "Sáng nay thăm anh Giang Còi, anh Giang bị ốm nặng. Anh luôn xứng là lớp trưởng đầu tàu của chúng em - Lớp diễn viên điện ảnh khoá 3. Cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu, mong và tin vào điều đó". 

Trước đó, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Giang "còi" cũng xác định sẽ luôn lạc quan: "Sinh - Lão - Bệnh - Tử là lẽ tự nhiên ở đời. Cường độ lao động như mình mà vào tuổi này mới bệnh thì ông Trời thương lắm rồi, kêu ca nỗi gì.Chẳng đạo, chẳng diễn được thì viết. Phê bình, biên kịch, biên tập, miễn là được làm nghề thì cái sự tồn tại của mình mới gọi là sống được...". Bài viết thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người hâm mộ đã để lại những bình luận động viên, mong nghệ sĩ sớm khỏi bệnh. 

Nghệ sĩ Giang "còi" từng trải qua 2 cuộc hôn nhân tan vỡ. Nhiều năm qua, ông sống đơn thân, một mình nuôi các con khôn lớn và cảm thấy mình vẫn may mắn khi ở tuổi này vẫn được khán giả yêu thương.

Nghệ sĩ Giang "còi" tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962 ở Hà Nội. Ông tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, học cùng lớp với nghệ sĩ Chiều Xuân, Bùi Thạc Chuyên, Tú Oanh. Ông được yêu mến qua nhiều vai hài trong chương trình "Gặp nhau cuối tuần", đặc biệt là các vai kết hợp cùng nghệ sĩ Văn Hiệp, Quang Tèo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ sĩ Giang còi lần đầu làm phim về tệ nạn học đường
Nghệ sĩ Giang còi lần đầu làm phim về tệ nạn học đường

VOV.VN - Buổi họp báo ra mắt sitcom "Những quỷ sứ học đường" do nghệ sĩ Giang còi làm đạo diễn đã diễn ra ngày 3/6 tại Hà Nội.

Nghệ sĩ Giang còi lần đầu làm phim về tệ nạn học đường

Nghệ sĩ Giang còi lần đầu làm phim về tệ nạn học đường

VOV.VN - Buổi họp báo ra mắt sitcom "Những quỷ sứ học đường" do nghệ sĩ Giang còi làm đạo diễn đã diễn ra ngày 3/6 tại Hà Nội.

Giang Còi thẳng tay tát người quản lý khi bị gọi là “nghệ sĩ rởm“
Giang Còi thẳng tay tát người quản lý khi bị gọi là “nghệ sĩ rởm“

VOV.VN - Đây là một tình huống trong phim "500 nhịp yêu". Khi bị người quản lý mắng là nghệ sĩ rởm, Giang Còi tức giận tát thẳng vào mặt người này.

Giang Còi thẳng tay tát người quản lý khi bị gọi là “nghệ sĩ rởm“

Giang Còi thẳng tay tát người quản lý khi bị gọi là “nghệ sĩ rởm“

VOV.VN - Đây là một tình huống trong phim "500 nhịp yêu". Khi bị người quản lý mắng là nghệ sĩ rởm, Giang Còi tức giận tát thẳng vào mặt người này.

Nghệ sĩ Giang “còi” không cho “con trai nhận cha” khi ra đường
Nghệ sĩ Giang “còi” không cho “con trai nhận cha” khi ra đường

VOV.VN - Giang "còi" luôn nói với con trai – đạo diễn Hiếu Vick là hãy ra đời và đi bằng đôi chân chính mình, khi ra đường đừng nói là con của Giang Còi.

Nghệ sĩ Giang “còi” không cho “con trai nhận cha” khi ra đường

Nghệ sĩ Giang “còi” không cho “con trai nhận cha” khi ra đường

VOV.VN - Giang "còi" luôn nói với con trai – đạo diễn Hiếu Vick là hãy ra đời và đi bằng đôi chân chính mình, khi ra đường đừng nói là con của Giang Còi.