Ca sĩ Thanh Lan nhóm "Mặt trời đỏ": “Nhiều lần tôi muốn bỏ nghề”

VOV.VN - Để có thể kiên định theo đuổi con đường nghệ thuật là điều không hề dễ dàng đối với bất kỳ nghệ sĩ nào và ca sĩ Thanh Lan của nhóm "Mặt trời đỏ" và học trò TLong cũng vậy.

Xuất hiện trong chương trình "Phép cộng", giảng viên thanh nhạc, ca sĩ Thanh Lan đã có dịp hội ngộ học trò, ca sĩ TLong, chủ nhân bản hit "Kiếp má hồng". Nam ca sĩ vui mừng khi gặp lại cô giáo dạy thanh nhạc cũng như là người đã dìu dắt mình trong cuộc thi "Tỏa sáng ước mơ".

Nhận xét về học trò, Thanh Lan chia sẻ: “Ngay từ lúc đầu Lan không có ấn tượng gì nhiều về TLong cả và không biết cậu cũng đã nổi tiếng với một số ca khúc hít vì ít dùng mạng xã hội. Cho đến khi top 3 cuộc thi lộ diện, Lan mới để ý và tìm hiểu từng thí sinh thì mới biết về cậu nhóc này. Tuy nhiên, điều dễ dàng nhìn thấy nhất là TLong có một sự ngông nghênh của tuổi trẻ và sau đó mới thay đổi dần cho đến nay”.

Trong chương trình, Thanh Lan chia sẻ đã nhiều lần muốn bỏ nghề vì có quá nhiều áp lực. Cô tâm sự: “Đôi lúc ngồi suy nghĩ thấy mình đã cố gắng rất nhiều nhưng nhìn lại không nhận được những gì như các bạn đồng trang lứa. Cộng với những khó khăn khác nên Lan muốn dừng lại”. Tuy nhiên, ở mảng ca hát Thanh Lan có những thành công nhất định khi tham gia nhóm Mặt Trời Đỏ và nhóm bè Cadillac. Hiện tại, cô còn là giám đốc âm nhạc cho một số cuộc thi và là giảng viên thanh nhạc cho nhiều ca sĩ có thành tích trong nghệ thuật.

Không chỉ Thanh Lan mà ngay chính TLong cũng từng muốn từ bỏ con đường nghệ thuật vì điều kiện kinh tế không cho phép. Từ một cậu bé chăn bò để phụ gia đình, chàng trai đến từ Phú Yên theo chân anh trai vào Nam sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cậu học trò năm nào theo đuổi ước mơ âm nhạc khi trong tay không có gì ngoài giải Quán quân cuộc thi Cánh diều mơ ước của tỉnh. 

“Em phải nhiều lần mượn nợ để tạo nên một phòng thu, sau đó tự mày mò học sản xuất, sáng tác mà không biết là đến khi nào mới thành công. Tuy nhiên, để thay đổi cuộc sống nên em luôn nỗ lực, nhiều khi thức đến sáng để học hỏi và sáng tác”, TLong chia sẻ. 

Chàng ca sĩ trẻ cũng cho biết, từ nhỏ đã có ý thức phụ giúp gia đình bằng việc chăn bò,… Host Phạm Nhật Huy cho rằng, đây là một tấm gương cho các bạn trẻ nhìn nhận khi làm những điều có ích và sẽ sớm thành công. Nam nhà báo cho biết: “Không phải sự nỗ lực nào cũng dẫn đến thành công nhưng nếu không nỗ lực thì sẽ không bao giờ thành công”.

Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ với cô giáo, Quán quân "Toả sáng ước mơ" cho biết cô giáo Thanh Lan khi thường xuyên cho học trò “ăn dép” vì hay quên bài. Đây cũng là câu chuyện vui mà nam ca sĩ sinh năm 2003 cho rằng nhờ đó mà anh cố gắng hơn và trở thành Quán quân một chương trình âm nhạc lớn.

Không chỉ có niềm đam mê ca hát, TLong còn có một mơ ước khác là trở thành phi công. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà nam ca sĩ đành gác lại ước mơ và tập trung mọi sức lực cho âm nhạc. Cũng chính vì thế mà có một cái tên TLong tạo dựng được thành công nhất định ngày hôm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngọc Anh 3A: "20 năm làm nghề tôi chưa bao giờ chạy theo trend"
Ngọc Anh 3A: "20 năm làm nghề tôi chưa bao giờ chạy theo trend"

VOV.VN - Ca sĩ Ngọc Anh cho rằng mỗi nghệ sĩ có trách nhiệm gách vác trong âm nhạc ở những mảng khác nhau. Riêng cô đã xây dựng cho mình sự nghiệp âm nhạc được khán giả yêu mến, đây là lúc cô thể hiện những ca khúc mà khán giả muốn được nghe. 

Ngọc Anh 3A: "20 năm làm nghề tôi chưa bao giờ chạy theo trend"

Ngọc Anh 3A: "20 năm làm nghề tôi chưa bao giờ chạy theo trend"

VOV.VN - Ca sĩ Ngọc Anh cho rằng mỗi nghệ sĩ có trách nhiệm gách vác trong âm nhạc ở những mảng khác nhau. Riêng cô đã xây dựng cho mình sự nghiệp âm nhạc được khán giả yêu mến, đây là lúc cô thể hiện những ca khúc mà khán giả muốn được nghe. 

NSƯT Đức Long: "Tôi ví người nghệ sĩ như công nhân quét rác chứ không phải ông nọ, bà kia"
NSƯT Đức Long: "Tôi ví người nghệ sĩ như công nhân quét rác chứ không phải ông nọ, bà kia"

VOV.VN - Hơn 40 năm làm nghề, NSƯT Đức Long vẫn sống ở căn nhà nhỏ giản dị trên đường Lê Duẩn (Hà Nội), không có xe sang hay của để dành. Dù vậy, anh vẫn hài lòng với những gì mình đang có bởi vậy là đủ để anh cống hiến với âm nhạc.

NSƯT Đức Long: "Tôi ví người nghệ sĩ như công nhân quét rác chứ không phải ông nọ, bà kia"

NSƯT Đức Long: "Tôi ví người nghệ sĩ như công nhân quét rác chứ không phải ông nọ, bà kia"

VOV.VN - Hơn 40 năm làm nghề, NSƯT Đức Long vẫn sống ở căn nhà nhỏ giản dị trên đường Lê Duẩn (Hà Nội), không có xe sang hay của để dành. Dù vậy, anh vẫn hài lòng với những gì mình đang có bởi vậy là đủ để anh cống hiến với âm nhạc.

Tú Dưa trở lại làm ca sĩ ở tuổi 43 với nghệ danh mới
Tú Dưa trở lại làm ca sĩ ở tuổi 43 với nghệ danh mới

VOV.VN - Sau 12 năm mải mê với công việc sáng tác, Tú Dưa quyết định trở lại con đường ca hát chuyên nghiệp với nghệ danh Mars Anh Tú.

Tú Dưa trở lại làm ca sĩ ở tuổi 43 với nghệ danh mới

Tú Dưa trở lại làm ca sĩ ở tuổi 43 với nghệ danh mới

VOV.VN - Sau 12 năm mải mê với công việc sáng tác, Tú Dưa quyết định trở lại con đường ca hát chuyên nghiệp với nghệ danh Mars Anh Tú.