Nghệ sĩ Mạc Can cô đơn chống chọi với bệnh tật tuổi xế chiều 

VOV.VN - Dành gần trọn cuộc đời để cống hiến cho nghệ thuật, ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Mạc Can đối diện với bệnh tật, sống chủ yếu bằng tiền nhuận bút và sự yêu thương của đồng nghiệp, khán giả. 

Nghệ sĩ Mạc Can hiện đang sống với em út cô Lê Ngọc Yến (hay còn gọi cô Út) tại căn nhà ở Hóc Môn. Tại chương trình "Gõ cửa thăm nhà" tập 58, cô Út tiết lộ nghệ sĩ Mạc Can rất đam mê với nghề, nên việc trở về căn nhà do ba mẹ để lại tĩnh dưỡng không được ông dễ dàng chấp nhận. Cô Út cho biết đã phải khóc hết nước mắt mới thuyết phục được anh trai. “Tôi quá hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng hơi buồn. Mình sống ở thành phố lâu cũng quen với chỗ đông người. Giờ về chỗ vắng hoe như vầy lâu lâu cũng chạnh lòng nhớ tới bạn bè" - nghệ sĩ Mạc Can tâm tình.

Dưới ánh hào quang sân khấu, người ta nhìn thấy nghệ sĩ Mạc Can là người mang đến tiếng cười cho bao người. Và tại "Gõ cửa thăm nhà", mặc dù sức khỏe khá yếu nhưng ông luôn cố gắng mang lại tiếng cười cho hai MC bằng những câu đùa hài hước, thú vị. Rời sân khấu, người nghệ sĩ này lại sống cảnh “chăn đơn gối chiếc”, nương tựa hoàn toàn vào cô em út. Được biết, nghệ sĩ Mạc Can có hai người con gái, dù ông rất muốn được sống kề cạnh sum vầy bên các con nhưng hoàn cảnh không cho phép. Mỗi người con đều ra riêng xây dựng hạnh phúc nhỏ nên ông cũng chạnh lòng mà giữ lại tâm tư này. 

Trong bữa cơm thân mật của "Gõ cửa thăm nhà", cô Út cho biết cũng rất thương khi phải chứng kiến hôn nhân đổ vỡ của nghệ sĩ Mạc Can, rồi phải sống cô đơn những ngày bạo bệnh. Nếu nghệ sĩ Mạc Can cảm thấy việc hàn gắn với vợ cũ dường như quá trễ và không có cơ hội thì cô Út lại không từ bỏ và ra sức hàn gắn.

“Tôi muốn anh chị mình được hạnh phúc, nhưng giờ chẳng may nó đổ vỡ. Tôi cũng muốn hàn gắn để những năm cuối đời, chú Can nối lại được với người vợ. Tôi đang làm thì cũng thành công rồi đó. Dù gì có trở về vẫn còn hơn không. Hy vọng thời gian sau khi Quốc Thuận và Ngọc Lan trở lại sẽ có mặt chị dâu tôi” - cô Út tiết lộ. 

Cũng tại chương trình, câu chuyện về cuộc đời của cô Út - người dành hết thanh xuân, tình yêu và cuộc sống riêng để chăm lo cho gia đình - từ bố mẹ đến các anh. Cô Út tâm tình có chút chạnh lòng khi nhìn mọi người đã yên bề gia thất, con bồng cháu bế còn mình vẫn độc thân, quanh quẩn quanh khu nhà; nhưng với cô trách nhiệm của gia đình mới là điều quan trọng: “Tôi là người lúc nào cũng đặt trách nhiệm của gia đình lên trên tất cả sở thích, mong muốn ấp ủ riêng, kể cả việc lập gia đình. Tôi cũng có 3, 4 mối mình nhưng không tự tin người chồng của mình sẽ “chung lưng” lo cho gia đình và anh em mình".

Cô cũng cho biết, sau khi lo chu toàn cho các anh, tuổi xế chiều của cô sẽ gắn bó với mái ấm và nuôi các bé mồ côi. Dù nghệ sĩ Mạc Can là người ít biểu lộ tình cảm nhưng trước những tâm sự của em út, ông cũng nghẹn ngào: “Tôi chúc cô Út sau này vô mái ấm sống bình yên". Đáp lại tình cảm của anh mình, cô Út hôn lên trán chú ba khiến chú cười rạng rỡ ra tiếng trong khi mắt hai MC đã đỏ hoe, ngấn nước mắt. 

Hành trình kết nối, mang đến câu chuyện đằng sau ánh đèn sân của các nghệ sĩ tại "Gõ cửa thăm nhà" sẽ được tiếp tục phát sóng vào 22h30 thứ năm hằng tuần trên HTV7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sức khỏe nghệ sĩ Mạc Can tuổi 76: Không nhận ra người quen
Sức khỏe nghệ sĩ Mạc Can tuổi 76: Không nhận ra người quen

Mang nhiều bệnh như xuất huyết dạ dày, khớp…, ở tuổi 76, nghệ sĩ Mạc Can đi lại khó khăn, trí nhớ kém khiến ông không nhận ra nhiều người quen.

Sức khỏe nghệ sĩ Mạc Can tuổi 76: Không nhận ra người quen

Sức khỏe nghệ sĩ Mạc Can tuổi 76: Không nhận ra người quen

Mang nhiều bệnh như xuất huyết dạ dày, khớp…, ở tuổi 76, nghệ sĩ Mạc Can đi lại khó khăn, trí nhớ kém khiến ông không nhận ra nhiều người quen.