Song Hye Kyo: Từ "nữ hoàng phim tình cảm" đến những vai diễn gai góc

VOV.VN - Từ hình tượng nữ chính ngọt ngào, mong manh trong những chuyện tình lãng mạn, Song Hye Kyo đã dần thử sức với những vai diễn gai góc, nội tâm phức tạp trong "The Glory" và "Dark Nuns".

Song Hye Kyo – cái tên gắn liền với những bộ phim tình cảm kinh điển của Hàn Quốc như "Trái tim mùa thu", "Ngôi nhà hạnh phúc" hay "Hậu duệ mặt trời" – đang cho thấy một sự chuyển mình mạnh mẽ trong sự nghiệp. Từ hình tượng nữ chính ngọt ngào, mong manh trong những chuyện tình lãng mạn, cô đã dần thử sức với những vai diễn gai góc, nội tâm phức tạp trong "The Glory" và "Dark Nuns". 

Huyền thoại của dòng phim melodrama Hàn Quốc

Song Hye Kyo bắt đầu sự nghiệp từ cuối những năm 1990, nhưng phải đến bộ phim "Trái tim mùa thu" (2000), cô mới thực sự vụt sáng thành sao. Hóa thân thành Eun Suh – một cô gái hiền lành, chịu nhiều bi kịch nhưng vẫn luôn giàu tình yêu thương – Song Hye Kyo nhanh chóng trở thành biểu tượng của dòng phim melodrama Hàn Quốc. Những giọt nước mắt của Eun Suh đã lấy đi bao nước mắt của khán giả và đặt nền móng cho hình ảnh “nữ hoàng phim tình cảm” của cô trong nhiều năm sau đó.

Tiếp nối thành công, "Ngôi nhà hạnh phúc" (2004) với sự kết hợp cùng Bi Rain đã giúp Song Hye Kyo khẳng định sức hút của mình với thể loại rom-com (hài tình cảm). Bộ phim không chỉ thành công vang dội ở Hàn Quốc mà còn tạo nên cơn sốt khắp châu Á.

Sau đó, cô tiếp tục tham gia "Thế giới họ đang sống" (2008), một bộ phim xoay quanh chuyện tình giữa hai đạo diễn phim truyền hình. Đây là một trong những tác phẩm hiếm hoi mà Song Hye Kyo thử sức với vai diễn thực tế, trưởng thành hơn, nhưng lúc đó, phản ứng của khán giả vẫn chưa thực sự bùng nổ như những bộ phim melodrama trước đây của cô.

Đến năm 2016, Song Hye Kyo tiếp tục khẳng định danh hiệu "nữ hoàng phim tình cảm" với "Hậu duệ mặt trời". Bộ phim đánh dấu sự trở lại hoành tráng của cô sau vài năm vắng bóng. Vai diễn bác sĩ Kang Mo Yeon – một nữ bác sĩ mạnh mẽ, quyết đoán nhưng vẫn đầy nữ tính – đã giúp cô tạo nên sức hút mạnh mẽ, đặc biệt là nhờ chuyện tình đẹp như mơ với Đại úy Yoo Shi Jin (Song Joong Ki). 

Sự thành công của bộ phim không chỉ đưa tên tuổi Song Hye Kyo lên một tầm cao mới mà còn khiến cô trở thành biểu tượng của dòng phim tình cảm lãng mạn. Cô thậm chí đã nên duyên ngoài đời với bạn diễn Song Joong Ki, làm khán giả càng tin rằng hình ảnh "nữ thần phim tình cảm" của cô là không thể thay đổi.

Thế nhưng, sau khi cuộc hôn nhân với Song Joong Ki đổ vỡ, có vẻ như Song Hye Kyo cũng muốn thay đổi định hướng sự nghiệp.

Quyết tâm rũ bỏ hình ảnh cũ

Sau một thời gian im ắng, Song Hye Kyo trở lại màn ảnh nhỏ với "Now, We Are Breaking Up" (2021), một bộ phim tình cảm hiện đại. Tuy nhiên, tác phẩm này không gây được tiếng vang lớn. Cốt truyện nhạt nhòa, kịch bản thiếu điểm nhấn, và quan trọng nhất, hình tượng nữ chính do Song Hye Kyo thể hiện không có sự đột phá so với những vai diễn trước đây.

Điều này khiến nhiều người tự hỏi: Liệu Song Hye Kyo có đang đi vào lối mòn của những vai diễn tình cảm quen thuộc?

Tuy nhiên, ngay sau đó, nữ diễn viên đã có cú chuyển mình đầy ngoạn mục với "The Glory" (2022). Bộ phim đánh dấu sự thay đổi hoàn toàn của Song Hye Kyo khi cô vào vai Moon Dong Eun – một người phụ nữ mang trong mình nỗi đau bị bạo lực học đường và quyết tâm trả thù những kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình.

"The Glory" không chỉ giúp Song Hye Kyo thoát khỏi hình tượng nữ chính yếu đuối, mà còn chứng minh khả năng diễn xuất của cô ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Bộ phim nhận được sự tán dương từ khán giả lẫn giới phê bình, giúp Song Hye Kyo giành giải Thị hậu Baeksang 2023 – một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của cô.

Sau thành công của "The Glory", Song Hye Kyo tiếp tục thử sức với một vai diễn hoàn toàn mới trong bộ phim kinh dị "Dark Nuns" (2025). Đây là lần đầu tiên cô tham gia một tác phẩm thuộc thể loại kinh dị – tâm lý. Trong phim, cô vào vai Sister Yunia, một nữ tu sĩ bất chấp mọi rào cản để cứu một cậu bé bị quỷ ám. Nhân vật Sister Yunia của Song Hye Kyo phá vỡ khuôn mẫu truyền thống về các nữ tu sĩ, với những hành động như hút thuốc và sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm và sự cứng rắn trong việc cứu cậu bé bị quỷ ám. Diễn xuất của cô nhận được nhiều lời khen ngợi, cho thấy sự linh hoạt và sẵn sàng đón nhận những thử thách mới trong sự nghiệp.

Trong một số bài phỏng vấn gần đây, Song Hye Kyo đã thẳng thắn chia sẻ về hướng đi mới trong sự nghiệp. Cô thừa nhận rằng mình đã đóng quá nhiều phim tình cảm và cảm thấy cần phải thử thách bản thân với những vai diễn khác biệt hơn.

“Tôi không muốn khán giả chỉ nhớ đến mình với những bộ phim tình cảm. Tôi muốn thử sức với những nhân vật có chiều sâu hơn, thậm chí có phần đen tối và phức tạp”.

Cô cũng tiết lộ rằng sau khi hoàn thành "The Glory", cô nhận ra rằng mình thực sự yêu thích những vai diễn mạnh mẽ, có nội tâm phức tạp. Điều này đã thúc đẩy cô nhận lời tham gia "Dark Nuns", dù trước đây cô chưa từng nghĩ đến việc đóng phim kinh dị.

“Tôi muốn thử những điều mới. Đóng phim tình cảm rất thú vị, nhưng tôi cảm thấy mình đã làm điều đó quá nhiều rồi”.

Nhìn vào những gì cô đã và đang làm, có thể thấy Song Hye Kyo không còn muốn gò bó mình trong thể loại phim tình cảm nữa. Cô đang dần tìm kiếm những kịch bản có chiều sâu hơn, những nhân vật có nhiều góc cạnh hơn để thử thách bản thân.

Điều này không chỉ giúp cô làm mới hình ảnh, mà còn mở ra cơ hội để khẳng định mình là một diễn viên thực lực, chứ không chỉ là một "biểu tượng nhan sắc" của dòng phim melodrama.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hé lộ người đàn ông khiến Song Hye Kyo tôn thờ trong suốt 25 năm
Hé lộ người đàn ông khiến Song Hye Kyo tôn thờ trong suốt 25 năm

VOV.VN - Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng có một thần tượng, một người mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến tim xao xuyến. Với Song Hye Kyo, người đàn bà đẹp đã làm say đắm bao trái tim, đó chính là Kaneshiro Takeshi...

Hé lộ người đàn ông khiến Song Hye Kyo tôn thờ trong suốt 25 năm

Hé lộ người đàn ông khiến Song Hye Kyo tôn thờ trong suốt 25 năm

VOV.VN - Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng có một thần tượng, một người mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến tim xao xuyến. Với Song Hye Kyo, người đàn bà đẹp đã làm say đắm bao trái tim, đó chính là Kaneshiro Takeshi...

Chiêm ngưỡng nhan sắc nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc, vượt mặt Song Hye Kyo
Chiêm ngưỡng nhan sắc nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc, vượt mặt Song Hye Kyo

VOV.VN - Ở tuổi 30, Chae Soo Bin không chỉ chinh phục khán giả với diễn xuất đầy cảm xúc trong "When the phone rings" mà còn gây ấn tượng bởi nhan sắc từng vượt Song Hye Kyo chiến thắng cuộc bình chọn nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc 2024 của trang KingChoice.

Chiêm ngưỡng nhan sắc nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc, vượt mặt Song Hye Kyo

Chiêm ngưỡng nhan sắc nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc, vượt mặt Song Hye Kyo

VOV.VN - Ở tuổi 30, Chae Soo Bin không chỉ chinh phục khán giả với diễn xuất đầy cảm xúc trong "When the phone rings" mà còn gây ấn tượng bởi nhan sắc từng vượt Song Hye Kyo chiến thắng cuộc bình chọn nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc 2024 của trang KingChoice.

Đường tình duyên trắc trở của Song Hye Kyo trước cuộc ly hôn chấn động
Đường tình duyên trắc trở của Song Hye Kyo trước cuộc ly hôn chấn động

VOV.VN - Bước vào thế giới phù hoa của làng giải trí xứ Hàn ở độ tuổi 15, "nữ hoàng phim Hàn" Song Hye Kyo đã trở thành tâm điểm của những thị phi, lời đồn đại và sự soi xét của công chúng. Trong đó, đời sống tình cảm của cô được người hâm mộ đặc biệt quan tâm.

Đường tình duyên trắc trở của Song Hye Kyo trước cuộc ly hôn chấn động

Đường tình duyên trắc trở của Song Hye Kyo trước cuộc ly hôn chấn động

VOV.VN - Bước vào thế giới phù hoa của làng giải trí xứ Hàn ở độ tuổi 15, "nữ hoàng phim Hàn" Song Hye Kyo đã trở thành tâm điểm của những thị phi, lời đồn đại và sự soi xét của công chúng. Trong đó, đời sống tình cảm của cô được người hâm mộ đặc biệt quan tâm.