Phản ứng của vợ Xuân Hinh khi khán giả gán ghép chồng với Thanh Thanh Hiền

VOV.VN - Khi MC Long Vũ đề cập đến câu chuyện vui từng gây hiểu nhầm cho khán giả, Xuân Hinh hài hước kể lại: “Xuân Hinh với Thanh Thanh Hiền chỉ là bạn diễn thôi, thế mà cứ có người gọi điện đến hỏi, cứ tưởng là hai người yêu nhau”.

Mới đây, trong chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần", nghệ sĩ Xuân Hinh không chỉ mang đến tiếng cười bằng những màn tung hứng duyên dáng với MC Long Vũ, mà còn có những chia sẻ hiếm hoi về cuộc sống cá nhân, tuổi thơ cơ cực và cả mối quan hệ đặc biệt với nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền – người từng được khán giả mặc định là “vợ trên sân khấu” của ông suốt nhiều năm.

Khán giả từng nhầm Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền yêu nhau thật

Khi MC Long Vũ đề cập đến câu chuyện vui từng gây hiểu nhầm cho khán giả, Xuân Hinh hài hước kể lại: “Xuân Hinh với Thanh Thanh Hiền chỉ là bạn diễn thôi, thế mà cứ có người gọi điện đến hỏi, cứ tưởng là hai người yêu nhau”.

Thanh Thanh Hiền kể lại một kỷ niệm đáng nhớ: “Có lần khán giả gọi đến nhà tôi. Hồi đó còn dùng điện thoại bàn. Chị Lan – vợ anh – bắt máy. Đầu dây bên kia hỏi luôn: ‘Chị Thanh Thanh Hiền, vợ anh Xuân Hinh đấy phải không?’ May mà chị Lan không phải người hay ghen. Chị ấy biết Thanh Thanh Hiền là ai rồi nên cũng chỉ cười thôi, không có chuyện gì xảy ra cả”.

Nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ thêm: “Vợ tôi không có máu ghen. Nếu khán giả tưởng nhầm thì cũng im im mà nhận chứ nói được gì. Vợ tôi cũng biết thừa chúng tôi. Tôi cứ nói với vợ, cãi phạt gấp đôi, chống phạt gấp ba. Nếu cãi nhau lằng nhằng thì từ chính phi chuyển thành ngũ phi, lục phi hoặc song phi”, nghệ sĩ Xuân Hinh dí dỏm chia sẻ. Ông nói thêm: “Nói đùa thế thôi chứ nếu phải giải thích thì giải thích với khán giả thôi chứ không phải giải thích với vợ. Nhưng ngày xưa, không có mạng xã hội như bây giờ nên không có cơ hội giải thích”.

Phía Thanh Thanh Hiền cũng dành nhiều tình cảm và sự trân trọng khi nhắc đến người bạn diễn lâu năm của mình. Với chị, Xuân Hinh không chỉ là một người anh lớn mà còn là người đồng nghiệp đầy nghiêm túc và trách nhiệm trong nghề.

“Về nghề, tôi học được ở anh Hinh sự khó tính, kỹ càng. Một cái nữa tôi rất thích ở anh Hinh đó là người cực kỳ trọng tài năng, nên muốn làm một tác phẩm gì đó, anh ấy bao giờ cũng mời những người tài năng nhất. Đôi khi chỉ là một vai diễn nhỏ thôi nhưng anh Hinh cũng mời bằng được người có khả năng cao diễn vai đó”, nữ nghệ sĩ nói

Theo Thanh Thanh Hiền, điều khiến Xuân Hinh trở nên đặc biệt chính là năng khiếu trời cho – một dạng duyên ngầm không thể học được. “Sức hút của anh Hinh là năng khiếu trời cho, sinh ra đã có cái duyên đó. Anh ấy trở nên đặc biệt là bởi chẳng giống với ai cả, những người học theo anh ấy không ai làm được như anh ấy cả. Sự đặc biệt của anh Hinh là đặc biệt khó”.

Không chỉ trên sân khấu, ngoài đời, nghệ sĩ Xuân Hinh còn luôn là người biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến bạn diễn, và luôn sẵn sàng che chở cho những người em thân thiết trong nghề.

“Anh Hinh có trực giác rất cao, luôn chọn được những kịch bản ăn khách. Nhưng khi tập luyện và kết hợp cùng bạn diễn, anh ấy rất tôn trọng, lắng nghe. Có gì chưa ưng là nói thẳng, nên anh em ít khi giận nhau”, Thanh Thanh Hiền nói.

Với chị, người anh này không chỉ là bạn nghề mà còn là chỗ dựa về tinh thần: “Anh ấy luôn đứng ra che chắn, xót xa mỗi khi tôi gặp chuyện không hay. Thậm chí, buồn theo tôi nữa. Cho nên tôi không dám buồn. Thường, mỗi khi gặp anh Hinh là tôi phải vui”.

Tuổi thơ buôn chó, bán tôm, chở hàng từ 4h sáng của nghệ sĩ Xuân Hinh

Trong không gian nhẹ nhàng và gần gũi của Cuộc hẹn cuối tuần, nghệ sĩ Xuân Hinh cũng trải lòng về tuổi thơ cơ cực của mình – một phần ít được ông nhắc đến nhưng là chất liệu quý giá làm nên một Xuân Hinh linh hoạt và đầy bản lĩnh hôm nay.

“Tôi là con trưởng trong gia đình có 7 anh chị em. Nhà nghèo. Mười ba tuổi đã phải buôn bán rồi”. Ông kể: “Có hôm chở hai sọt hàng ra chợ Đồn Đò từ 4 rưỡi sáng, học xong là bán hàng, rồi tiện mua tôm cua mang về bán tiếp ở chợ Núi. Có hôm thì làm bánh rán bột sắn, rán ngay ở chợ bán luôn. Buôn từ chó, lợn, gà, mèo, nước mắm… buôn cả ngày lẫn đêm. Sau này vào Liên đoàn Quan họ Bắc Ninh, dù đã đi diễn nhưng hễ có ngày nghỉ là tôi vẫn đi buôn. Có lần buôn chó từ Lục Ngạn về Bắc Giang, về đến bến xe thì hết xe phải ngủ lại. Đêm hôm chó nó cắn nhau, cả bến xe mất ngủ, người ta chửi ầm lên: ‘Đứa nào buôn chó đấy?’. Có đêm thả chó ra các rạch, rồi sáng sớm phải đi bắt lại. Mất vài con là chuyện thường. Nhưng hồi ấy, có thế mới có tiền đi học, đi làm. Khổ mà vui”.

Nỗi vất vả không chỉ là mưu sinh mà còn là gánh nặng tình cảm, khi Xuân Hinh phải chứng kiến cảnh bố mất đúng lúc ông chưa kịp có gì trong tay để báo hiếu.

“Bố tôi mất năm 51 tuổi, lúc ấy tôi đang học trong trường, nhưng đã đi buôn rồi. Khi bố ốm, tôi lo hết, mà lo xong thì chỉ còn đúng hai chỉ vàng trong tay. Đến khi tôi có chút tên tuổi trong nghề, ông không còn để chứng kiến nữa. Đó là điều tôi tiếc nuối nhất”, nghệ sĩ Xuân Hinh nghẹn ngào kể.

Chính vì vậy, ngay khi có chút tiền đầu tiên từ con đường nghệ thuật, việc đầu tiên ông làm là dành cho bố mẹ.

“Tôi dùng tiền kiếm được để xây mộ cho các cụ, rồi mua một căn nhà nhỏ. Sau đó, khi có điều kiện hơn, tôi lại xây thêm một cái nhà thờ. Lúc ấy mẹ tôi vẫn còn sống. Mình sinh ra trong cơ cực, lớn lên trong thiếu thốn, thì khi có chút gì gọi là thành quả, cũng chỉ nghĩ đến gia đình đầu tiên thôi”.

Dù nổi tiếng với những vai hề chèo, những trích đoạn hài hước đầy ngẫu hứng, nhưng Xuân Hinh không ngần ngại nói về những lúc chông chênh, từng nghĩ đến việc rời khỏi ánh đèn sân khấu.

“Nghệ thuật thì nghèo, nhất là nghệ thuật dân gian. Ngày xưa làm chèo, quan họ… nghèo lắm. Đến giờ vẫn nghèo. Nhiều người bỏ nghề rồi, tôi cũng từng có lúc nghĩ đến chuyện ấy. Nhưng không hiểu sao, cứ có cái gì đó níu mình lại, rồi mình lại quay về”.

Với ông, dân ca, quan họ, hát xẩm không chỉ là nghề mà là máu thịt. “Từ 9-10 tuổi tôi đã mê dân ca rồi. Cứ đúng 12 giờ trưa có chương trình phát chèo, dân ca là tôi đang đi làm đồng cũng chạy về nghe cho bằng được”.

Khi được hỏi về việc học hát xẩm ở đâu, ông cười hiền: “Tôi tự học hết. Nghe các cụ hát rồi hát theo. Nghe mãi thành quen, hát mãi thành của mình”.

Không phải là “vua hài” như người đời gán ghép, Xuân Hinh tự nhận mình chỉ là “kẻ chọc cười dân dã” – người mang tiếng cười để xoa dịu nỗi đau đời thường. Và có lẽ, sau tất cả những gì đã đi qua, ông vẫn chọn đứng lại với nghệ thuật không vì hào quang, mà vì một điều rất giản dị: “Tôi làm hết mình, rồi nghề cho lại mình những gì mình xứng đáng. Thế là đủ”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Xuân Hinh: “Ai có ý định mời tôi thì nhanh lên vì mỗi năm tôi lại yếu dần"
Xuân Hinh: “Ai có ý định mời tôi thì nhanh lên vì mỗi năm tôi lại yếu dần"

VOV.VN - Dù đã ở tuổi ngoài 60, Xuân Hinh vẫn giữ phong thái hài hước khi nói về những lời mời hợp tác: “Ngày xưa bác đẹp lắm mà chả thấy ai mời! Giờ bớt đẹp rồi, giọng cũng không còn như xưa, thế nên ai có ý định mời bác thì nhanh lên, khẩn trương vào!".

Xuân Hinh: “Ai có ý định mời tôi thì nhanh lên vì mỗi năm tôi lại yếu dần"

Xuân Hinh: “Ai có ý định mời tôi thì nhanh lên vì mỗi năm tôi lại yếu dần"

VOV.VN - Dù đã ở tuổi ngoài 60, Xuân Hinh vẫn giữ phong thái hài hước khi nói về những lời mời hợp tác: “Ngày xưa bác đẹp lắm mà chả thấy ai mời! Giờ bớt đẹp rồi, giọng cũng không còn như xưa, thế nên ai có ý định mời bác thì nhanh lên, khẩn trương vào!".

Xuân Hinh: Nếu Sơn Tùng MTP mời tôi rap trên nền nhạc chèo Thái Bình, ngất đấy!
Xuân Hinh: Nếu Sơn Tùng MTP mời tôi rap trên nền nhạc chèo Thái Bình, ngất đấy!

VOV.VN - Sau thời gian dài vắng bóng, nghệ sỹ được mệnh danh là “vua hài đất Bắc” đã có màn hóa thân thành rapper cực ngầu hàng đầu Kinh Bắc, thổi luồng gió mới hấp dẫn cho nghệ thuật truyền thống và góp phần quảng bá du lịch địa phương một cách độc đáo và ấn tượng.

Xuân Hinh: Nếu Sơn Tùng MTP mời tôi rap trên nền nhạc chèo Thái Bình, ngất đấy!

Xuân Hinh: Nếu Sơn Tùng MTP mời tôi rap trên nền nhạc chèo Thái Bình, ngất đấy!

VOV.VN - Sau thời gian dài vắng bóng, nghệ sỹ được mệnh danh là “vua hài đất Bắc” đã có màn hóa thân thành rapper cực ngầu hàng đầu Kinh Bắc, thổi luồng gió mới hấp dẫn cho nghệ thuật truyền thống và góp phần quảng bá du lịch địa phương một cách độc đáo và ấn tượng.

Hé lộ mức cát-sê của Xuân Hinh khi đóng MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy
Hé lộ mức cát-sê của Xuân Hinh khi đóng MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy

VOV.VN - Nghệ sỹ Xuân Hinh nói ông không nhận cát-sê thông thường khi đóng MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy và để cô tự quyết định mức thù lao.

Hé lộ mức cát-sê của Xuân Hinh khi đóng MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy

Hé lộ mức cát-sê của Xuân Hinh khi đóng MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy

VOV.VN - Nghệ sỹ Xuân Hinh nói ông không nhận cát-sê thông thường khi đóng MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy và để cô tự quyết định mức thù lao.