Phim Việt đạt 1,2 tỷ view, nam chính ngất xỉu sau 14 tiếng quay cảnh hành động
VOV.VN - Cán mốc 1,2 tỷ lượt xem trên nhiều nền tảng, “Vì mẹ anh phán chia tay” trở thành phim Việt có thành tích cao nhất trên VieON. Đằng sau con số ấn tượng là hậu trường “bào sức”, khi nam chính Võ Điền Gia Huy tiết lộ từng kiệt sức, “xỉu thật” sau cảnh quay hành động kéo dài suốt 14 tiếng.
Bộ phim “Vì mẹ anh phán chia tay” vừa cán mốc 1,2 tỷ lượt xem trên các nền tảng VieON, Facebook, YouTube, TikTok và Zalo Video, trở thành tác phẩm có thành tích cao nhất lịch sử của ứng dụng. Thành công này đến từ nội dung kịch tính, cách dàn dựng tiệm cận phong cách ngôn tình quốc tế, cùng diễn xuất đồng đều của dàn diễn viên.
Ở chặng cuối, mạch phim được đẩy lên cao trào với hàng loạt biến cố. Hoàn Mỹ (Thùy Anh) buộc phải rời xa Phan Minh (Trần Ngọc Vàng) để trở thành “cô dâu giải hạn” cho Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy) dưới áp lực từ cậu Sáu (NSƯT Mỹ Duyên). Tuy nhiên, kế hoạch nhanh chóng đổ vỡ khi thân phận thật của Hoàn Mỹ bị bại lộ, khiến bà Mai (Hồng Ánh) nhận ra gia đình bị lừa dối suốt thời gian dài.
Song song đó, câu chuyện mở rộng khi ba của Thanh Tâm gặp tai nạn trong lúc ngăn chặn một chuyến hàng trái phép. Từ những manh mối thu thập được, Triệu Phú và Phan Minh phát hiện sự liên quan của ông Cường (Trung Lùn). Đáng chú ý, ông Cường tiết lộ Hồ Trung (Lâm Thanh Sơn) mới chính là người gây ra vụ tai nạn của ba Triệu Phú năm xưa. Từ đây, các nhân vật liên kết, lên kế hoạch đối đầu nhằm khép lại chuỗi ân oán kéo dài.
Cao trào được đẩy lên đỉnh điểm khi Thanh Tâm (Tam Triều Dâng) bị bắt cóc, buộc Triệu Phú và Phan Minh lao vào cuộc giải cứu. Trong cuộc giằng co căng thẳng, Triệu Phú bị thương nặng, còn ông Cường chấp nhận hy sinh để chuộc lại lỗi lầm. Sau biến cố, Thanh Tâm hiến máu hiếm cứu sống Triệu Phú, khiến bà Mai dần thay đổi cái nhìn về cô.
Khép lại câu chuyện, các nhân vật đều tìm được hướng đi riêng. Triệu Phú – Thanh Tâm nhận được sự ủng hộ, Hoàn Mỹ – Phan Minh hàn gắn, trong khi Đức An (Quốc Huy) và Phương Khánh (Lê Phương) xây dựng gia đình và đón con đầu lòng. Một năm sau, Triệu Phú hồi phục và cầu hôn Thanh Tâm, khép lại hành trình nhiều biến động bằng cái kết viên mãn.
Bên cạnh nội dung kịch tính, hậu trường phim cũng gây chú ý với những cảnh quay hành động “nặng đô”. Đạo diễn Vũ Khắc Tuận thừa nhận đây là thử thách lớn: “Tôi nghĩ mình không phù hợp làm phim kinh dị hay hành động nên đã rất lo lắng và xin tăng thời gian ghi hình. Đó không phải thế mạnh nên phải làm hơi chậm và kỹ càng hơn một chút”.
Trong khi đó, nam chính Võ Điền Gia Huy cho biết lịch trình gấp rút khiến anh gần như không có thời gian chuẩn bị: “Đến set là tôi biên bài cùng các anh chị rồi tập với máy luôn, trong một đêm từ 3 giờ chiều đến 5 giờ sáng hôm sau”.
Nam diễn viên cũng tiết lộ tình trạng kiệt sức sau khi hoàn thành cảnh quay: “5 giờ sáng đến cảnh ngất xỉu là đúng nghĩa tôi xỉu thật luôn, nằm lê lết ở đó. Mọi người lôi đi đâu thì tôi nằm ở đó, không chống cự nổi”.
Không chỉ có yếu tố hành động, phim vẫn giữ được điểm chạm cảm xúc qua các phân đoạn gia đình. Trần Ngọc Vàng chia sẻ về cảnh quay đáng nhớ với bạn diễn Trung Lùn: “Tôi và anh Trung Lùn rất thân với nhau trong quá trình làm việc. Anh hỗ trợ tôi nhiều về cảm xúc, quay ít nhưng khóc rất nhiều. Hai anh em khóc xong còn selfie, mắt ai cũng sưng hết”.
Ở một phân đoạn khác, Võ Điền Gia Huy nói về cảnh gặp lại người cha trong mơ: “Dù không có thoại nhưng tôi cảm nhận được sự lạc lõng bất chợt, một viễn cảnh và nỗi đau bị lặp lại. Nó khiến tôi hụt hẫng và cô đơn, không khóc lóc nhưng lại có một nỗi buồn trong lòng rất nhiều”.