Chiếc lốp dự phòng của ôtô ngày càng ít được quan tâm
VOV.VN - Không nhiều người điểu khiển ôtô quan tâm tới chiếc lốp dự phòng, nên không thấy hết giá trị của nó. Từ chuyện này sang chuyện khác, chuyện nào cũng vậy, không dự phòng thì không lường trước được hậu quả.
- Lốp dự phòng à? Hồi trước anh chạy đường trung du đồi núi mới cần lốp dự phòng, bây giờ chú chủ yếu chạy đường đô thị, nếu đi xa thì chạy cao tốc, lỡ bị sự cố thì bấm điện thoại gọi cứu hộ, không có lốp dự phòng chẳng sao.
- Bác dạy phải, nhưng mà từ bé em đã được mẹ em căn dặn hễ rời khỏi nhà là phải chuẩn bị chu đáo, bởi không ai lường trước được mọi sự đâu bác ơi.
Chủ quan là không lường được hậu quả
- Chú nói vậy thì anh thay lốp dự phòng cho chú. Thật là, khéo vẽ rắn thêm chân.
- Cảm ơn bác. Mà em thấy bác cũng thường vẽ rắn thêm chân đó thôi. Hình như rắn có 8 chân thì phải. Nói vui thôi, mọi ngày chả sao, mấy hôm nay đi bộ sáng chiều bác đều cầm theo kè kè cái ô để làm gì?
- Không chỉ là ô, còn có áo mưa nữa. Chú biết tại sao không? Vì anh nghe đài dự báo mưa to và xảy ra bất chợt. Mang theo đề phòng thôi, biết thế nào mà lường...
- Vậy đó, vì vậy em mới nói. Theo em thì có đề phòng, có cảnh giác vẫn hơn.
- Ý chú là sao, là do anh mang ô và áo mưa nên trời không mưa à?
- Vâng, em thay lốp dự phòng mới cũng là để không hỏng lốp xe dọc đường thôi.
- Có lẽ chú nói đúng. Chủ quan sẽ không lường được hậu quả. Vụ việc học sinh trung học phải thi lại vừa rồi là một bài học lớn.
- Em chỉ nói về lốp dự phòng thôi bác à. Lốp tốt đến đâu cũng có thể bị sự cố bất thường. Vậy nên, có dự phòng có hơn./.