Thư thính giả, độc giả từ 12-18/12
Tại SEA Games 25, đoàn thể thao Việt Nam đã đạt vượt mục tiêu đề ra, với 83 huy chương vàng, đứng ở vị trí thứ 2. Đây là niềm vui, vinh dự cho Tổ quốc.
Niềm vui...
Các cô gái vàng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã cống hiến cho khán giả hâm mộ một trận cầu hấp dẫn và đưa về chiếc huy chương vàng thứ 4 cho bóng đá nữ Việt Nam trong lịch sử SEA Games. Nhiều thính giả, khán giả viết thư cho VOVNews chia sẻ niềm vui này.
Bạn Minh Thu (namthu@...) chúc mừng các cô gái Việt Nam và khẳng định: "Các chị đã mang lại vinh quang cho đất nước, là niềm tự hào cho dân tộc Việt Nam".
Bạn Nguyen Thi Thu (thuhueyp1@...) mừng với thành tích của đoàn thể thao Việt Nam. "Đặc biệt xin chúc mừng đội bóng đá nữ của chúng ta".
Bạn Tuấn (hiepsivotinh84@...) cho rằng: "Chúng ta đang sống trong những ngày vinh quang của Tổ quốc khi đoàn thể thao Việt Nam của chúng ta - những người con ưu tú của dân tộc Việt đang gắng hết sức vì màu vàng của những chiếc huy chương. Màu vàng ấy không phải vì giá trị vật chất, không phải vì sự sĩ diện của một cá nhân hay một tập thể mà đó chính là danh dự, là niềm tự hào của dân tộc Việt. Chúng ta hãy ủng hộ những người con ưu tú ấy! Họ đang đổ mồ hôi, thậm chí cả máu của mình để vượt qua những cơn đau đớn về thể xác, áp lực rất lớn về tinh thần để đem lại vinh quang cho dân tộc, đem lại những hình ảnh tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam trước cái nhìn của bạn bè quốc tế".
.. Xen nỗi buồn
Chúng ta vui mừng vì những thành tích vượt trội của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 25, nhưng nhiều người yêu bóng đá lại thất vọng vì đã "tan giấc mơ vàng" trước Malaysia trong trận chung kết diễn ra tối 17/12.
Từ trước khi diễn ra trận đấu, VOVNews nhận được hàng trăm ý kiến của thính giả, độc giả bày tỏ sự ủng hộ, niềm tin vào đội tuyển U23.
Bạn Thanh Mai (thanhmai@...) cho biết: Tôi chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp và nóng bỏng như khi xem bóng đá của Việt Nam. Tôi tin Việt Nam chiến thắng".
Còn bạn Lê Minh Danh (minhdanh0305@...) viết: Các anh ơi. Hãy đá vì màu cờ sắc áo. Vì Tổ quốc thân yêu. Vì người hâm mộ nơi quê nhà. Em rất tin tưởng vào các anh. Việt Nam vô địch.
Thế nhưng, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên thì nhiều người hâm mộ đã tỏ rõ sự tiếc nuối.
Bạn Thai Huu Linh (thailinhht@...) cho biết cảm xúc của mình và những người thân: "Khi xem xong trận bóng đá giữa Việt Nam và Malaysia cả nhà tôi đã oà khóc. Nỗi buồn không thể nào kể xiết được. Tôi cảm thấy đó như điều không tưởng, chuyện gì đã xảy ra. Người hâm mộ thật buồn!".
Bạn coffee_love088 (vantoankh@...) cho rằng, trận này các cầu thủ chơi như không có chiến thuật, mạnh ai nấy chơi, rời rạc, không chút tự tin. "Chỉ tiếc cho hàng triệu con tim Việt phải đau buốt khi tiếng còi kết thúc vang lên" - bạn viết.
Còn bạn Nguyễn Hoài Nam (caroviet@...) thì thảng thốt: "Mất vàng! Chúng ta đã để mất vàng ở môn bóng đá nam! Tan tành một giấc mơ. Trước trận chung kết, cả nước tin chắc rằng chúng ta sẽ có vàng. Nhưng niềm tin đó đã không thành hiện thực. Vậy là 14 năm qua tại các kỳ SEA Games, chúng ta đã liên tục thất bại trong 4 trận chung kết, bây giờ lại tiếp tục thất bại ở trận chung kết thứ 5. Tôi thực sự buồn bã".
Bạn Hoang (thienhoangvipboy@...) cho biết: "Tâm trạng của tôi lúc này và tất cả mọi người dân Việt Nam đều rất thất vọng về những gì mà U23 Việt Nam đã thể hiện. Ý kiến riêng của tôi khi nhìn nhận về kết quả trận đấu này: Chúng ta thua là do đội bóng của ta sang hiệp 2 chưa chú ý và thay người không đúng lúc. Đáng lẽ phải thay thủ môn Tấn Trường khi anh bị đau. Cổ động viên quá buồn và thất vọng trước bao ước mơ chiến thắng của các cổ động viên ấp ủ từ lâu nay bỗng nhiên tan biến trong phút cuối của trận đấu".
Bạn đọc có tên Heo Chiên Bơ (heochienbo@...) cho rằng, Malaysia giành chức vô địch là hoàn toàn xứng đáng. Họ là minh họa tuyệt vời cho tinh thần "thất bại ở đâu, đứng lên chỗ ấy!". Nghiêm túc và nỗ lực, họ xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ. Về phần các cầu thủ Việt Nam, tuy chúng ta buồn vì ở trận cuối cùng các cầu thủ đã không mang lại một kết quả như mong đợi. Nhưng, chúng ta cần cảm ơn họ, các cầu thủ đã mang đến những giây phút thăng hoa mà trước đến giờ ít khi chúng ta được trải nghiệm. Họ đã mang lại cho chúng ta mọi cung bậc thăng trầm của cảm xúc. Đó há chẳng phải là điều tuyệt vời trong cuộc sống! Hãy nhìn nhận ở khía cạnh tích cực và cảm thông! Một lần nữa cảm ơn các anh đã mang lại một kỳ SEA Games đầy cảm xúc!
Cùng dòng suy nghĩ này, bạn Nhat Huy (ducnhonddt@...) đưa ra suy nghĩ của mình: Tôi cũng hiểu được tâm trạng của người dân Việt Nam và những người có trách nhiệm đối với đội bóng sau trận đấu này. Nhưng không thể phủ nhận sự thật. Theo tôi không phải là tinh thần thi đấu của đội tuyển mà là chiến thuật của huấn luyện viên. Chiến thuật bị bắt bài mà tại sao còn trung thành với lối đá cũ trong suốt thời gian khá dài hiệp 2 dẫn đến các cầu thủ bị bế tắc và không làm tốt nhiệm vụ".
Bạn beby (muasaobang_030408@yahoo.com.vn) thì động viên: Nếu năm nay chúng ta không giành được huy chương vàng thì hy vọng lần sau đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tốt hơn và giành được huy chương vàng. Chúc đội tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều may mắn".
VOV Giao thông rất hữu ích
Bạn LeeNa (lee_na_37@...) đánh giá: VOV Giao thông thực sự rất hay và hữu ích. Bên cạnh đó, các chương trình Quà tặng âm nhạc cũng làm tôi "phải" bật FM cả ngày. Tuy nhiên, tôi muốn hỏi liệu VOV Giao thông có phủ sóng cả nước không? Vì không phải lúc nào tôi cũng ở Hà Nội để nghe các chương trình âm nhạc yêu thích đó.
Cũng với mong muốn này, bạn Truong Kim Phung (kimphungsupham@...) bày tỏ: Rất tiếc là thời gian nghỉ học như hè, Tết, em về tận Thanh Hoá lại chẳng được nghe nữa rồi. Em rất mong VOV Giao thông phủ sóng rộng hơn nữa.
Bạn thân mến, trong tương lai, nếu các thành phố khác có nhu cầu thông tin về giao thông như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thì chắc chắn VOV Giao thông sẽ tiếp tục được mở rộng.
Bạn Lan Anh (lananhilmf@...) gợi ý nên phát trực tuyến kênh VOV Giao thông. Bạn cho biết: "Tôi rất thích nghe VOV Giao thông nhưng kênh này chỉ có thể nghe được trên radio. Tôi rất muốn VOV Giao thông cũng nghe được trực tuyến như các kênh VOV khác. Mong quý Đài sớm đưa kênh này lên phát trực tuyến để mọi người gần xa đều có thể nghe được.
Bạn ạ, hiện nay bạn có thể nghe VOV Giao thông trực tuyến cùng với các hệ VOV1, VOV2, VOV3, VOV5 trên trang web của VOVNews ở địa chỉ www.vov.vn. Bạn hãy nghe và gửi ý kiến nhận xét cho chúng tôi nhé.
Bạn Michalehoanh (michael_hoanh-90@...) khẳng định: VOV Giao thông thật tuyệt vời, không chỉ cung cấp thông tin về lộ trình để giúp người nghe di chuyển mà còn được nghe những ca khúc hay của Đài nữa. Cảm ơn các biên tập viên của nhà Đài. Ngày trước mình rất hay nghe ca nhạc qua điện thoại nhưng giờ chi nghe VOV Giao thông thôi.
Bạn Nguyễn Anh Tuấn (anhtuan1031@...) cho biết, hiện đang làm việc tại một công ty chuyên cung ứng xe ô tô và cũng hay đi công tác bằng ô tô. "Thấy chương trình khá là hấp dẫn và hữu ích. Tôi muốn quảng cáo bán xe ô tô trên kênh này. Xin cho biết cụ thể nội dung, thời lượng và giá cả thanh toán".
Bạn Anh Tuấn có thể liên hệ trực tiếp với Trung tâm Quảng cáo và dịch vụ phát thanh (VOVAs) của Đài TNVN (tầng 10, 58 Quán Sứ, Hà Nội) để được hướng dẫn cụ thể. Bạn có thể điện thoại theo số 04. 62727.156.
Khương Quốc Hưng (hung_can87@yahoo.com) cho biết: "Em hay nghe các chương trình của VOV. Em thấy có nhiều chương trình rất hay, nhất là Âm nhạc 12 giờ. Anh chị cho em hỏi, để nghe lại chương trình đó thì sẽ nghe ở đâu. Rất cám ơn anh chị".
Bạn thân mến, các biên tập viên của VOV Giao thông cho biết, hiện nay chưa có cách nào để nghe lại chương trình Âm nhạc 12 giờ. Trong tương lai gần, bạn có thể sử dụng đầu số 1900571526 để nghe lại chương trình yêu thích. Mong bạn luôn đồng hành cùng chúng tôi.
Bạn Hân (tuanhan5000@...) hỏi: Các camera quan sát giao thông được truyền về trung tâm qua hệ thống hữu tuyến hay vô tuyến? Chất lượng hình ảnh như thế nào. Cám ơn nhiều!
Bạn thân mến, hiện nay, VOV Giao thông ứng dụng hệ thống công nghệ truyền dẫn wifi, map, backhold. Đây là hệ thống camera giám sát không dây và khắc phục được những nhược điểm của những mạng truyền dẫn hiện tại.
Các phản hồi khác
Sau khi đọc bài viết về hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga, bạn Thái Quốc Việt (huunhuoc@...) gửi ý kiến phản hồi như sau: Trong tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam, Nga là một dân tộc vĩ đại có vai trò cứu tinh của nhân loại. Đối với Việt Nam, nước Nga là người bạn chân tình, hào hiệp, một người Anh trong đại gia đình các dân tộc yêu hoà bình, sáng tạo và đầy nghĩa khí. Hợp tác với nước Nga là yếu tố quan trọng hàng đầu để đảm bảo sự ổn định và phát triển cho Việt Nam.
Bạn Nam Khánh (ciolnk8x@...) phản hồi bài viết: "Hoài niệm một dòng sông" như sau: Dù biết rằng những dòng viết này có thể chưa đến được những người có trách nhiệm, có chuyên môn nhưng tôi cũng xin có ý kiến như sau: Ai cũng hiểu sông Tô Lịch trở nên như ngày hôm nay một phần lớn là vì không có nguồn nước. Do đó để có sức sống như ngày xưa nó phải được thông thủy với sông Hồng. Để làm được điều này cần ý kiến các nhà chuyên môn. Mặt khác, cũng như sông Nhuệ, sông Tô Lịch bị ô nhiễm nặng từ các nguồn nước hiện nay, vì thế chính quyền thành phố cần có những biện pháp quyết liệt để xử lý triệt để tình trạng này. Nếu được như vậy dòng sông sẽ dần trở lại như xưa, khi đó Hà Nội sẽ trở nên vô cùng lãng mạn với con sông giữa lòng thủ đô, mặt khác còn có thêm một tuyến giao thông thủy nội bộ phục vụ du lịch và góp phần giảm tải ách tắc giao thông.
Sau khi VOVNews đăng tin "Thêm một cảnh sát nằm trên nắp capô", nhiều bạn đọc đã gửi thư bày tỏ ý kiến về hành động vi phạm pháp luật của người lái xe.
Theo bạn Doan Van Hai (doanhai1808@...), hiện nay có nhiều người coi thường pháp luật không tôn trọng người thi hành công vụ, nhất là một số ngành nghề trong đó có lái xe cho một số công ty chạy tuyến cố định, hoặc xe taxi dù. Họ chỉ đặt lợi ích trước mắt không nghĩ đến phục vụ lâu dài, coi thường pháp luật. Cuối cùng họ sẽ bị khách hàng từ bỏ, pháp luật sẽ trừng trị thích đáng.
Còn bạn Huynh Cao Qui (huynhcaoqui@...) thì khẳng định cần phải xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật dù người đó là ai, ở cương vị nào để làm gương cho người khác.
Bạn Hoàng Anh Mạnh (anhvilong@...) lại có suy nghĩ khác. "Qua bài viết trên, theo tôi Công an không nên rượt đuổi như vậy, vì rất có thể gây nguy hiểm cho nhiều người tham gia giao thông trên đường. Cảnh sát giao thông, công an nên ghi lại biển số xe và những bằng chứng vi phạm rồi xử lý sau vẫn chưa muộn".
Một bạn đọc có tên Dì Tám (guicongty@...) gửi tới VOVNews ý tưởng mới cho những ai thích làm từ thiện. Theo Dì Tám, đa phần chúng ta làm từ thiện bằng cách tặng tiền, lương thực… nhưng những vật chất này không tồn tại theo thời gian, đôi khi lại còn không thiết thực. Tôi biết có cách này làm từ thiện rất hay (tự tay bạn làm không mất nhiều thời gian) rất thực tế, giúp được nhiều người, đặc biệt cho những ai muốn làm từ thiện ở Chùa, viện trẻ mồ côi, khuyết tật, giúp những người bị nhiễm HIV/AIDS... một hình thức làm từ thiện tuy không mới, không đặc biệt nhưng hiếm có người làm được. Cách làm từ thiện bền bỉ với thời gian mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhiều người, cho xã hội và cho chính bản thân, gia đình bạn! Tôi có ý tưởng nhưng “lực bất tòng tâm” đang cần những “Mạnh Thường Quân” giàu lòng nhân ái. Mạnh Thường Quân đó có phải chăng là bạn? Hãy liên hệ với Dì Tám (điện thoại: 0986.504.997 ) để trao đổi cụ thể rõ ràng hơn.
Vấn đề an toàn thực phẩm cũng được nhiều bạn đọc quan tâm. Bạn Do Thanh Quynh (tranggia_17@...) cho rằng, cần nặng tay hơn trong việc xử phạt những doanh nghiệp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, coi thường sức khoẻ, mạng sống của nhân dân. Gần tới Tết nguyên đán, các loại hàng giả, hàng kém chất lượng xuất hiện càng nhiều.
Bạn Luan (luanhating@...) cũng đưa ra ý kiến đề nghị cơ quan chức năng cần nghiêm khắc xử lý hành vi này. "Vì đây là mối đe dọa sự sống của rất nhiều người".
Trong tuần, chúng tôi còn nhận được thư của các bạn: Jenia, Đỗ Đinh Thế, Phuong Binh, Lê Minh Danh, Lê Hồng Thắng, Nguyen Van Duc, Vũ Văn Dũng, Phan Lac Dong Quan, Hai Loan, Minh Tien, Phan Anh Đào, Tạ Hoài Yên... và tin, bài cộng tác của các bạn: Trần Ngọc, Thành Chung, Vũ Hải, Ngọc Năm, Cộng Hoà, Giáng My... Cảm ơn các bạn đã viết thư trao đổi, cộng tác với chúng tôi!
Chúc các bạn một tuần vui vẻ, hạnh phúc!
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!