Thư thính giả, độc giả từ 14-20/11

Tuần qua, dư luận xã hội hết sức bất bình xung quanh sự việc cháu bé 40 ngày tuổi bị hãm hại dã man

Độc giả Trần Quang Quyết (hoangtuvip@…) cho rằng, đối với những hành vi độc ác mà bà Duân đã gây ra cho cháu Minh thì pháp luật cần phải xử bà Duân thật nghiêm khắc. Bạn Viet Tri (bo_vo_che_ngheo85@…) bày tỏ: “Pháp luật hãy dành cho bà Duân sự đau đớn mà cháu Minh phải chịu. Người Việt Nam không hành động như thế”.

Còn bạn Lê Vương (levuong6339@…) cho rằng: “Người phụ nữ độc ác như bà Duân phải xử tử hình để làm gương cho kẻ khác”…

Độc giả Xuân (echconquynhtrang@…) bức xúc: “Làm như vậy với một đứa bé mới 40 ngày tuổi mà lương tâm bà Duân không bị cắn rứt hay sao? Dù cho chồng bà Duân đã lừa dối bà để có người đàn bà khác thì bản thân đứa trẻ cũng không hề có tội. Bà Duân đã lợi dụng lòng tốt của mẹ đứa trẻ để ra tay hãm hại cháu bé. Cũng là người mẹ sao bà Duân không thấu hiểu được nỗi đau của người mẹ khác? Dù có nói gì đi chăng nữa thì hành động dã man của bà Duân cũng không thể chấp nhận được. Mong rằng pháp luật không tha cho những người có tội”.

** Xung quanh vụ việc một số công ty, tư nhân đã quảng cáo sai sự thật về loại vòng có khả năng chữa bệnh tên gọi “vòng titan” nhưng chủ yếu làm bằng sắt và trên thực tế không có khả năng này, độc giả Phạm Chín (phamcucpt@…) bày tỏ ý kiến: Thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng là nhu cầu thiết yếu và là món ăn tinh thần có ý nghĩa đối với mỗi người trong xã hội. Tuy nhiên, các chương trình quảng cáo đôi khi để lại sự thiếu thiện cảm của người xem do thổi phồng tính năng sản phẩm quá đáng để mê hoặc, đánh lừa người tiêu dùng. Và quảng cáo vòng titan là một ví dụ điển hình. Với câu hỏi: “Liệu đài truyền hình và các phương tiện quảng cáo có phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sai sự thật?”, với tư cách người tiêu dùng, độc giả Phạm Chín kêu gọi được các cơ quan chức năng bảo vệ.

** Độc giả Phạm Phú Thịnh (f.thinhfam@…) bày tỏ bức xúc xung quanh việc giải quyết thủ tục hành chính nơi địa phương cư trú. Trong email bạn Phạm Phú Thịnh cho biết, để xin được giấy tạm trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (Hà Nội), bạn phải đi lại 3 lần, sửa chữa rất nhiều vào bản khai tạm trú theo đề nghị của cơ quan công an địa phương. Bạn Phạm Phú Thịnh đề nghị cơ quan công an địa phương khi hoàn tất thủ tục đăng ký tạm trú cho công dân nên cấp cho công dân một tờ giấy xác nhận (có thời hạn) để giúp người dân giảm thiểu thời gian và tiền bạc trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính hoặc giao dịch dân sự.

Vấn đề bạn Phú Thịnh nêu cũng là mối quan tâm, bức xúc của nhiều người dân. Do sự việc bạn Thịnh nêu còn rất chung chung nên chúng tôi không thể khẳng định bạn làm như thế đã đúng hay chưa. Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo các bước giải quyết thủ tục hành chính thông qua tìm hiểu các văn bản quy định hoặc nhờ đến sự tư vấn của cán bộ địa phương. Bởi trong mỗi trường hợp cụ thể thì địa phương sẽ có những cách giải quyết khác nhau. Chúc bạn nhanh chóng giải quyết được vấn đề của mình.

** Sự kiện “Gặp gỡ Việt Nam” tại Mỹ thành công ngoài mong đợi. Thính giả Phan Lac Dong Quan (quanphan_52@…) bày tỏ ý kiến: “Tôi hoan nghênh việc tổ chức Meet Vietnam ở Mỹ. Đây là một sự kiện rất quan trọng, có ý nghĩa đối với kiều bào ở hải ngoại cũng như với Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ. Đây cũng là dịp để kiều bào có thể tìm thấy hương vị quê nhà, tìm lại cội nguồn dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Qua đây, các doanh nghiệp Mỹ có thể tìm hiểu những thông tin về Việt Nam để đầu tư và để củng cố hơn quan hệ ngoại giao Mỹ - Việt. Mong rằng Meet Vietnam sẽ được tổ chức thường xuyên và ở bang Washington, Houston… nơi có nhiều kiều bào Việt Nam đang sinh sống.

** Liên quan đến vấn đề Tái cấu trúc nền kinh tế và doanh nghiệp, độc giả Vương Thị Phương Thảo cho rằng, để phát triển kinh tế bền vững, tái cấu trúc kinh tế không chỉ hướng đến các doanh nghiệp nhà nước mà phải hướng tới hiệu quả của đồng vốn trong ngân sách nhà nước. Nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng sự trợ cấp của nhà nước mà ỷ lại, không phát triển được vì họ vẫn đảm bảo khoản thu nhập cho mình dựa trên cánh tay nâng đỡ của những đồng tiền từ ngân sách nhà nước. Do vậy, việc cần làm là thay đổi chính sách cấp phát sang hợp đồng tín dụng, lúc này nhà nước là chủ nợ, những doanh nghiệp được cung ứng vốn sẽ gánh trên vai trách nhiệm nợ. Điều đó sẽ thôi thúc bắt họ không những phải tạo ta lợi nhuận cho mình mà phải tìm nguồn trả nợ thay vì sự bao cấp ngày trước. Với phương án này, bạn Phương Thảo cho rằng trách nhiệm của doanh nghiệp sẽ được đẩy lên kéo theo hiệu quả hoạt động tăng. Và nếu làm được như vậy chỉ số ICOR sẽ không còn ở mức cao 8% như hiện nay.

** Bạn Nguyễn Duy Hậu (duyhau_tourist@…) hỏi thông tin chia bảng và lịch thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 25.

Vòng chung kết bóng đá nam SEA Games 25 diễn ra từ 2-17/12 tại Lào. Cụ thể:

·        2/12, Việt Nam – Thái Lan (17h45 SVĐ trung tâm)

·        4/12, Việt Nam – Đông Timor (17h45 SVĐ trung tâm)

·        6/12, Việt Nam – Malaysia (15h sân Chao Anu-vong)

·        11/12, Việt Nam – Cambodia (15h sân Chao Anu-vong)

·        14/12, Bán kết

·        17/12, Tranh 3/4 và Chung kết

Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam nằm trong bảng A cùng các đội: Thái Lan, Malaysia, Đông Timor và Campuchia. Bảng B gồm các đội còn lại.

Bình luận về vị trí xếp bảng của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 25, bạn Quang Hưng (quanghung_688@) nhận định: “Đội Việt Nam nằm vào bảng khá mạnh nhưng chúng ta đã có những bước tiến quan trọng khẳng định vị thế hạt giống của khu vực. Nằm cùng bảng với đội tuyển Thái Lan và Malaysia - những đối thủ rất mạnh, để đi tiếp vào vòng đấu trực tiếp, đội tuyển U23 Việt Nam phải cố gắng và chắt chiu từng điểm. Chúng ta cũng không phải run trước Thái Lan bởi chúng ta sẽ chiến thắng. Tôi chúc đội tuyển Việt Nam sẽ giành huy chương Vàng tại SEA Games 25, mang vinh quang về cho Tổ quốc”.

Còn độc giả Hà Quốc Dũng (dungha1963@…) nhận xét: “Trong quá khứ, thường thì chúng ta thua người Thái do đuối sức hơn và kém ổn định hơn về tâm lý. Mong sao trận ngày 2/12 tới đây U23 Việt Nam sẽ khắc phục được nhược điểm này. Chúc đội tuyển làm hết sức mình, chơi một trận sòng phẳng vì hơn 80 triệu con tim đang chờ đợi”.

** Bạn Đoàn Thị Hằng (thuhang6868@…) hỏi số điện thoại của kênh VOV Giao thông để gửi bài hát tặng chồng.

Bạn thân mến, bạn có thể gọi tới kênh VOV Giao thông qua các số điện thoại: (04)-6.27.27.162/ 6.27.29.191/ 6.28.29.191/ 6.29.29.191. Chúc bạn thực hiện được mong muốn của mình.

** Bạn Quốc (vvquoc@…) hỏi muốn tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Thăng Long- Hà Nội nghìn năm văn hiến và anh hùng” thì gửi bài dự thi về địa chỉ nào? Và bao giờ kết thúc cuộc thi?

Bạn Quốc thân mến! Cuộc thi này do báo Hà Nội mới, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL), Vụ Công tác học sinh - sinh viên (Bộ GD-ĐT), VP Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Sở VH-TT&DL Hà Nội, Sở GD-ĐT Hà Nội phối hợp tổ chức. Đối tượng tham gia cuộc thi gồm: cán bộ, đoàn viên, thiếu niên, học sinh, sinh viên và nhân dân cả nước; người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

Bạn có thể gửi bài dự thi về địa chỉ: Báo Hà Nội mới, số 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, số 62, phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thư điện tử: vanthu@hanoimoi.com.vn. Thời hạn cuối cùng nhận bài dự thi cấp tỉnh, thành phố: trước ngày 31/5/2010 (tính theo dấu bưu điện); cấp Trung ương: trước ngày 31/7/2010 (tính theo dấu bưu điện).

** Tuần này, VOVNews nhận được các thông tin tìm phần mộ liệt sỹ. Bạn Phạm Văn Hương (philong_131_2006@) viết: “Tên tôi là: Phạm Văn Hương. Địa chỉ: Phòng 4, P9, ngách 147/89, phố Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội. Số điện thoại nhà riêng: 04 36615904; Số di động: 0918 409107. Tôi là cháu ruột của liệt sỹ Phạm Văn Thường. Chú tôi hy sinh tính đến nay đã 37 năm, gia đình tôi đã đi tìm nhiều nơi, hỏi nhiều địa chỉ nhưng vẫn chưa tìm được. Nay bố tôi đã 80 tuổi, ước nguyện cuối cuộc đời ông là tìm được phần mộ chú tôi. May mắn thay tôi được chuyển ra Hà Nội công tác, đó cũng là điều kiện tốt để tôi có cơ hội gửi tới Quý Đài thông tin tìm chú tôi. Tôi viết thư này mong Quý Đài tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình tôi cũng như ước nguyện cuối đời của bố tôi được toại nguyện và cầu mong linh hồn linh thiêng của chú được may mắn tìm về với gia đình”.

Còn bạn Lê Ngọc Dân (lndanvt@…) cho biết: “Tôi tên Lê Ngọc Dân. Điện thoại: 0913184832. Tôi cùng gia đình có nguyện vọng nhờ tìm kiếm thông tin về phần mộ liệt sĩ: Lê Ngọc Cử, sinh năm 1953, quê quán Nam Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hoá. Nhập ngũ năm 1971. Mất ngày 16/11/1972, tại mặt trận phía Nam. Đơn vị: C11-D4-K5-đoàn 29, Binh đoàn 12 BTL 559.

Độc giả nào biết phần mộ liệt sỹ Phạm Văn Thường và Lê Ngọc Cử ở đâu xin báo về cho gia đình, thân nhân liệt sĩ theo các địa chỉ trên.

Trong tuần, chúng tôi cũng nhận được tin, bài, thư góp ý của các bạn: Mai Loan (nuhoncuagio@…), Mai Văn Dũng (anhung@…), Thanh Hương (tonthanhhuong@…), Thanh Xuân (echconquynhtrang@…), Trần Quang Minh (contact@…), Nguyễn Xuân Mai (nguyenxuanmai38@…), Trương Quang Hải (tquanghai@…), Quang Minh (minhquang63@…), Thu Thuy (pecachua_mylove@…), Le Lu (lelupleiku@…), Vuong (bailuvangem@…), Dương Hùng Mạnh (hungmanh89cm@…), Nguyễn Vân Nghèo (ngheo@…), Thuý Lan (saobangthuylan@…), Nguyễn Văn Dũng (vandung@…).

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và cộng tác của quý vị và các bạn.

Chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc!

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.