Thư thính giả, độc giả từ 23 - 30/1

Trong tuần, VOVNews nhận được nhiều thư động viên, góp ý của thính giả về nội dung, hình thức của báo và nhiều ý kiến về các sự kiện "nóng" trong nước.

Sắp đến kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2010), bạn Phan Lac Dong Quan (quanphan_52@...) gửi tới VOVNews bài thơ Mừng sinh nhật Đảng tuổi 80. Bài thơ của bạn Dong Quan có đoạn: Tám mươi năm qua hết bão bùng/Xuân này mừng Đảng quang vinh vững bền.

Tâm điểm được bạn đọc quan tâm trong tuần là vụ xét xử Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức và đồng bọn về tội chống phá Nhà nước, xâm hại an ninh quốc gia. Nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến của mình về kết quả phiên toà.

Bạn Vũ Ngọc Duy Linh (denhj_93@...) cho rằng, kẻ bán nước phải bị trừng trị. “Định đáng bị xử phạt thật nghiêm minh” - bạn viết.

Còn theo bạn Long (cshs00777@...) thì bản án dành cho các đối tượng chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam như thế là quá nhẹ.

Phản hồi các bài viết trên VOVNews

Sau khi đọc bài viết “Cần kiểm soát tính thanh khoản của ngân hàng” bạn Vu Van Tam (tam7057@...) đưa ra ý kiến như sau: “Theo tôi, giải pháp theo dõi và kiểm tra đồng tiền trong lưu thông cần được tăng cường. Chúng ta huy động vốn cho những dự án khả thi, sinh lời và tăng sản phẩm vật chất cho cân đối tiền – hàng; Từ chối các khoản vay cho mục đích “vòng vèo, phi sản xuất” – là nguyên nhân kích hoạt giá ảo, bong bóng giá. Trong dịp Tết, nhu cầu tiền mặt tăng cao. Điều này cũng có nghĩa là cần dự trữ tiền mặt cho các nhu cầu bức thiết của dân và tạm gác nhu cầu chi dùng tiền cho các hoạt động khác. Làm như vậy sẽ góp phần ổn định và cân đối đồng tiền giữa nhu cầu và khả năng thực tế. Không tăng giá các loại vật tư đầu vào như xăng, dầu, điện, than… Vì tăng giá vào thời điểm này sẽ góp phần “kích hoạt tâm lý tạo giá ảo”.

Đọc bài viết "Tận cùng nỗi đau", độc giả Trần Phương (giothoi_cd@...) đã phải thốt lên: "Ôi những kiếp người! Các bậc làm cha, làm mẹ ơi! Thần tiên nào sẽ giúp các cháu, các em đây? Đau lòng quá, đáng thương quá!".

Cùng chia sẻ tình cảm này, bạn Nguyễn Hương Thảo (hadongnht@...) cho biết: "Tôi là bác sĩ nhi khoa đã nghỉ hưu. Tôi đã tiếp nhận rất nhiều trẻ em gầy còm, hay ốm do vì lạm dụng thuốc. Vậy tôi có thể viết bài để gửi lời khuyên cho các phụ huynh được không? Tôi xin chân thành cảm ơn!".

Bác sĩ Hương Thảo kính mến, VOVNews hiện đang có chuyên mục "Phòng mạch online". BTV của chuyên mục thường xuyên mời các y, bác sĩ đầu ngành tư vấn về các bệnh thường gặp trong cuộc sống. Chúng tôi rất mong, chuyên mục sẽ nhận được sự đóng góp của nhiều bác sĩ để giúp những người ở xa không có điều kiện đến khám bệnh được tư vấn đúng cách. Vì thế chúng tôi rất mong và hy vọng sẽ sớm nhận được bài viết của bác sĩ Hương Thảo để đăng trên chuyên mục này.

Lễ cầu siêu và đón nhận 118 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Lào đã khiến nhiều bạn đọc, đặc biệt là những người đã từng có thời gian công tác trên đất bạn. Bạn Le Mai (lemaithuc@...) là một trong số những người như vậy. Trong thư gửi tới VOVNews bạn viết: "Thời kháng chiến chống thực dân Pháp tôi chiến đấu ở các tỉnh Luangprabang, Huoisai, Phongsaly, Đoàn 82 vừa chiến đấu vừa dân vận gây cơ sở.

Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2005, chúng tôi có 10 anh em cựu binh Đoàn 82 sang địa bàn hai tỉnh trên và được Ủy ban và Các Sở Lao động-Thương binh Lào, Đoàn công tác đặc biệt Việt Nam giúp đỡ tìm thông tin và hài cốt chừng 200 liệt sĩ gồm anh em các đoàn Tây Tiến từ Liên khu 10, Sơn La và Việt kiều ở Thái Lan nhưng không tìm được hài cốt nào thời kỳ ấy. Tôi và các bạn già của tôi rất hoan nghênh, đánh giá cao nỗ lực của các bạn Việt Nam và Lào đã tìm được anh em và đưa về Tổ quốc".

Bài viết "Phạt nông dân dùng phân bón giả" được đăng tải từ tháng 8/2009 nhưng vẫn tiếp tục nhận được ý kiến phản hồi của độc giả. Bạn Ngô Quốc Bửu (quocbuuva@...) bày tỏ: "Ông nào đề xuất ra ý kiến này chắc phải là tiến sỹ hài. Phân bón giả ở đâu ra? Người dân đâu phải ai cũng là tiến sỹ để biết. Nếu nông dân tự làm phân bón như phân chuồng hoặc phân xanh cũng phạt chắc... Ối trời ơi".

Một nội dung khác cũng nhận được khá nhiều phản hồi của độc giả, đó là bài viết "Đi mót cà phê, bị chó béc giê cắn chết".

Bạn đọc có nick là Thằng Bé Tát Dầu (betatdau@...) bày tỏ ý kiến của mình: "Tên Nguyễn Quang Sơn thật là man rợ, mất hết nhân tính rồi!".

Bạn Trần Đình Hòa (thedung.dhtm@...) đề nghị phải xử lý nghiêm theo pháp luật những kẻ vô lương tâm này.

Còn bạn Long (trandinhlongbn@...) thì đưa ra ý kiến: "Phải nhốt đàn chó lại và giết chết đi. Còn với tên Sơn thì phải bắt giam".

Bạn Daovansuu (dao.vansuuya@...) viết: Đọc bài "Đi mót cà phê bị chó béc giê cắn chết" tôi cảm thấy thương bà cụ quá. Tôi nghĩ, người để chó cắn chết bà lão phải để pháp luật nghiêm trị vì đó là tội ác. Công ty Trường Ngọc phải chịu hoàn toàn kinh phí trong sự việc trên đối với gia đình bà lão.

Cùng chung sự phẫn nộ này, bạn Hoang Duy Hung (Duy.hung1997@...) khẳng định: Một kẻ dã thú đã gây nên cái chết thương tâm của một con người bất hạnh. Tại sao trong xã hội vẫn còn kẻ coi thường mạng sống của con người đến vậy. Pháp luật cần phải xử thật nặng đối với kẻ côn đồ không tính người này để làm gương cho kẻ khác.

Chia sẻ quan điểm này, ban Trang Đoan (trangdoan_prodiplomat@...) đặt câu hỏi "nên bất bình hay xót xa". "Tôi không tin nổi cuộc đời này còn tồn tại những con người vô cảm đến vậy. Đáng thương thay cho người phụ nữ xấu số! Bao giờ cuộc đời mới hết bất công? Bao giờ mới hết ranh giới giàu - nghèo? Và bao giờ mới hết những kẻ nhẫn tâm như thế trên cuộc đời này?" - bạn Trang viết.

Các vấn đề liên quan đến VOV

Bạn Nguyen Vu Trong (eyesglint@...) cho biết: "Em là sinh viên. Ngay từ thời học sinh em đã thích nghe những chương trình thời sự trên 2 kênh của Đài Tiếng nói Việt Nam là 96.5 và 100 MHz. Tuy có rất nhiều phương tiện truyền thông nhưng sinh viên chúng em vẫn gắn bó với người bạn radio. Em mong qúi Đài luôn là người bạn chân thành của chúng em, luôn đổi mới, phát triển và cập nhật cho thính giả những tin tức quan trọng trong nước và thế giới. Vì sự bận bịu của cuộc sống nên nhiều người không nghe được Đài vào ban ngày, và những chương trình này được đài phát lại vào ban đêm là rất tốt".

Bạn Bui Xuan Ngoc (bobbypendragon@...) hỏi: “Tôi muốn tặng bạn tôi bài hát thì làm như thế nào?”.

Bạn hãy gửi thư yêu cầu về chương trình “Ca nhạc theo yêu cầu” Hệ Âm nhạc, Thông tin, Giải trí (VOV3), Đài TNVN, tầng 6, 58 Quán Sứ, Hà Nội.

Bạn Nguyễn Anh (chimsemap09@...) cho biết: "Tôi là sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tôi không thường xuyên nghe đài FM, nhưng mới đây do 1 người bạn giới thiệu tôi đã nghe Quà tặng âm nhạc trên VOV giao thông. Và tôi thấy rất ấn tượng bởi giọng nói ấm áp truyền cảm của MC cũng như những tình cảm của mọi người dành cho nhau qua những bài hát. Vì thế qua đây tôi mong anh/chị có thể giúp tôi gửi quà tặng tới một người bạn mà tôi vô cùng yêu quý bài hát “Trở về” của ban nhạc Bức Tường với lời chúc: Bạn tôi ơi! Chúc sinh nhật vui vẻ. Chúc chim sẻ mập luôn khỏe mạnh, đủ niềm tin và nghị lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Hãy luôn vui cười nhé. Bạn cười xinh lắm đó nha.

Chúng tôi sẽ chuyển yêu cầu của bạn tới VOV Giao thông để sớm được đáp ứng. Mong bạn sẽ luôn đồng hành cùng chúng tôi.

Bạn final_fantashi (cntt_90@...) cho biết: Em có gửi tin nhắn tới Chương trình Quà tặng Âm nhạc nhưng hôm phát sóng bài hát yêu cầu em lại không  có điều kiện nghe được. Em có thể nghe lại chương trình hôm đó bằng Internet được không?

Qua đây em cũng xin có ý kiến, VOV Giao thông là một kênh rất hữu ích đối với mọi người tham gia giao thông. Hơn nữa, đây còn là một nhịp cầu kết nối các trái tim tình cảm (với Chương trình Quà tặng âm nhạc). Nhưng em nghe kênh này trên Internet tín hiệu không được tốt lắm. Em mong VOV khắc phục tình trạng này để cho những người ít có điều kiện nghe đài như bọn em có thể nghe được chương trình.

Bạn thân mến, chúng tôi đã kiểm tra lại tín hiệu các hệ phát thanh được phát trực tuyến trên VOVNews. Hiện, các tín hiệu vẫn bình thường bạn ạ. Riêng với VOV Giao thông, chúng tôi đang sửa chữa, nâng cấp nên chắc thính giả sẽ gặp một số trục trặc. Hy vọng, thời gian tới bạn và những người yêu VOV Giao thông sẽ được nghe những chương trình chất lượng cả về nội dung và kỹ thuật.

Bạn Tran Thanh Binh (thanhbinh_71ymail@...) hỏi: "Tôi ở TP. HCM muốn thông tin giao thông cho quý Đài thì gọi vào số điện thoại nào?".

Bạn hãy gọi theo số 08.39.919191. Chúng tôi mong sớm nhận được thông tin bạn phản ánh về tình hình giao thông trên VOV Giao thông TP. HCM.

Trong tuần, chúng tôi còn nhận được thư của các bạn Huylinhtr, Đào Thị Ánh, Hoang Yen, Phương Lu, Đào Thị Mỹ Hạnh, Lê Thanh Hà, Dương Văn Huy, Le Ngoc Ha, Nguyen Van Tuan, Nguyễn Ngọc Viên, Vũ Văn Lĩnh, Lê Thị Kim Loan, Pham Van Tan, Huynh Chelsea, vuhoainam, Nguyen Thi Bich Que, Đăng Minh Châu, Lê Sáu, Hoàng Meo, Huy Hoàng, Hoang, Đào Trọng Khang... và bài, ảnh cộng tác của các bạn: Vân Thiêng, Ngọc Bằng, Ngọc Triển, Quý Hân, Lê Bích, Hà Thành.

Cảm ơn các bạn đã viết thư trao đổi và cộng tác với chúng tôi!

Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.