Thư thính giả, độc giả từ 27/12/2008- 2/1/2009

Nhân dịp năm mới, năm 2009, VOVNEWS xin chúc các bạn thính giả, độc giả dồi dào sức khoẻ và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi và cộng tác chặt chẽ với chúng tôi trong thời gian qua.

Quý vị và các bạn thân mến!

Chúng tôi đã nhận được rất nhiều thư và thiệp với lời chúc mừng năm mới 2009. Bạn Minh Hà, quận 5, TP HCM viết: “Thay mặt cho các bạn thính giả, xin chúc các anh chị ở VOVNEWS một năm mới dồi dào và hạnh phúc, luôn luôn có thật nhiều bài viết hay và ngày càng phát triển cả về nội dung lẫn hình thức”...

Trong tuần, VOVNEWS cũng nhận được nhiều lời chúc mừng về chiến thắng vang dội của đội tuyển quốc gia Việt Nam trong trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra tối 28/12 vừa qua tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Bạn Phạm Hùng Minh (minhmit@...) viết: “Tôi rất vui mừng. Nỗi mừng vui không thể nào tả nổi. Việt Nam đã chiến thắng. Thắng một cách anh dũng và hào hùng. Tôi biết dù bây giờ có viết ngàn vạn lời đi nữa thì cũng không thể nào diễn tả được nỗi vui mừng của tôi và toàn thể nhân dân Việt Nam. Tôi xin chúc cho các cầu thủ của chúng ta, chúc thầy Calitsto, chúng tất cả những người từng sát cánh với đội tuyển Việt Nam đạt đuợc nhiều thành công, có nhiều niềm tin hơn nữa, anh dũng hơn nữa trong con đường sự nghiệp của mình. Chúc năm 2009, các anh gạt hái được nhiều thành công hơn nữa. Chào thân ái!”.

Bạn đọc ở địa chỉ email (quachhoakhanh-cm@...) viết: Thật là tuyệt vời. Các cầu thủ của Việt Nam đã vô địch. Đã 49 năm rồi, các cầu thủ của chúng ta mới giải toả được cơn khát của bóng đá đỉnh cao. Thật tự hào là người Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam.

Bạn Thùy Linh (thuylinh9392@...) viết: Em cũng như mọi người dân Việt Nam, đặc biệt là những người hâm mộ bóng đá trên khắp đất nước rất vui mừng và sung sướng trước sự thi đấu tuyệt vời của các cầu thủ Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được đứng trên bục cao nhất của nền bóng đá khu vực Đông Nam Á. Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã lấy lại được lòng tin của người hâm mộ.

Bạn Phan Lac Dong Quan, Seattle, W.A, Hoa Kỳ (quanphan_52@...) viết: Chào các chàng trai tuyển thủ Việt Nam. Chào chiếc Huy chương vàng lấp lánh. Các anh đã đem đến niềm kiêu hãnh cho Việt Nam. Các anh đã làm cho bầu trời Hà Nội rực sáng vì những chiến công. Khi biết tin Việt Nam vô địch, chúng tôi đã oà khóc.

Bạn Tuyen@... viết: Trong hơn 90 phút thi đấu của đội tuyển Việt Nam, tôi thấy tim như ngừng đập và đến giờ chót của trận đấu thì tim tôi lại đập mạnh hơn, rộn ràng hơn khi Công Vinh đã ghi bàn bằng cú đánh đầu ngoạn mục và có tỷ số thắng. Tôi đã oà khóc vì sung sướng... Có thể nói, các cầu thủ của chúng ta đã trả xong món nợ...

Bạn Lê Dinh (pham_van_linh@...) viết: Thật tuyệt vời với niềm vui sau 40 năm. Xin cảm ơn thầy “Tô” đã mang về niềm vui và vinh quanh cho Việt Nam. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn thầy “Tô” và các cầu thủ.

Bạn Luonghunghau (luonghunghau@...) viết: Báo chí trong nước và nước ngoài đã có nhiều bài viết đưa tin, đánh giá cao về thủ môn Dương Hồng Sơn- thủ môn suất sắc nhất. Tôi là một trong những cổ động viên cuồng nhiệt nhất của đội tuyển Việt Nam rất hãnh diện vì những đóng góp của anh ấy. Tuy nhiên, tôi rất muốn có thông tin về chiều cao, cân nặng của từng cầu thủ của Việt Nam. Kính mong toà soạn cung cấp. Xin cảm ơn.

Bạn thân mến, cảm ơn bạn đã dành tình cảm đối với các cầu thủ của chúng ta, đặc biệt là đánh giá cao những đóng góp của thủ môn Dương Hồng  Sơn.

Về câu hỏi của bạn liên quan đến các cầu thủ, chúng tôi sẽ tìm thông tin và sẽ gửi đến các cổ động viên. Bạn chờ nhé.

 Bầu ơi thương lấy bí cùng...

Bạn Dương Tố Huệ hueduongto@... muốn góp công làm từ thiện ở TP HCM: “Xin Tòa soạn cho biết 1 số địa chỉ theo nguyện vọng của mình”.

 Bạn Huệ thân mến,

Sau đây là một số địa chỉ từ thiện tại TP HCM bạn có thể tham khảo:

Nhóm chuyên nuôi dạy, giúp đỡ trẻ cơ nhỡ, khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đáng thương - Nguyễn Thanh Bình 0982445660; Mái Ấm Ánh Sáng (80/76 Trần Quang Diệu. Q3.TP.HCM, điện thoại:  (08) 9313837 ; Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo.TP.HCM 24 Nguyễn Thị Diệu, Q3.TP.HCM DT  (08) 9309696 ; Hội Bảo Trợ Người Tàn Tật và Trẻ mồ côi.TP.HCM 33B Phùng Khắc Khoan dt(08)8273045; Hội Bảo Trợ Trẻ em TP.HCM - Địa chỉ: 85/65 Phạm Viết Chánh, Bình Thạnh - ĐT (08)840324;
-Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ (NDBT) trẻ em Tam Bình: 130 Trường Sơn, quận Thủ Đức, ĐT: 8.966.935.

 ** Các bạn thân mến, tháng 12/2008 vừa qua, Chi đoàn Báo điện tử VOVNEWS kết hợp với Chi đoàn Báo Đầu tư quyên góp từ thiện đồ dùng,  quần áo cũ để giúp những trẻ em nghèo tỉnh Hà Giang có thêm chiếc áo ấm trong mùa đông giá rét này...

Để các em đón được cái tết no đủ và đầm ấm, mỗi người trong chúng ta hãy bớt đi một phần nhỏ, nhường cơm xẻ áo giúp đỡ các em bé nghèo ở các tỉnh miền núi khó khăn. Mọi chi tiết xin liên hệ Chi đoàn Báo điện tử VOVNEWS - Đài Tiếng nói Việt Nam, 45 Bà Triệu, Hà Nội. Điện thoại: 043.9344231. Xin hậu tạ những tấm lòng thơm thảo.

 ** Số tiền 300.000 VND là phần nhuận bút của bạn Lê Thanh Nga đã được gửi tới Qũy từ thiện Hội quán chia sẻ tình thương như nhắn nhủ của bạn. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn năm mới hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.

Bạn Nguyễn Ngọc Lành (school_memory19@...) viết: Mỗi người chúng ta đều có một tuổi thơ cho riêng mình. Có lẽ bây giờ ta đã lớn nhưng không có nghĩa là ta quên hết mọi kỷ niệm của một thời thơ dại, vô tư và tinh nghịch. Em là một sinh viên của trường Đại học công nghiệp TP.HCM, cũng như bao bạn trẻ khác em cũng có một tuổi thơ. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời. Có những lúc dù trong thấy một cái gì đó nhỏ nhoi nhưng cũng gợi lại cho em nhiều cảm xúc về tuổi thơ. Ôi! Em muốn được quay về với tuổi thơ của mình biết bao nhưng cuộc đời mà, đâu thể như ta mong muốn. Hôm nay, tình cờ đọc được bài phóng sự của VOVNEWS, em rất xúc động và cám ơn quý tòa soạn rất nhiều vì đã đem lại cho em và cũng có thể là bao nhiêu người khác nữa một chút niềm vui và hạnh phúc khi nghĩ về một thời xa xưa tưởng chừng như đã đi vào quên lãng này. Xin chân thành cảm ơn.

Bạn Lành thân mến, chúng tôi rất hạnh phúc vì đã gợi lại cho bạn và nhiều bạn đọc khác nhớ về một thời tuổi mộng mơ, hồn nhiên và trong sáng của mình. Đúng vậy, đây là món quà tinh thân vô cùng lớn, là kỷ niệm khó quên đối với mỗi chúng ta.

Những thắc mắc...

Bạn Nguyễn Phương Mai ở địa chỉ (mai.nguyen@...) viết: Tôi rất phản đối việc Israel không kích vào Dải Gaza ngày 27/12/2008 vừa qua làm nhiều người chết và bị thương. Tôi phản đối kịch liệt các cuộc chiến…

Bạn Mai thân mến, không chỉ riêng bạn mà cả cộng đồng thế giới, trong đó có Việt Nam đều lên án cực lực phản đối cuộc chiến tranh làm hàng trăm người chết và hàng ngàn người bị thương. Chiến tranh là thương đau, chiến tranh là mất mát và chiến tranh sẽ làm cho nhiều gia đình bị li tán. Mong sao trên thế giới này không còn chiến tranh, thế giới sống trong hoà bình, để trẻ em được cắp sách tới trường và gia đình đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc.

Bạn Phạm Việt Hoà (phamviet_hoa@...) hỏi về lịch phát sóng của chương trình Tài nguyên và môi trường của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Bạn Hoà thân mến, chương trình Tài nguyên và Môi trường phát trên hệ  VOV 1 (Hệ Chính trị - Thời sự tổng hợp)  từ 10 giờ  45 phút đến 11 giờ các ngày 2, 3, 4, 5, 6, 7 và ngày Chủ nhật lúc 14 giờ 30 đến 15 giờ.

Trong tuần, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp nhằm nâng cao chất lượng tin, bài và ảnh. Cảm ơn các bạn và mong các bạn tiếp tục góp ý. Xin chân thành cảm ơn.

Ngoài ra, chúng tôi còn nhận được tin, bài và ảnh cộng tác của các bạn: Khuê Việt Trường, Huy Nam, Cao Nguyên, Ngọc Thạch (Ai Cập), Thành Chung, Anh Tuấn, Mai Hồng, Thuý Nhung... quockhanh8_7_86@..., vu_thu_hoai90@..., f9_xman@..., hinaissocute@..., thuyngoc076@....

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.