Thư thính giả, độc giả từ 3-9/1

Sau thành công của Đội tuyển bóng đá Việt Nam tại AFF Cup, nhiều thính giả, độc giả tiếp tục gửi thư chúc mừng các tuyển thủ Việt Nam.

** Bạn đọc Y Luỹ  (yluy50@... ) Chúc các anh thành công trên con đường chinh phục AFC. Các anh hãy cố gắng là nhà vô địch châu Á nhé.

Vâng, chúng tôi cũng có cùng mong ước như bạn. Mọi người có thể thấy sự quyết tâm của đội tuyển Việt Nam trong chặng đường phía trước. Huấn luyện viên Calisto khẳng định với các cầu thủ của mình: “Đã đến lúc cần phải gác lại tất cả để trở lại công việc một cách nghiêm túc nhất”. Hy vọng, dưới sự chỉ huy của vị thuyền trưởng này, các tuyển thủ Việt Nam sẽ làm nên những thành tích mới.

Sau khi đọc những dòng viết về bộ phim “Đẹp từng centimet” (http://vovnews.vn/Home/Dep-tung-centimet-hai-va-lang-man/20091/102154.vov), bạn Le Tri Dat (le_tri_dat1851985@…) bình luận: Họ (diễn viên Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà) diễn thật hài hước, cực kỳ lôi cuốn người xem. Tôi yêu phim họ đóng. Tôi sẽ chờ và xem phim này vào dịp Tết.

** Tuần trước, có một số trục trặc khi nghe âm thanh trên các hệ VO1, 2, 3 của Đài TNVN. Chúng tôi đã khắc phục sự cố này ngay sau đó. Xin thông báo để các bạn biết và tiếp tục nghe các chương trình của VOV một cách bình thường.

** Bạn đọc nemok70 (nemok70@…) viết: Những năm gần đây, Chính phủ đã mở rộng chính sách và quan tâm đến người Việt định cư ở nước ngoài. Chúng tôi rất cảm ơn và trân trọng những quan tâm đó.

Bạn ạ, Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã khẳng định: Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước. Nhà nước có trách nhiệm thỏa thuận với các nước hữu quan về khuôn khổ pháp lý để đồng bào ổn định cuộc sống và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài theo luật pháp, công ước và thông lệ quốc tế.

** Sau khi đọc các bài viết về lễ hội Phố Hoa (Hà Nội) đăng tải trên VOVNews, nhiều bạn đọc đã gửi thư đến VOVNews bày tỏ sự không đồng tình về những hành động “rất phản cảm” của một số người dân ở Hà Nội. (LINK)

Bạn Phạm Hùng (thefamster@gmail.com) viết: Thật là buồn khi phải xem những bài viết như thế này. Mới hôm trước đọc tin tức và hình ảnh về Phố Hoa Hà Nội và vẫn còn đang trầm trồ và chia sẻ với người thân, bạn bè về vẻ đẹp của Phố Hoa thì ngay hôm sau, lại phải xem những hình ảnh của Phố Hoa tan tác! Có bao nhiêu người bất mãn vì hành động phá hoại này nhưng chưa thấy mấy người bất mãn vì sự im lặng của những người chứng kiến cảnh tàn phá Phố Hoa cả. Vì chúng ta im lặng, vì chúng ta chỉ đặt tên gọi khá "mĩ miều" cho các hành động kia là "vô ý thức", "kém ý thức" nên chuyện này sẽ còn tiếp diễn trong tương lai và người Hà Nội chân chính sẽ tiếp tục phải xấu hổ mang danh "người Hà Nội".

… Hãy gọi họ là những kẻ bất lương, là những tên trộm cướp và trừng phạt họ thích đáng chứ! Bạn lấy đồ của người khác, bạn có trở thành "ăn trộm" không? Bạn cướp đồ của người khác khi đi trên đường, bạn có trở thành kẻ cướp hay không? Dĩ nhiên là có và bạn sẽ bị bắt vào tù và bị trả tiền bồi thường cho khổ chủ. Vậy những kẻ trộm hoa, cướp hoa và những vật trang trí của Phố Hoa cũng phải bị như thế. Có vậy thì lần sau, họ sẽ nghĩ đến hậu quả và sẽ không dám làm nữa. Còn bây giờ, chỉ gọi họ là "vô ý thức" hoặc "thiếu văn hoá" thì có lẽ họ chỉ cười và thậm chí còn đem khoe hình của mình với người quen, họ hàng vì được lên báo nữa chứ!

** Bạn Vu Văn Thinh cho biết: Tôi vào trang web để xem lịch phát sóng các hệ VOV nhưng tìm chẳng thấy đâu. Có tìm thấy thì toàn là thông tin từ năm 2008 thôi.

Bạn ơi, lịch phát sóng vẫn được chúng tôi cập nhật thường xuyên. Nhưng có một thay đổi nhỏ, bạn hãy vào banner Đài TNVN phía trên, bên tay phải và click vào đó. Khi đã ở trong trang của Đài TNVN thì bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy các kênh VOV1, 2, 3 và xem lịch phát sóng. Một cách nhanh nhất là bạn có thể vào đây để biết lịch phát sóng các chương trình.

** Bạn Nguyen Trong Hieu cho biết: Tôi luôn theo dõi Hệ phát thanh VOV2 phát các chương trình học tiếng nước ngoài và thu lại bằng máy vi tính. Tuy nhiên từ 1/1/2009, sau khi Đài nâng cấp lên phiên bản mới thì các phần nghe online trên trang web rất trục trặc. Hiện máy tính của tôi sử dụng Window Media 11 nhưng vẫn không nghe online được. Vậy kính mong quý Đài cho biết khắc phục bằng cách nào?

Hiện nay, chúng tôi đang hoàn thiện trang Media nên khó tránh khỏi những trục trặc như bạn đề cập. Hiện tại, bạn không cần phải chỉnh sửa bất kỳ điều gì trên máy tính của bạn đâu. Hy vọng, thời gian tới bạn sẽ thấy hài lòng hơn khi nghe âm thanh trên trang của chúng tôi.

** Bạn Ha Trung (phitrung@…) cho biết: Lâu nay tôi đã là một thính giả trung thành của Đài tiếng nói Việt Nam, đặc biệt là những chương trình phát vào buổi tối như "Đọc truyện đêm khuya" lúc 10 và 11 giờ, hay chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" lúc 1 giờ 30 hàng ngày.
Hiện nay tôi đang làm việc bên Đức, cách 6 giờ so với Việt Nam, vì vậy tôi rất muốn tìm nghe lại các chương trình của Đài.
Ngoài 2 chương trình "Đọc truyện đêm khuya" và "Bạn hãy nói với chúng tôi", tôi còn rất thích nghe chương trình "Cửa sổ tình yêu". Tuy vậy thật khó để tìm thấy những chương trình đó trong trang web này.
Các bạn có thể hướng dẫn tôi được không? Xin cám ơn và chúc Đài tiếng nói Việt Nam phát triển và đến được với đông đảo bạn nghe đài hơn nữa.

Bạn Thu Phuong (thunp90@…) cũng chung thắc mắc này. Bạn hỏi chúng tôi làm sao có thể tìm và nghe được chương trình Quick and Snow Show.

Các bạn thân mến, chúng tôi đang hoàn thiện trang Media trên giao diện mới. Hiện nay, tất cả các chương trình audio, video vẫn được đăng tải trên giao diện cũ của VOVNews. Bạn  có thể vào đây để chọn nghe các file âm thanh mình yêu thích (http://media.vovnews.vn/html/vn/audio/47/). Chúng tôi vẫn tiếp tục cập nhật các chương trình Quick and Snow Show và nhiều tiết mục âm thanh khác lên trang này đấy các bạn ạ.

** Bạn đọc có địa chỉ email hacnuhiep306@… viết thư chia sẻ với các BTV của chương trình Quick and Snow Show: Em học Công nghệ thông tin và người “iu” em cũng vậy. Dân kỹ thuật mà nên văn chương dở tệ anh chị ạ.
Em cũng biết các bức thư gửi về chương trình đều là những bức thư hay, xúc động chứa đầy tâm sự và tình cảm. Có lẽ bức thư này của em anh chị chẳng đọc đến đâu nhưng em vẫn muốn viết… Chuyện tình cảm của bọn em vui có buồn có cùng nhau chia sẻ những lo toan vất vả thường ngày của cuộc sống sinh viên xa nhà. Chúng em đều ở Thanh Hóa và đang học tại thành phố Hồ Chí Minh. Những sóng gió khó khăn sẽ còn rất nhiều ở phía trước.
Em biết chúng em còn phải cùng nhau, ở bên nhau cố gắng để vượt qua tất cả những gian nan đó.

Và nguồn động lực lớn lao nhất của em chính là anh chị đấy. Vì em là người “khai sáng” chương trình Quick and Snow Show cho anh ấy mà. Đến bây giờ thì cuộc sống của chúng em không thể thiếu chương trình rồi. Hi vọng bức thư nhỏ bé này của em sẽ được anh chị đáp ứng.

Em muốn gửi đến người ấy của em là Nguyễn Xuân Đức ở số điện thoại: 0988460910 bài hát “One In A Million” của Bosson.

"Giữa hàng triệu người trong thành phố Hồ Chí Minh này chúng mình đã gặp và đến với nhau. Cùng nhau bước trên con đường hướng tới hạnh phúc
anh nhé. Em luôn yêu anh".

Chúng tôi đã chuyển lá thư của bạn tới anh Quick và chị Snow rồi bạn ạ. Chúc các bạn cùng nhau vững bước trên con đường phía trước.

Trong tuần, chúng tôi còn nhận được thư của các bạn Tuantn, Nguyen hoang ngoc han, Duy Đức, Bùi Ngọc Hùng.. và bài, tin, ảnh cộng tác của các bạn Lê Bích, Ngọc Bằng, Thành Chung, Quang Phương…

Cảm ơn các bạn đã viết thư trao đổi và cộng tác.

Chúc các bạn những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ, hữu ích.

Chào tạm biệt và hẹn gặp lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.