Thư thính giả, độc giả từ 31/10 - 6/11
Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 (AIG III) đang thu hút sự chú ý của đông đảo thính giả, độc giả. VOVNews nhận được nhiều thư chúc mừng, ý kiến chia sẻ của các bạn xung quanh sự kiện này.
Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một sự kiện thể thao tầm cỡ châu lục. Những vận động viên nước chủ nhà tham gia AIG III cũng như mỗi người dân Việt Nam đều cố gắng hết mình bày tỏ sự tự hào này.
Việt Nam hãy giành chiến thắng
Bạn Pham Thi Ha (congai12a2@...) bày tỏ: “Tôi rất vui mừng khi đoàn thể thao Việt Nam đang tạm thời dẫn đầu. Nhưng tôi cũng hơi tiếc cho cơ thủ Dương Anh Vũ. Mong sao tất cả các vận động viên hãy cố gắng vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Tôi tin tưởng ở các anh chị. Chúc Việt Nam thành công”.
Bạn Phạm Văn Đời (Doittcntravinh.han@...) viết: “Chúc đoàn thể thao việt Nam thành công tại đấu trường AIG III. Chúc đoàn vượt qua chỉ tiêu vàng đã đề ra. Hy vọng ngày bế mạc Việt Nam của chúng ta đạt 30 HCV, đứng vào top 3 châu lục”.
![]() |
Đêm khai mạc AIG3 |
Theo bình luận của bạn Nam (hotiennam@...), bộ môn Vovinam lần này được đưa vào thi đấu tại AIG III là hoàn toàn chính xác. Đây là bộ môn gặt hái rất nhiều thành công. “Đối với tôi, 8 HCV là điều rất tốt trong tổng số huy chương vàng mà các vận động viên đã dành được cho Đoàn. Đúng là tinh thần của Việt Võ Đạo”.
Bac Doan (bacdoan.uniquevina@...) tự hào: Các chàng trai Việt Nam thật đáng khen với một chiến thắng vinh quang.
Chung tay vì người dân vùng bão lũ
Bạn Nguyễn Thị Cẩm Nhuận (nhuanntc_07cdvp2a@... ) bày tỏ sự lo lắng của mình: Phú Yên bị thiệt hại nặng như thế thì Nhà nước có chính sách gì hỗ trợ người dân không? Em đang học ở Đà Nẵng nhưng quê em ở Phú Yên nên em rất lo lắng!
Thư của bạn Tuan (Tuan_quoc_1991@...) viết: “Miền Trung là nơi thường bị ảnh hưởng nặng nề của bão lũ. Trong cơn bão số 11 này, Phú Yên là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Tôi là một người dân Phú Yên đang học tại TP. Hồ Chí Minh nghe tin quê mình bị bão liền gọi điện thoại về nhà nhưng không liên lạc được, gọi cho hàng xóm thì mới biết nhà bị ngập tới mái. Cả nhà tôi bây giờ ngồi trên đó chịu đói từ chiều 2/11. Mọi người xung quanh cũng phải ngồi trên mái nhà nhìn nhau mà không làm gì để có cái ăn được. Điện thoại di động chắc hết pin nên gọi không được, không biết bà và mấy đứa em giờ ra sao nữa. Tôi hi vọng các ban ngành các cơ quan, doanh nghiệp hãy chung tay giúp đỡ những người bị nạn vượt qua khó khăn trở lại cuộc sống thường nhật”.
Các bạn ạ, chúng tôi rất cảm thông và chia sẻ tâm trạng của các bạn lúc này. Còn gì bứt rứt, lo lắng hơn khi biết người thân của mình đang gặp khó khăn, nguy hiểm mà không có cách nào để trợ giúp. Dân tộc Việt Nam ta từ xưa đã có truyền thống “Lá lành đùm lá rách”. Cả nước đang hướng về đồng bào vùng bão lụt khu vực miền Trung-Tây Nguyên.
Chúng tôi được biết, từ ngày 2/11 đến nay, bên cạnh việc di dời hàng nghìn người cao tuổi, trẻ em, người bị thương ở vùng ngập lụt đến nơi an toàn, các địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện vận chuyển lương thực, nước uống cứu trợ cho nhà dân.
Thủ tướng Chính phủ đã quyết định trích 225 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2009 và xuất, cấp không thu tiền 10.000 tấn gạo từ nguồn Dự trữ quốc gia, hỗ trợ cho các địa phương để khắc phục hậu quả cơn bão số 11. Cụ thể, phân bổ cho tỉnh Bình Định 70 tỷ đồng và 3.000 tấn gạo; Phú Yên 100 tỷ đồng và 4.000 tấn gạo; Khánh Hòa 20 tỷ đồng và 1.000 tấn gạo; Ninh Thuận 5 tỷ đồng; Gia Lai 30 tỷ đồng và 2.000 tấn gạo.
Kiều bào Việt Nam ở nhiều nước cũng chung tay chia sẻ những khó khăn này. Bạn Nguyen Thi Bich Hanh (hanhhoa79@...) đã rất cảm động khi biết được sự chia sẻ quí báu này. Thư bạn viết: “Mình đọc báo và rất cảm động. Các bạn dù ở xa nhưng vẫn hướng về quê hương. Tôi nghĩ, nước ta vẫn còn những người nghèo khó khăn, neo đơn cần sự trợ giúp của xã hội. Mong rằng, các bạn gần xa hãy giúp đỡ, động viên, khích lệ những người khó khăn”.
Làm gì để người Việt dùng hàng Việt?
Đến nay, khẩu hiệu "Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt" đã trở thành một định hướng đang được xã hội quan tâm. Đây là hoạt động nằm trong Chương trình “Tiếp sức hàng Việt”, với mục đích tạo cơ hội cho doanh nghiệp trình bày các chương trình hành động sắp tới nhằm hưởng ứng cuộc vận động, đồng thời, nêu lên những kiến nghị với Nhà nước và các cơ quan ban ngành. Liên quan đến nội dung này, VOVNews nhận được ý kiến của nhiều bạn đọc.
Bạn Tran Viet (viettran@...) cho rằng, ai chẳng muốn tiêu dùng hàng “Made in Việt Nam” chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh phù hợp thị hiếu và mức thu nhập trung bình của dân, tiếp thị tốt, thị trường rộng, thuận lợi cho người tiêu dùng. Ngán nhất là những sản phẩm hàng hoá-dịch vụ độc quyền, nhưng không có lựa chọn nào khác đành chịu thiệt. Như xe ôtô lắp ráp trong nước hiện nay giá cao hơn nhập khẩu mặc dù được ưu đãi thuế, tại sao? Liệu có "yêu" được hàng Việt này?
Còn ý kiến của bạn Nguyễn Văn Quang (quang_ktnl@...) thì cho rằng: “Vấn đề đặt ra đối với các mặt hàng của Việt Nam không phải là giảm giá trong một vài tháng để kích cầu tiêu dùng hàng Việt. Liệu các doanh nghiệp Việt Nam có đủ khả năng để kéo dài các chương trình khuyến mãi hay không? Thực tế, người tiêu dùng có thể chấp nhận được những hàng hóa có giá cao nhưng chất lượng phải đảm bảo. Theo tôi, chúng ta nên chú trọng vào chất lượng của hàng hóa, như vậy sẽ cạnh tranh được tốt hơn”.
Các bạn thân mến, trong bối cảnh mở cửa, người tiêu dùng có quyền rộng rãi hơn trong tiếp nhận thông tin và cơ hội lựa chọn các hàng hóa và nguồn cung cấp theo ý mình. Vì vậy, sẽ thật khó thuyết phục người tiêu dùng Việt Nam mua hàng Việt Nam chỉ vì lòng yêu nước thuần túy khi với cùng giá cả tương đương nhau, mà chất lượng hàng nội quá kém, mẫu mã lại đơn điệu và các dịch vụ hậu mãi dường như không có. Một khi hàng hóa nào "Made in Vietnam" chưa có thương hiệu, chưa có được chất lượng và sự tin tưởng của người tiêu dùng thì rất khó để vận động "Người Việt dùng hàng Việt". Đây thực sự là một cơ hội lớn song cũng là thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp Việt Nam.
Nên tổ chức thi Hoa hậu hoàn vũ 2010 ở đâu?
Sau khi ông Hoàng Kiều - Tổng Giám đốc Công ty RAAS (Hoa Kỳ) gửi công văn đến UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo việc thay đổi địa điểm tổ chức chung kết và lễ đăng quang Hoa hậu Thế giới 2010, VOVNews nhận được khá nhiều ý kiến xung quanh nội dung này.
Bạn lly (tieukieu@yahoo.com):
“Theo tôi, thay đổi địa điểm là một quyết định sai lầm. Bởi, Nha Trang là nơi lý tưởng để tổ chức những sự kiện như thế này”.
Huỳnh Trí Thiện (huynhtrithientg@gmail.com):
“Theo tôi, tổ chức cuộc thi HHHV 2010 ở Nha Trang là rất hay vì ở đây đã sẵn cơ sở hạ tầng để phục vụ cho cuộc thi. Nhưng ở khía cạnh nào đó nếu Công ty cổ phần Du lịch Tiền Giang đảm bảo về cở sở hạ tầng để phục vụ cho cuộc thi thì tại sao ta không tổ chức ở đây? Nếu mỗi lần Việt Nam được đăng cai tổ chức thì tại sao không tổ chức tại nhiều điểm nhằm quảng bá hình ảnh của đất nước Việt Nam, đồng thời cũng góp phần vào việc xây dựng phát triển của vùng đó. Không lẽ ở Việt Nam chỉ có một địa phương mới có khả nămg tổ chức sự kiện này hay sao?”.
Tôn Nguyễn Trọng Hiền (tonnguyentronghien@yahoo.com.vn):
“Theo cá nhân tôi thì nên tổ chức HHHV 2010 ở Tiền Giang. Năm trước, chúng ta đã tổ chức một sự kiện tương tự ở Nha Trang rồi thì năm nay nên thay đổi là hoàn toàn hợp lý. Với tư cách là một danh nhân thành đạt, nhiều năm kinh nghiệm, ông Hoàng Kiều đã khẳng định là kịp tiến độ xây dựng các công trình phục vụ cuộc thi thì không có lý do gì chúng ta là người ngoài cuộc mà lại nói là "tôi không tin là trong 11 tháng có thể hoàn thành..., đem bộ mặt luộm thuộm ra cho thế giới xem...". Chúng ta nên chờ đợi để xem sự cố gắng của lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, nhà tài trợ RAAS và cả Chủ tịch cuộc thi HHHV 2010”.
Nguyễn Thanh Nhàn thanhnhan_xd06@yahoo.com:
“Mỗi vùng đều có một nét đẹp riêng nên việc RAAS chọn Tiền Giang cũng là có mục đích. Theo tôi nghĩ đều quan trọng bây giờ không phải là đem so sánh cơ sở vật chất của Tiền Giang và Khánh Hòa vì lời giải cho bài toán này quá rõ, mà quan trọng là bài toán thời gian, nên việc thống nhất càng sớm để chuẩn cho việc thiết kế và thi công các dự án đầu tư. Là người con đất Tiền Giang, tôi mong muôn HHTG 2010 tổ chức ở Tiền Giang thành công để giới thiệu với bạn bè thế giới về nét đẹp phía Nam của đất nước Việt Nam”.
Phương Tâm heartnguy@hotmail.com:
“Tôi vẫn theo dõi những tin tức về cuộc thi HHTG và cũng rất lo sợ cuộc thi này sẽ chuyển về Tiền Giang, vì tôi không thể tin nổi trong thời gian 11 tháng Tiền Giang có thể hòan tất những việc cần chuẩn bị. Chuẩn bị cho cuộc thi tầm cỡ quốc tế không thể hấp tấp làm trong thời gian như vậy.
Muốn thế giới biết thêm về những địa danh của Việt Nam thì cũng là điều tốt nhưng sao lại không quyết định sớm hơn khi thời gian còn có thể mà đợi đến bây giờ? Hy vọng Ban tổ chức đừng vì lý do cá nhân mà làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam”.
Đỗ Thanh Tú PrinceSlytherin@gmail.com
“Một người dân của thành phố Nha Trang như tôi rất hiểu sự nỗ lực của tất cả người dân, cũng như các trung tâm lữ hành nổi tiếng nhằm hỗ trợ hết sức cho cuộc thi. Tôi không chê Tiền Giang song đây là vấn đề danh dự quốc gia, liệu cơ sở vật chất ở Tiền Giang có xây dựng và đưa vào kịp tiến độ hay không? Trong khi đây là một cuộc thi đẳng cấp thế giới.
Những phần thi phụ tại Tiền Giang cũng phần nào giúp quảng bá hành ảnh miệt vườn vậy. Tuy nhiên nhất định đêm chung kết nên để Nha Trang đăng cai. Có nhiều cách hỗ trợ và thúc đẩy kinh tế Tiền Giang phát triển. Không nên đem một cuộc thi sắc đẹp lớn như thế này ra làm phép thử”.
nguyen truong sua_2505@yahoo.com.vn
“Theo tôi nghĩ việc thay đổi là hoàn toàn không hợp lý. Nha Trang là một trong những nơi có cảnh đẹp nổi tiếng, không chỉ trong nước mà còn trên thế giới. Còn Tiền Giang là một tỉnh có cơ sở vật chất kém, kinh nghiệm tổ chức chưa có, không có nhiều cảnh đẹp.
Thiết nghĩ, Nha Trang là nơi tổ chức thích hợp nhất, là địa phương có nhiều cảnh đẹp, có kinh nghiệm tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008, người dân thân thiện, hiếu khách, cơ sở hạ tầng đầy đủ”.
tra hoang dai trahoangdai08@yahoo.com.vn
“Là người dân Tiền Giang tôi sẽ rất vinh dự nếu quê mình được chọn làm nơi tổ chức Hoa hậu thế giới 2010. Tuy nhiên cũng cần xem xét cho thật kỹ: Hoặc là vẫn tiếp tục tổ chức tại Nha Trang, hoặc cần tăng cường đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng… Là nước đăng cai thi Hoa Hậu thế giới 2010, chúng ta cần thể hiện mình xứng đáng nhận điều đó, không thể làm sơ sài vì nó phần nào thể hiện bộ mặt, danh dự, uy tín của đất nước”.
Một số vấn đề khác
Bạn Nguyen Thu Huong (huongktity95@yahoo.com) gửi ý kiến đến VOVNews đề nghị đổi tấm biển cấm ô tô đi chiều ngược lại ở Ngõ 30 phố Tạ Quang Bửu (Đại học Bách Khoa) cho phù hợp với tình hình giao thông. Theo phản ánh của bạn Thu Huong, từ khi có hầm đường bộ Kim Liên. Ngày nào vào giờ tan tầm cũng tắc nghẽn chỉ vì cái biển cấm vô lý này. Nếu ô tô thoát ra đường Trần Đại Nghĩa từ ngõ này thì sẽ không tắc cả một đoạn dài trên phố Tạ Quang Bửu. Bạn cũng cho biết: “Tôi đã gọi điện đến tất cả các số điện thoại của VOV giao thông nhưng tất cả đều bận, nên phải viết thư nhờ VOVNews chuyển tới các cơ quan chức năng. Xin cảm ơn VOV”.
Chúng tôi sẽ sớm chuyển ý kiến của bạn tới VOV giao thông để các cơ quan chức năng sớm khảo sát thực trạng mà bạn phản ánh và có điều chỉnh kịp thời.
Bạn Nguyễn Viết Bình (vietbinhnd@gmail.com) đưa ra ý kiến về tin đồn sinh con gái được thưởng 2 triệu đồng. Bạn viết: “Bản thân tôi cũng là một trong những người bị ảnh hưởng của tin đồn. Do vậy, tôi rất bất bình với những tin đồn thất thiệt, sai với sự thật. Tôi nghĩ, đã đến lúc cơ quan chức năng cần phải có biện pháp cụ thể nào đó nhằm ngăn chặn một cách có hiệu quả. Theo tôi, cán bộ cơ sở phải là những người đầu tiên nêu cao tính ý thức cho người dân địa phương. Bằng các phương tiện truyền thông như loa đài, phát thanh, họp tổ dân phố… giúp làm tăng ý thức đề phòng tin đồn hư cấu cho người dân”.
Bạn thân mến, trong trường hợp này chúng tôi được biết, Bộ Y tế đã có văn bản chính thức về việc xử lý những ai đưa ra tin đồn sinh con gái được thưởng 2 triệu đồng. Thực tế, việc dập tắt những tin đồn này có vẻ khó hơn khi những kẻ có ý đồ không tốt tung tin này ra. Bởi thỉnh thoảng ở đâu đó chúng tôi vẫn nghe được một số người “kháo” nhau về tin đồn này.
Trong tuần, chúng tôi còn nhận được thư của các bạn: Trần Văn Thương, Ngô Đăng Trung, Minh Phương, Binguyen, Đặng Huyền, Lê Tuân, Nguyen Duy Anh, Bùi Hùng, Nguyễn Minh Chi… và tin, bài cộng tác của các bạn: Công Hân, Hữu Vy, Đức Thọ, Thu Thuỳ, Minh Trang, Ngọc Triển, Việt Anh, Minh Lý… Cảm ơn các bạn đã viết thư trao đổi và cộng tác với chúng tôi.
Chúc các bạn một tuần mới vui vẻ và hạnh phúc!
Chào tạm biệt!./.