Khách sạn Sài Gòn cháy phòng, hàng quán bán xuyên đêm vì cúp vàng AFF

Sau khi "đi bão", hàng nghìn người đổ về các hàng quán để cứu đói, trong khi đó, dịch vụ khách sạn cũng thông báo cháy phòng vì nhu cầu tăng cao.

Sau chiến thắng lịch sử của tuyển Việt Nam khi giành lại ngôi vô địch AFF Cup sau 10 năm, các tuyến đường trung tâm tại TP.HCM hầu như kẹt cứng với hàng nghìn người “đi bão”.

Từ 2h sáng, dòng người hâm mộ với cờ đỏ rợp trời đã bắt đầu vãn tại các tuyến đường. Thay vào đó, họ tập trung tại hàng loạt quán ăn nằm rải rác tại các quận để cứu đói sau nhiều giờ hò reo ăn mừng chiến thắng.

3h sáng, một quán ăn bình dân tại quận 1 tấp nập cả trăm người ngồi trong, ngồi ngoài chờ ăn khuya.

Theo ghi nhận của Zing.vn, các quán ăn khuya nằm san sát nhau trên đường Cô Bắc, Cô Giang (quận 1), Nguyễn Tri Phương (quận 5), Thành Thái (quận 10)… có số lượng đông đảo lên đến hơn hàng trăm người và ngồi kín hết các bàn.

“Chiều qua, bọn mình đã đi từ sớm để có vị trí ngồi đẹp cổ vũ đội tuyển Việt Nam chiến thắng Malaysia. Sau khi đội nhà nâng cúp, vì quá phấn khích nên bọn mình đã đi bão ngay, tính ra cũng chạy vòng vòng thành phố 3 tiếng hơn nên rất đói, phải kiếm gì đó ăn trước khi về nhà đã”, Cẩm Tú (23 tuổi, nhân viên văn phòng) cười, nói.

Nhóm bạn gần chục người của Tú ghé vào là một quán ăn trên đường Nguyễn Tri Phương. Do số lượng quá đông, ngồi kín hết các vị trí nên phải chờ gần 30 phút mới có thức ăn. Không gian quán có hạn, khách hàng chưa dùng xong thì từng tốp người đi bão khác ghé vào.

Nhân viên quán này cho biết bình thường chỉ bán đến 22h là nghỉ nhưng hôm nay đoán được nhu cầu ăn khuya đông nên đã chuẩn bị trước. Nhìn số lượng người ồ ạt vào, chị cho hay rất có thể phải trắng đêm, bán liên tục đến rạng sáng bởi ngoài đường vẫn còn nhiều người đi bão lẻ tẻ.

Tương tự cửa hàng này, nhiều quán xá trên đường Nguyễn Tri Phương cũng “tăng ca” phục vụ trắng đêm nhằm cứu đói những người đi bão.

Trong khi đó, một số cửa hàng chuyên bán đồ ăn khuya cũng ghi nhận một lượng khách hàng cao kỷ lục từ trước đến nay. Dù là một quán hủ tiếu khá bình dân nằm trên đường Cô Bắc, 3h sáng, số lượng xe máy đậu trên vỉa hè phải gần trăm chiếc.

“Thỉnh thoảng tôi vẫn ăn khuya ở đây nhưng chưa khi nào có số lượng người đông đến như vậy. Bên trong quán đã hết chỗ nên các nhân viên mới kê thêm bàn ngồi tạm trên lề đường. Toàn là người hâm mộ đội tuyển Việt Nam đi bão ăn mừng chiến thắng cả nên có thiếu chỗ, chờ lâu, mọi người đều vui vẻ”, anh Tuấn Anh cười, nói và hô vang: “Việt Nam vô địch”.

Nhân viên quán này cho hay số lượng khách có tăng gấp chục lần ngày thường nhưng giá vẫn không đổi, cao nhất là 50.000 đồng/tô để phục vụ người hâm mộ.

Không chỉ có hàng quán, các cửa hàng thức ăn nhanh mở cửa 24/24 cũng ghi nhận một số lượng người đến ăn khuya đông đảo.

Một đêm đi bão ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam khiến nhiều dịch vụ ăn uống, khách sạn đã hái ra tiền.

Một cửa hàng thức ăn nhanh trên đường Trần Hưng Đạo vốn địa chỉ quen thuộc của khách Tây nhưng rạng sáng nay, người Việt lại đông hơn hẳn. Ba tầng quán ăn này không phục vụ xuể, khách hàng phải tận dụng luôn không gian ngoài trời dù đã khuya.

Trong khi nhiều người hâm mộ quyết định đi ăn cứu đói tại quán xá trước khi về nhà thì cũng có không ít người sử dụng dịch vụ nhà nghỉ vì đã quá khuya.

Ghi nhận tại một số tuyến đường chuyên kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn như Sư Vạn Hạnh (quận 10), Phan Xích Long, Hoa Sứ… (Phú Nhuận), nhiều nơi thông báo không còn phòng trống vì nhu cầu tăng cao sau khi trận bóng vừa kết thúc.

Quản lý một khách sạn trên đường Phan Xích Long cho biết thêm thời điểm cuối tuần, số phòng trống bao giờ cũng nhanh hết hơn ngày thường. Anh nói hàng nghìn người đi bão khuya hôm nay thì chắc chắn phải cháy phòng. Để chủ động, một số người hâm mộ đã tranh thủ liên hệ đặt trước để có phòng nghỉ qua đêm.

Đêm qua, chiến thắng trước Malaysia ở trận chung kết lượt về với tỷ số 1-0 đã giúp các cầu thủ tuyển Việt Nam giành Cup vàng AFF sau 10 năm. Hàng triệu người dân cả nước đã có một đêm không ngủ khi đồng loạt xuống đường ăn mừng chiến thắng của thầy trò Park Hang-Seo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vé chung kết AFF Cup 2018 sẽ chuyển tới tay khách hàng từ ngày mai
Vé chung kết AFF Cup 2018 sẽ chuyển tới tay khách hàng từ ngày mai

VOV.VN - Vé chung kết AFF Cup 2018 sẽ được Bưu điện Việt Nam chuyển tới tay khách hàng trong hai ngày 12 và 13/12.

Vé chung kết AFF Cup 2018 sẽ chuyển tới tay khách hàng từ ngày mai

Vé chung kết AFF Cup 2018 sẽ chuyển tới tay khách hàng từ ngày mai

VOV.VN - Vé chung kết AFF Cup 2018 sẽ được Bưu điện Việt Nam chuyển tới tay khách hàng trong hai ngày 12 và 13/12.

Chung kết AFF Cup 2018: Giá 30 giây quảng cáo truyền hình gần 1 tỷ
Chung kết AFF Cup 2018: Giá 30 giây quảng cáo truyền hình gần 1 tỷ

VOV.VN - Theo báo giá mới nhất từ VTV, 950.000.000 đồng là giá của 30 giây quảng cáo trên truyền hình trong trận chung kết AFF Cup 2018.

Chung kết AFF Cup 2018: Giá 30 giây quảng cáo truyền hình gần 1 tỷ

Chung kết AFF Cup 2018: Giá 30 giây quảng cáo truyền hình gần 1 tỷ

VOV.VN - Theo báo giá mới nhất từ VTV, 950.000.000 đồng là giá của 30 giây quảng cáo trên truyền hình trong trận chung kết AFF Cup 2018.

Chung kết AFF Cup 2018: Nhiều dịch vụ ăn theo “hốt bạc“
Chung kết AFF Cup 2018: Nhiều dịch vụ ăn theo “hốt bạc“

VOV.VN - Việc đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành vé vào chung kết của AFF Cup 2018 mang đến cơ hội "hốt bạc" cho các cửa hàng kinh doanh dịch vụ.

Chung kết AFF Cup 2018: Nhiều dịch vụ ăn theo “hốt bạc“

Chung kết AFF Cup 2018: Nhiều dịch vụ ăn theo “hốt bạc“

VOV.VN - Việc đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành vé vào chung kết của AFF Cup 2018 mang đến cơ hội "hốt bạc" cho các cửa hàng kinh doanh dịch vụ.

Nhà nghỉ quanh sân Mỹ Đình “cháy phòng” trước trận chung kết AFF Cup
Nhà nghỉ quanh sân Mỹ Đình “cháy phòng” trước trận chung kết AFF Cup

Nhiều nhà nghỉ, khách sạn quanh khu vực sân Mỹ Đình “cháy phòng” do người hâm mộ bóng đá từ khắp cả nước đổ về Hà Nội để theo dõi trận đấu chung kết.

Nhà nghỉ quanh sân Mỹ Đình “cháy phòng” trước trận chung kết AFF Cup

Nhà nghỉ quanh sân Mỹ Đình “cháy phòng” trước trận chung kết AFF Cup

Nhiều nhà nghỉ, khách sạn quanh khu vực sân Mỹ Đình “cháy phòng” do người hâm mộ bóng đá từ khắp cả nước đổ về Hà Nội để theo dõi trận đấu chung kết.