Lạng Sơn: Giáp Tết hàng lậu đổ về xuôi
Càng gần đến Tết, hàng lậu từ bên kia biên giới đổ về càng mạnh, mà Lạng Sơn là một trong những điểm tập kết, chung chuyển hàng
Chuyến tàu chợ Lạng Sơn - Hà Nội chuẩn bị xuất phát. Không hiểu từ đâu hàng loạt người tràn vào ga Đồng Đăng. Sân ga bỗng chốc đầy ắp hàng hóa các loại. Nếu tàu ngược lên Lạng Sơn thường êm ả thì những chuyến tàu xuôi về Hà Nội lại rất phức tạp. Trước khi tàu chạy, tất cả cửa toa vẫn đóng im ỉm, nhưng không biết dân buôn, cửu vạn "trốn" thế nào mà trong các toa đều có người của họ. Khi hành khách được phép lên tàu, lập tức những tay "cài" bên trong nâng cửa, tháo lưới chắn, từng kiện hàng được chuẩn bị sẵn từ bên ngoài nhanh chóng ném vào trong toa....
Chuyến tàu, ầm ĩ, hỗn loạn về tới tận ga Lạng Sơn. Đến đây, hành khách một lần nữa lại khiếp đảm. Cửa chớp được nâng lên, hàng từ sân ga tiếp tục ném ồ ạt vào trong toa... Chỉ năm phút, hàng trăm kiện hàng đã ngổn ngang trên ghế, trên sàn... Qua các ga Đồng Mỏ, Bản Thí, tinh trạng lại diễn ra tương tự, tiếng gào thét, chửi bới ầm các toa tàu. Ở các ga Bắc Lệ, Hữu Lũng… tình hình có yên ả hơn đôi chút.
Tới ga Bắc Giang, hàng bắt đầu được chuyển xuống dần. Hàng xuống tập trung nhất bắt đầu ở ga thuộc địa phận Hà Nội như Từ Sơn, Gia Lâm, Long Biên. Giải thích trước việc hàng hóa, trong đó rất nhiều hàng lậu tràn vào ga Đồng Đăng, bà Trần Thúy Ngân, trưởng Ga Đồng Đăng cho biết: Bà con lợi dụng việc ưu đãi cho các khu vực biên giới, được phép mang hàng không quá 20 kg lên tàu nên nhiều lúc đã vận chuyển hộ cả hàng lậu, việc này rất khó kiểm soát.
Được biết, nhà ga Đồng Đăng chỉ bán cước hàng hóa cho các chủ hàng có hóa đơn thuế đầy đủ. Việc buôn lậu nếu có, theo cán bộ nhà ga đó là do dân buôn lách luật, mang hàng xách tay miễn cước không quá 20kg lên tàu. Trước đây, cá biệt đã có những chuyến tàu đã phải chậm hàng giờ để giải quyết, ngăn chặn hàng lậu.
Ngoài khu vực ga Đồng Đăng, hiện nay lên Lạng Sơn đều dễ dàng nhận thấy những chiếc xe dù, xe cóc đủ loại vận chuyển hàng lậu. Trong cái lạnh dưới 10 độ C, từng đoàn người gánh gồng hàng lậu vẫn tấp nập tại các cửa khẩu vùng biên giới Lạng Sơn khu vực Bảo Lâm, Tân Thanh…
Cũng giống như mọi năm, giáp Tết Nguyên đán, các mặt hàng nhập lậu từ Trung Quốc vẫn chủ yếu là gà, nội tạng động vật, quần áo, pháo, đồ điện tử... Chúng được đóng gói cẩn thận theo từng thùng các-tông, để dưới các hốc núi và chỉ chờ đêm xuống là ào ào chở về Lạng Sơn, từ đó luân chuyển, tuồn về các tỉnh thành phố Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội... Mới đây, chi cục thú y tỉnh Lạng Sơn qua kiểm tra đã phá hiện virus H5N1 trong 8/16 mẫu gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc. các cơ quan ban ngành tỉnh Lạng Sơn đã thiết lập 5 chốt kiểm soát để kiểm soát. Tuy nhiên, để ngăn chặn triệt để tình trạng này là điều cực kỳ khó khăn.
Lạng Sơn là tỉnh có đường biên giới với Trung Quốc dài trên 250km. Chính vì thế, hoạt động buôn lậu ở đây rất phức tạp, tinh vi. Chủ buôn giờ không đứng ra trực tiếp "áp tải" hàng mà họ thuê khoán luôn cho những người chở thuê. Hang Dơi là tuyến đường trung chuyển hàng lậu nóng nhất từ chợ Lũng Vài (Trung Quốc) vào Lạng Sơn. Đứng từ dưới đường nhựa, nhìn ngược lên những dốc núi dựng đứng, người ta dễ dàng nhận thấy cảnh những thùng hàng đóng trong hộp giấy các-tông chất lổn ngổn trong các hốc núi. Từng tốp cửu vạn trên vai nặng trĩu những thùng hàng lậu, chờ thời cơ thuận lợi là bốc hàng lên xe chở về thành phố. Dưới chân núi, đội ngũ chở thuê trực sẵn, chờ có hiệu lệnh từ đội ngũ "chim lợn" là bắt đầu xuất phát.
Không chỉ có Hang Dơi, hàng lậu còn đi bằng nhiều con đường khác để tuồn về Lạng Sơn. Riêng khu vực giáp ranh giữa chợ Lũng Vài và thị trấn Đồng Đăng đã có hàng chục con đường mà giới buôn lậu sử dụng là "quốc lộ" luân chuyển hàng hóa như Khơ Đa Ma Mèo, Gốc Bưởi, Gốc Nhãn, Bãi Gianh, Thác Ném...
Dân buôn lậu lợi dụng địa hình hiểm trở với nhiều đường mòn hai bên cánh gà cửa khẩu bằng mọi cách đưa hàng hóa vào Việt Nam. Phương thức chủ yếu vào ban đêm, với hình thức xé lẻ hàng hóa, thuê cửu vạn mang vác qua biên giới, sau đó tập kết bằng xe máy chờ sẵn để đưa vào Lạng Sơn.
Ngay từ giữa năm, các cơ quan có chức năng chống buôn lậu ở Lạng Sơn đã lập nên rất nhiều điểm chống buôn lậu, với lực lượng tăng cường tối đa thường xuyên túc trực tại các cửa khẩu, điểm nóng buôn lậu... Cục Hải quan Lạng Sơn đã tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực đường mòn, lối tắt, không để hình thành các đường dây, ổ nhóm, điểm nóng buôn lậu. Tuy nhiên, nạn buôn lậu không vì thế mà thuyên giảm, ngược lại, cứ vào dịp gần Tết Nguyên đán lại bùng lên.
Thực tế, với đường biên giới dài trên 200 km với hàng chục đường xương cá, đường mòn xuyên biên giới, địa hình phức tạp, lực lượng chức năng quá mỏng, còn lực lượng buôn lậu thì có đến hàng nghìn người, đủ mọi thành phần, phương tiện... thì việc ngăn cản hàng lậu một cách triệt để là cực kỳ khó khăn. Lạng Sơn đã từng mở rất nhiều chiến dịch chống buôn lậu bằng nhiều biện pháp, như vận động nhân dân cam kết không tiếp tay cho buôn lậu, hỗ trợ cho các hộ dân sống bằng nghề vác hàng lậu thuê đổi nghề, song chỉ hạn chế được một thời gian, để rồi vào dịp giáp Tết lại tiếp tục bùng nổ./.