Bước tới Đèo Ngang

Hình ảnh Đèo Ngang được Bà Huyện Thanh Quan (tên thật là Nguyễn Thị Hinh) khắc họa từ thế kỷ XIX với những nét hoang sơ, u buồn và cũng thật lãng mạn.

“Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen lá, đá chen hoa…”

Đèo Ngang là con đèo trên dãy núi Hoành Sơn - một dải núi chạy từ Trường Sơn Tây đâm ngang ra tới biển Đông - là ranh giới giữa tỉnh Hà Tĩnh (phía Bắc, thuộc xã Kỳ Nam - huyện Kỳ Anh) và tỉnh Quảng Bình (phía Nam, thuộc xã Quảng Đông - huyện Quảng Trạch).

Đèo có chiều dài 6km, với đỉnh cao 256m so với mực nước biển, đường dốc quanh co, hiểm trở, rất khó đi. Đèo Ngang được khởi nguyên xây dựng dưới sự chỉ đạo của Ngô Tử An, một quan Đại thần nhà Tiền Lê từ năm 992.

Qua những thăng trầm của lịch sử và bao cuộc chiến tranh, ngày nay Đèo Ngang là một địa danh lịch sử và cũng là một danh thắng của dải đất miền Trung. Đèo đã từng là nguồn cảm hứng của bao văn nhân thi sỹ, trong đó có những bậc tài danh như Lê Thánh Tông, Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Du, Cao Bá Quát… và đặc biệt là bài thơ “Qua Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan - một trong những tác phẩm hay nhất, đẹp như một bức tranh thủy mặc và để lại nhiều cảm xúc.../.

Trục quốc lộ 1A cuối địa bàn Hà Tĩnh về phía Nam rẽ làm 2 nhánh:
Nhánh bên phải đi xuyên qua núi, nhánh bên trái đi lên con đèo xưa.

Từ khi có hầm đường bộ, ít xe leo Đèo Ngang hơn, nhưng thi thoảng vẫn có…

Từ trên đèo Ngang nhìn xuống phía Hà Tĩnh, phía xa là quốc lộ.

Những cánh đồng dưới chân dãy Hoành Sơn.

Khung cảnh yên bình ngay bên quốc lộ.

Giữa Đèo Ngang là di tích lịch sử Hoành Sơn Quan -
Công trình được xây dựng vào năm 1833 thời vua Minh Mạng triều Nguyễn.

Từ Hoành Sơn Quan nhìn về phía Bắc là địa phận Hà Tĩnh - 
nơi đây là điểm trấn thủ
hiểm yếu trên con đường thiên lý xưa.

Từ trên đèo nhìn ra phía biển Đông.

Những khúc quanh hiểm trở trong trùng điệp núi rừng.

“Tiều phu” ngày nay kiếm củi trên núi Hoành Sơn và chở về bằng xe máy, hiện đại hơn nhiều so với hình ảnh trong thơ Bà Huyện Thanh Quan “Lom khom dưới núi tiều vài chú”.

Đi qua đèo sang địa phận Quảng Bình, có thể nhìn thấy cửa hầm đường bộ xuyên từ lòng núi.

Ngay sát cửa hầm dưới chân núi Hoành Sơn có lối rẽ vào đền công chúa Liễu Hạnh.

Hầm đường bộ Đèo Ngang hoàn thành năm 2004 - rút ngắn quãng đường qua 
Đèo Ngang dài 6km xuống còn 500m trên tuyến Quốc lộ Bắc Nam.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.