Chợ phiên Đồng Văn

Những trang phục của đồng bào dân tộc, sản vật địa phương tạo nên nét riêng của chợ phiên Đồng Văn. Tuy nhiên khi tách ra khỏi không gian của phố cổ không biết rồi đây cái hồn của chợ phiên Đồng Văn có bị mai một!

Chợ phiên Đồng Văn họp mỗi tuần một lần vào Chủ nhật. Chợ là nơi giao thương và giao lưu của rất nhiều đồng bào người Mông, Hán, Dao, Giáy, Tày... sống ở nơi địa đầu cao nguyên đá.

Không cầu kỳ, choáng ngợp như chợ miền xuôi, chợ phiên Đồng Văn thông thoáng mênh mông giữa những ngọn đồi cao giữa phố huyện. Các gian hàng đơn sơ, trưng bày thổ cẩm, vải vóc, kim chỉ...

Để có thể tham gia chợ phiên, nhiều người phải đi từ sáng sớm. Có những người phải đến chợ trước một ngày.

Khác với khung cảnh vẫn thấy về chợ Đồng Văn khi ngày 14/8, lãnh đạo huyện Đồng Văn quyết định di dời chợ ra khỏi khu phố cổ. Chợ phiên vẫn còn sặc sỡ màu sắc trang phục của đồng bào các dân tộc hay sự đa dạng của những hàng hóa truyền thống nhưng nhiều du khách vẫn cảm thấy tiếc nuối khi cái hồn của chợ vùng cao đang mất đi khi tách rời khỏi không gian phố cổ.

Những gùi hàng của đồng bào các dân tộc ở huyện Đồng Văn được đưa đến chợ từ sáng sớm

Họ đem xuống chợ những sản phẩm đặc trưng của địa phương. Nào là bánh...

là Lê...

Hay là rượu ngô truyền thống

Ở những góc chợ phiên là nơi buôn bán gia súc, từ bò...

...gà

...rồi lợn

Trung tâm chợ phiên Đồng Văn vẫn là nơi để đàn ông tụ tập bên chén rượu

Và cũng là nơi diễn ra cảnh giao thương tấp nập

Chợ phiên là dịp để những đứa trẻ người Mông xuống phố

Để được mẹ mua quà

Chợ phiên mới vẫn còn nét sặc sỡ sắc màu của trang phục dân tộc ở huyện Đồng Văn

Những nét đơn sơ mộc mạc ấy vẫn khiến du khách thích thú

Tuy nhiên, khi chợ tách khỏi khu phố cổ, nhiều người cảm thấy lo lắng: Liệu hồn chợ vùng cao có còn tồn tại mãi ở nơi đây

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên