Đi chợ đồ cổ Hàng Mã cuối năm

Không biết có tự bao giờ, nhưng đã thành lệ, mỗi năm chợ họp một lần vào dịp cuối năm. Chợ đồ cổ nằm ở phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thường bắt đầu từ ngày 20 tháng Chạp và kéo dài cho tới 30 Tết

Gọi là chợ nhưng thực ra chỉ có khoảng mươi hàng, bán đủ các thứ đồ cổ, gồm chất liệu như đồ đồng, sắt, đồ gốm sứ, thủy tinh… Đồ cổ có thể là đồ gia dụng vẫn sử dụng được như đèn dầu, chân nến, bình lọ, đồng hồ… cũng có thể là những thứ trang trí như tượng phật, lư hương, con giống…

Cũng có rất nhiều đồ cổ là những thứ không thể sử dụng, hoàn toàn đã lùi vào quá khứ mà sự xuất hiện của nó khiến nhiều người, nhất là những người trẻ ngỡ ngàng hay thậm chí không biết, như tiền xu cổ, bàn là than, quả cân đĩa…

Khách mua hàng ở chợ chủ yếu để thỏa mãn một thú chơi, chứ ít ai mua để dùng (kể cả những món đồ dùng được). Chợ thu hút không chỉ khách Hà Nội mà nhiều khách chơi đồ cổ các tỉnh lân cận, hay khách nước ngoài cũng tìm đến. Nhiều người chơi - như một thói quen đến chợ để ngắm nghía, trao đổi và trò chuyện cùng nhau; đôi khi chủ khách cũng hàn huyên tâm đắc dù chả mua bán gì.

Những đồ cổ bày bán ở đây có niên đại từ vài chục năm tới vài trăm năm. Tuy nhiên, theo chính những người bán hàng, đồ cổ thật có giá trị sử dụng không có nhiều, đồ có tuổi cao càng hiếm. Đa phần là đồ giả cổ, được sản xuất nhằm thỏa mãn thị hiếu và thú chơi của những người thích thú và nặng lòng với những đồ vật “một thời vang bóng”./.

Chợ đồ cổ họp ngay bên vỉa hè

Đây là một gian hàng bán đồ đồng...

...và bán đồ sành sứ cổ

Điếu bát các loại cũng được bày bán ở đây

Những chiếc đèn dầu này có lễ chỉ còn thấy ở chợ đồ cổ Hàng Mã

Các loại ấm đun nước

Đây là một chiếc bàn là cổ dùng nhiệt than

Chân đèn bằng đồng hình hạc đứng trên thân rùa

Tiền cổ, vòng cổ, thìa cổ… Những thứ này có lẽ chỉ đề bày chứ không còn sử dụng được nữa

Đôi rồng chầu bằng đất nung

Khách đến chợ đang ngắm nghía một cây đèn

Đây là 1 cây đèn dầu rất đẹp có chân bằng đồng, bình thủy tinh, có giá chủ hàng đưa ra là 8 triệu đồng

Trên thân đèn vẫn còn dòng chữ “London 1780”

Mua đồng xu bạc lấy may mắn, giá 100.000đ

Đồng hồ quả quýt, có giá 1,8 triệu đồng, tất nhiên đồng hồ sử dụng được. Người mua không chỉ mua để xem giờ, mà tới chợ này để tìm về một cái gì đó xưa cũ của quá khứ

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên