Gần lắm Trường Sa ơi

Đến với Trường Sa yêu thương, mỗi chúng tôi đều cảm nhận nhiều hơn về sự thiêng liêng của mảnh đất nơi đầu sóng ngọn gió, nơi máu xương của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do, vì chủ quyền của Tổ quốc.

Trong chuyến đi Trường Sa của đoàn công tác số 10 đầu tháng 6/2010, thăm các đảo Trường Sa Lớn, Sinh Tồn, Nam Yết, Sơn Ca, Song Tử Tây và đảo chìm Đá Tây, Trung ương Hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Quân chủng Hải quân, UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Doanh nghiệp Xuân Trường (tỉnh Ninh Bình) và Ban Trị sự Hội Phật giáo tỉnh Khánh Hoà tổ chức đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn trên biển tại ba ngôi chùa ở các đảo Trường Sa Lớn, Sinh Tồn và Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa.

Trường Sa, nơi bình minh đến sớm

Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Trên đảo, các nhà báo tranh thủ tác nghiệp.

 

Thả vòng hoa tại Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh ở vùng đảo Gạc Ma.

Những nếp nhà khang trang của người dân trên đảo Song Tử Tây.

Thượng tọa Thích Giác Nghĩa (Phó Ban nghi lễ tỉnh Khánh Hoà) tán lộc nhà chùa cho người dân trên đảo Song Tử Tây.

Lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn trên biển tại chùa ở đảo Sinh Tồn.

Đoàn nhà báo dâng hương lên mộ liệt sĩ Phạm Văn Thế (quê Thái Bình).

Phòng ở của chiến sĩ Trường Sa: ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ.

 

Cuộc sống những người lính đảo Trường Sa.

Bên gốc cây bàng tám thân ở đảo Nam Yết.

Hẹn ngày gặp lại - Thương mến lắm, Trường Sa ơi...!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.