Hà Nội nóng 46 độ C

Hà Nội đang trải qua những ngày nóng kinh khủng nhất và kéo dài nhất trong lịch sử. Nắng nóng triền miên đã ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người, hiệu suất công việc, cũng như nhiều mặt khác của đời sống xã hội; gây nhiều tác động tiêu cực và hậu quả xấu.

Đồng thời, việc các dòng sông khô hạn ảnh hưởng tới sản lượng thủy điện; cùng với việc ngành điện cắt điện phục vụ công tác nâng cấp, đấu nối, hạ ngầm và sửa chữa đường dây; đã làm cho sự “ngột ngạt” lên tới đỉnh điểm. Hà Nội và các tỉnh miền bắc như chảo lửa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương: “Đợt nắng nóng chấm dứt vào ngày 21/6, nhưng sẽ quay trở lại trên cả nước từ ngày 25/6”.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương: Vào lúc giữa trưa, nhiệt độ ở Hà Nội lên tới 40°C, một số nơi lên tới 41 - 42°C (trong lều khí tượng), còn ngoài trời là 45-46°C.

Phóng sự ảnh do phóng viên Hà Thành thực hiện vào giờ Ngọ ngày 19/6, với thực tế đúng là nhiệt độ ngoài trời lên tới 460C.

Với trời nắng nóng kinh khủng như thế này, không ai muốn ra khỏi nhà, nếu mà có việc phải đi ra đường thì người ta cũng tìm cách để ngồi dưới bóng râm nếu có thể. Ảnh: Một người bán báo rong nghỉ dưới bóng cây

 
Ô là phương tiện che nắng phổ biến cho người đi bộ và người đi xe đạp
 

Chờ đèn đỏ dưới trời nắng nóng quả là cực hình. Ảnh chụp tại ngã tư khách sạn Daewoo (Trục Kim Mã cắt Nguyễn Chí Thanh và Liễu Giai). Đèn đỏ tại đây là 99 giây, và vị trí đỗ xe không có cây xanh.

Nơi nào có chút bóng của cây xanh là thành đảo trú chân khi chờ đèn xanh bật

Đa số mọi người ra đường - đặc biệt là phụ nữ trang bị chống nóng rất cẩn thận với áo chống nóng, mũ chống nóng, khẩu trang… Hình ảnh cận cảnh trông  như một ninja Nhật Bản

Không chỉ cập nhật tin tức về bóng đá, tờ báo còn là vật hữu dụng để che nắng

Hỗ trợ cho người ngồi trước

Các cửa hàng điện lạnh, điện cơ rất đắt khách. Một bộ điều hòa chuẩn bị “lên đường”. Nhưng chính cửa hàng bán đồ điện này đang bị cắt điện. Máy nổ đặt ngoài cũng không chịu nổi nắng, phải che chắn.

Hình ảnh các bộ điều hòa vi vu trên đường tới nơi lắp đặt trở nên quen thuộc trong những ngày qua

Té nước để giảm bớt hơi nóng hầm hập từ mặt đường hắt vào nhà

 

Nước giải khát, nhất là nước chanh bán rất chạy

Đá là thứ cần nhất

Nước mía đóng túi sẵn phục vụ tận nơi

 

Nếu quạt máy thì phải sát vào như thế này

Cánh đàn ông thích ngồi quán bia để hóng gió, giải khát và…buôn chuyện 

Tìm giấc ngủ trưa trong công viên

Phố Hàng Bông, mọi khi buôn bán sầm uất, nhưng vì trời nóng quá nên vắng như thế này!

 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.