Hành trình về chiến trường xưa
Chỉ khi đặt chân đến Đồng Lộc, Thành cổ Quảng Trị thì chúng ta mới cảm nhận hết được sự tàn khốc của chiến tranh, sự anh dũng quật cường của dân tộc.
- Quảng Trị - miền tri ân
- Dâng hương tưởng niệm tại Bia Đồng khởi Vàm Bi
- Tưởng nhớ 10 cô gái Đồng Lộc
- Nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa dịp 27/7
Tôi thật may mắn khi được tham dự Chương trình thắp 1.000 ngọn nến Nghĩa trang Trường Sơn nhân kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 do tổ Đình Chùa Linh Quang Nam Định và Hiệp Hội Bất động sản Việt Nam tổ chức.
Tôi được đến Ngã 3 Đồng Lộc, Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Trường Sơn và sông Thạch Hãn, những địa danh gắn với tinh thần bất khuất, kiên cường, anh dũng của lớp lớp người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc.
Chắc hẳn ai cũng hơn một lần được nghe về những địa danh này, nhưng chỉ khi đặt chân đến nơi đây mới cảm nhận hết được sự tàn khốc của chiến tranh, sự anh dũng quật cường của dân tộc và thấy trào nước mắt vì xúc động..
Tại Ngã ba Đồng Lộc
Tôi nhớ mãi cảnh những nữ văn công đoàn Nghệ thuật quân đội trước khi diễn màn múa "10 linh hồn Liệt Nữ" (tái hiện lại hình tượng 10 cô gái thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc) đã đến viếng mộ người mà mình sẽ nhập vai. Các chị chưa một lần được làm vợ, làm mẹ và trên mộ các chị luôn có hoa trắng gương lược và quả bồ kết. Lúc đó dường như tôi cảm nhận được có sự quyện hòa tâm linh giữa các văn công và “10 linh hồn Liệt Nữ”.
Tại Thành cổ Quảng Trị
Tôi đã nghẹn ngào khi nghe lại những đoạn thư được viết cho người thân của những chiến sỹ khi biết mình sắp hy sinh. “Mẹ ơi, con chắc không còn sống để nhìn thấy mẹ nữa. Pháo, pháo suốt ngày đêm. Đầu con lùng bùng như muốn vỡ tung ra, ăn không được, ngủ không được, máu tai đã bắt đầu chảy rồi... Pháo trời ơi là pháo, mẹ ơi con chắc không về Bắc với mẹ được nữa!.”
Tại nghĩa trang Trường Sơn
Sau nghi thức dâng hương, và lễ cầu siêu tại nghĩa trang Trường Sơn, chúng tôi cùng nhau thắp 1000 ngọn nến tri ân tại các phần mộ nghĩa trang bừng lên ánh sáng lung linh với niềm biết ơn những người đã hy sinh cho Tổ Quốc.
Lòng tôi thắt lại khi nhìn thấy trên bia mộ nhưng liệt sỹ ghi địa chỉ của họ ở những con phố Hà Nội thân quen như phố Phạm Hồng Thái, Hàng Bồ , xóm Hạ Hồi... và những tấm bia mộ ghi Liệt Sỹ chưa biết tên.
Đó là những kỷ niệm sâu sắc trong chuyến hành trình về chiến trường xưa. Qua chuyến đi tôi thấu hiểu thêm câu hát: "Cỏ non xanh tơ, cỏ non xanh tơ, xin chớ vô tình/ Với người hy sinh cho hạnh phúc quê mình!".
![]() |
|
Ngã ba Đồng Lộc- nơi ghi lại chiến tích anh hùng của 10 thanh niên xung phong ngày ấy |
![]() |
|
Tổ quốc ghi danh các chị |
![]() |
|
Hố bom ở Ngã ba Đồng Lộc- nơi còn lưu lại vết tích của bom đạn vẵn hằn sâu trên mảnh đất này |
![]() |
|
Mộ chị Hồ Thị Cúc- Tiểu đội phó Tiểu đội thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc quê ở Hương Sơn, Hà Tĩnh. Chị ngã xuống khi tròn 24 tuổi |
![]() |
|
Chị Nguyễn Thị Thu- diễn viên đoàn văn công Bình Trị Thiên, người đóng vai chị Cúc trong vở |
![]() |
|
Nơi bờ sông Thạch Hãn- các nhà sư làm lễ siêu độ cho vong linh những liệt sỹ vô danh |
![]() |
|
Chúng tôi những người được sống trong cảnh hòa bình luôn nhớ đến công ơn các anh |
![]() |
|
Thắp sáng những ngọn nến tri ân |
![]() |
![]() |
|
Để sưởi ấm những linh hồn liệt sỹ |
![]() |
|
Bên dòng sông Thạch Hãn... |
![]() |
|
...Thả hoa đăng tưởng nhớ đồng đội |
Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm./.











