Mãn nhãn với pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Cuộc thi Bắn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng đã trở thành cuộc thi mang tầm vóc thế giới.  

Trong hai đêm 29 và 30/4, hàng trăm nghìn khán giả theo dõi trực tiếp tại bờ sông Hàn và hàng triệu người theo dõi qua các phương tiện truyền thông đã được mãn nhãn với những màn trình diễn vô cùng đặc sắc của 5 đội pháo hoa.

Sông Hàn trở nên rực rỡ bởi những màn bắn pháo hoa lung linh

Đội Parente Fireworks (Italy) với màn trình diễn cực kỳ ấn tượng trong tối 30/4 đã trở thành quán quân trong cuộc thi bắn pháo hoa năm nay. Hai giải Nhì của cuộc thi thuộc về các đội Hanwha (Hàn Quốc) và Panda Fireworks (Trung Quốc). Tuy gây được nhiều ấn tượng cho khán giả song đội Đà Nẵng (Việt Nam) chỉ xếp ở vị trí thứ 3 cùng với đội Julibee Fireworks (Anh).

Với màn trình diễn có chủ đề “Sức sống của dòng sông”, đội Parente của đất nước hình chiếc ủng (Italy) đã đưa tới khán giả những màn trình diễn hết sức lạ mắt. Không chỉ mang tính mỹ thuật cao, phần biểu diễn của Parente còn rất khớp với nhạc nền nên việc họ giành ngôi quán quân là điều không gây nhiều bất ngờ.

Xem Clip:

 

Trong khi đó, đội Panda (Trung Quốc) cũng chứng tỏ đẳng cấp của mình với màn trình diễn mang tên “Xuôi dòng Hàn giang” gồm 5 phần mạch lạc. Phần trình diễn được thiết kế nhằm phác hoạ sự hùng vĩ và vẻ đẹp của sông Hàn, cất tiếng hát ngợi ca lịch sử hào hùng và tương lai tươi sáng của dòng sông thành phố Đà Nẵng và ngợi ca người dân thông minh, cần cù.

Còn đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam) cũng đã có những tiến bộ đáng kinh ngạc và gây được rất nhiều bất ngờ cho khán giả theo dõi. Màn trình diễn mang chủ đề “Lung linh sông Hàn” kéo dài 26 phút đã biến Hàn giang trở nên lung linh bởi những bông pháo hoa “Made in Vietnam”.

Anh Nguyễn Minh Hải, khán giả Đà Nẵng cho biết, anh năm nào cũng theo dõi cuộc thi bắn pháo hoa, song năm nay anh cảm thấy đội Việt Nam đã có những bước tiến bộ đáng kể về trình diễn.

Đông đảo người dân đến xem cuộc thi

Còn phóng viên Giang Huy, báo Lao động cho rằng, với phần trình diễn, đội Việt Nam đã thông qua pháo hoa để đưa người xem đến với một Đà Nẵng biển rộng núi cao, thành phố trẻ đầy sức sống thông qua những nhịp điệu, tiết tấu nhanh, khỏe, sôi động nhưng cũng không kém chất trữ tình, lãng mạn.

Có thể nói rằng, chính chủ nhà Việt Nam mới là đội tạo được thiện cảm lớn nhất đối với khản giả. Tuy vậy, do mới ra nhập sân chơi bắn pháo hoa chưa lâu, công nghệ sản xuất cũng như trình diễn vẫn còn nhiều hạn chế nên việc đứng sau các cường quốc về pháo hoa nghệ thuật là điều khó tránh khỏi.

Hai đội đến từ Anh và Hàn Quốc mang lại cho khán giả những pha biểu diễn mãn nhãn, nhưng đội Anh đã gây thất vọng trong giải đấu lần này khi pháo hoa của họ có nhiều khói khiến việc theo dõi gặp nhiều khó khăn.

Thả hoa đăng trên sông Hàn

Anh Peter Kandis, một khách du lịch người Mỹ cho biết, anh đã theo dõi rất nhiều các cuộc thi bắn pháo hoa lớn trên thế giới như ở Vanlencia (Tây Ban Nha), Milan (Italy), Montreal (Canada)… và bây giờ là Đà Nẵng (Việt Nam). Anh cảm thấy những màn trình diễn tại Đà Nẵng không kém gì so với các cuộc thi đẳng cấp trên. Anh cũng rất ấn tượng với công tác tổ chức của nước chủ nhà cũng như sự tiếp đón nồng hậu của người dân Đà Nẵng. 

Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sau 4 lần tổ chức đã thu được những thành công ngoài mong đợi. Pháo hoa đã thật sự trở thành một “đặc sản” của Đà Nẵng. Cuộc thi cũng đã vươn lên trở thành sân chơi đẳng cấp thế giới về pháo hoa, đồng thời cũng góp phần đưa hình ảnh của Việt Nam thân thiện, mến khách tới bạn bè khắp năm châu.

Một số hình ảnh của đội Italy và Trung Quốc:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.