Muôn vàn kiểu “báo hiếu”

Trong những ngày gần đây, khi đi trên những con phố Hà Nội dễ dàng bắt gặp hình ảnh các gia đình “thi nhau” đốt vàng mã trước cửa nhà.

Từ lâu, ngày rằm tháng 7 hay còn gọi là lễ Vu lan đã trở nên quen thuộc trong tâm thức người Việt Nam.  Mọi người coi ngày này như là ngày lễ báo hiếu, tưởng nhớ đến bậc sinh thành dưỡng dục, người đã khuất...

Trong những ngày này, “công việc” chính của những người còn sống thường là chuẩn bị tiền, đồ dùng từ quần áo, bát đĩa, hay xe máy, ôtô, nhà lầu... để đem “biếu” người đã mất. Nhưng tất cả những đồ đạc hay tiền vàng đó đều chỉ là “đồ giả” hay vẫn được mọi người gọi là hàng mã. Không biết “người âm” có nhận được hay không? Nhưng đốt vẫn cứ đốt vì họ nói “trần sao âm vậy”. Họ luôn nghĩ rằng, nếu muốn có cái gì thì nên đốt cho người đã khuất cái đó. Đốt nhiều thì sẽ mang lại nhiều phúc lộc, tiền tài...

Chính vì vậy, trong những ngày này, đi trên phố phường Hà Nội dễ dàng bắt gặp hình ảnh nhà nhà đốt vàng mã. Mỗi nhà mỗi kiểu, nhà đốt ít, nhà đốt nhiều vì ai cũng nghĩ rằng mình đốt vậy các cụ nơi cõi âm sẽ mừng lắm.

Tuy nhiên, có không ít người quên rằng việc đốt vàng mã thái quá sẽ làm mất đi nét đẹp truyền thống vốn có của ngày ‘báo hiếu”. Đồng thời, việc đốt vàng mã quá nhiều còn gây lãng phí, ảnh hưởng đến môi trường nơi chính họ đang ở.../.

Từ người già cho tới trẻ nhỏ cùng tham gia "gửi đồ" cho các cụ

Mỗi nhà mỗi kiểu, không nhà nào giống nhà nào.

Nhà nào ít thì đốt ra chậu

Nhà nhiều thì dùng tới 2 chiếc nhà hóa vàng, nhưng cõ lẽ vẫn không đủ. Tàn tro bay khắp nơi

Cách đốt cũng thật phong phú.

Cầu kỳ thì sử dụng nhà hóa vàng chuyên dụng

Còn nếu không thì đốt luôn ra đất cho tiện. Nhưng sự tùy tiện đó đã vô tình làm ảnh hưởng tới môi trường, cây xanh

Vừa đốt đồ mã vừa hút thuốc

... hay đốt giữa đường giữa phố

Kết quả cuối cùng là để lại những đống tro tàn nơi via hè...

... hay góc nhà

Và thậm trí cũng không quan tâm xem nhưng gì đã đốt có cháy hết hay không?

Điều đáng buồn hơn nữa là sự thiếu ý thức của nhiều gia đình đã vô tình biến những tàn tro của vàng mã thành rác bẩn nới phố phường

Do cuộc sống thị trường nên những năm gần đây, ngày lễ Vu Lan đang dần mất đi những ý nghĩa của nó và thay vào đó là những quan niệm trần tục của người đời, phải lễ lạt thật nhiều thì mời tốt. "Đốt cứ đốt, còn các cụ có nhận được hay không lại là chuyện khác".

 Cứ như vậy, trong ngày lễ Vu Lan, những bộ quần áo giấy...

 ...đồng đô la "giả" sẽ vẫn được người còn sống "chuyển" xuống cho người "cõi âm"

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.