Nghệ nhân gần 8 thập kỷ gắn bó với con rối

Cụ Phạm Văn Bể vào nghề rối từ năm lên 8 tuổi, giờ đã ở tuổi 85, cụ vẫn có thể tự làm rối, vừa điều khiển lại vừa hát đệm.  

“Người nghệ sĩ nông dân“ Phạm Văn Bể hiện là trưởng phường rối Tế Tiêu (thị trấn Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội ).

Cụ Bể vừa hát vừa biểu diễn

Khi chúng tôi đến thăm, cụ diễn luôn cho chúng tôi xem tại nhà. Lời hát vang lên sang sảng hòa cùng động tác điều khiển con rối rất ăn khớp và điêu luyện, tưởng như nhắm mắt cụ cũng có thể diễn được. Có thể nói nghệ thuật múa rối đã ngấm trong máu cụ.

Cụ chia sẻ niềm vui khi lập được một nhóm diễn rối cạn khoảng 15 người, trong đó có cả vợ, con trai và con gái của ông đi diễn khắp nơi. Điều cụ Bể tâm đắc nhất là đã lồng được những chủ trương của Nhà nước vào những tiết mục của mình để truyền đạt đến người xem. 

Cụ Bể đang chuẩn bị cho hội diễn múa rối toàn quốc 2011 tại Hải Dương

Tự tay cụ Bể làm con rối từ A đến Z

Do không lưu giữ được ảnh bố mình cụ Bể tạc lại hình của bố theo trí nhớ

Cụ bể đang diễn vai Lý Thông

Hình tượng Triệu Tử Long.

Cụ Bể cùng 2 nhân vật Thạch Sanh- Lý Thông

Các con rối đều do cụ Bể đích thân làm

Rất nhiều con rối khác nhau cho nhiều tiết mục đa dạng

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.