Những tấm biển chào mừng
Những công trình được hoàn thành, gắn biển chào mừng. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, những tấm biển đã bị bạc màu, rỉ sét, mất chữ, bị vỡ…Lãng phí tiền của là một phần, nhưng đằng sau đó là thái độ ứng xử văn hoá
Trong mươi năm trở lại đây, ở Hà Nội có “mốt” gắn biển chào mừng công trình sau khi hoàn thành. Những công trình được gắn biển đều là những công trình được xây dựng bằng nguồn vốn Nhà nước - tập trung vào thể loại công trình hạ tầng như cầu, đường… Lý do chào mừng là hoàn thành đúng vào dịp những ngày lễ kỷ niệm, hoặc công trình được hoàn thành đúng dịp kỷ niệm các ngày lễ như ngày Quốc khánh 2/9, ngày Giải phóng thủ đô 10/10, ngày quốc tế Lao động 1/5… và nhiều nhất là các công trình kỷ niệm 990 năm, 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Thế nhưng hầu hết những tấm biển chào mừng có tuổi thọ rất ngắn, chỉ một thời gian là vỡ, bạc màu, rỉ sét, mờ chữ… Nhiều tấm biển đặt ở vị trí không phù hợp, không được bảo quản, tu sửa… Nhiều tấm biển dở dang hoặc vừa xong đã bị phá huỷ không còn nội dung. Và thời gian trôi qua, chúng đều rơi vào tình trạng “cha chung không ai khóc”!.
Người thực hiện phóng sự này đã bỏ công theo dõi, nhận thấy: hàng tháng trời trôi qua, tình trạng thảm hại của nhiều tấm biển vẫn chẳng được ai ngó ngàng, chỉnh sửa.
Lãng phí tiền của là một phần, nhưng đằng sau đó là cả một vấn đề lương tâm nghề nghiệp và thái độ ứng xử văn hoá với xã hội.
![]() |
| Biển chào mừng 990 năm Thăng Long của công trình đê Yên Phụ - tại vị trí của khẩu An Dương. Khi thực hiện dự án “Con đường gốm sứ”, đơn vị thi công vẫn chừa lại chỗ này. Tấm biển đồng thụt vào trong bề mặt, loang lổ và chữ mờ. |
![]() |
| Biển chào mừng 990 năm Thăng Long của công trình Cầu Tô Lịch (nối từ Đường Nguyễn Chí Thanh sang đường Trần Duy Hưng). Biển han gỉ, chữ mờ. |
![]() |
| Biển chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 22 tại đường Văn Cao: bề mặt mờ không rõ chữ... |
![]() |
| ... đá ốp khung đã vỡ |
![]() |
| Tấm biển chào mừng tại đường Hoàng Quốc Việt, không còn rõ nội dung |
![]() |
| Biển chào mừng tại đầu đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, không có nội dung. Tấm ảnh đầu tiên này tác giả chụp ngày 13/7/2008... |
![]() |
| … và hơn nửa năm sau vẫn thế ! (Ảnh chụp ngày 26/3/2009) |
![]() |
| Biển chào mừng tại ngã ba đường Nguyễn Khánh Toàn - Nguyễn Văn Huyên (không biết chào mừng cái gì? bức ảnh này chụp ngày 26/7/2008) |
![]() |
|
…Và hơn nửa năm sau thêm phần tan hoang. (Ảnh chụp ngày 26/3/2009) |
![]() |
| Cổng chợ Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy có một nơi hay bị người ta để rác ... |
![]() |
|
Ngay trước biển chào mừng công trình kỷ niệm 10 năm thành lập quận Cầu Giấy! |
![]() |
| Một tấm biển nép bên tường ngõ 36 đường Hoàng Quốc Việt. “Công trình đường thoát nước tổ 45 – Xây dựng bằng quỹ ngày lao động công ích”. Liệu một công trình có tính chất và quy mô như thế này có cần tới một “tấm bia” không? |
![]() |
![]() |
| Những tấm biển chào mừng được đặt đúng chỗ và còn nguyên vẹn thế này không có nhiều. (Biển chào mừng 50 năm giải phóng thủ đô tại công viên Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy) |
.jpg)
.jpg)
-va-anh-.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)