“Thế giới” những đứa trẻ trọc đầu

Những đứa trẻ đến từ khắp nơi, ở mọi lứa tuổi nhưng đều phải chịu chung một số phận bất hạnh, bệnh ung thư

Khoa Ung bướu bệnh viện Nhi Trung ương là nơi trú ngụ của gần 60 em nhỏ mắc các chứng bệnh ung thư khác nhau.

Theo số liệu của ngành Y tế, ở nước ta, hơn 50% trẻ ung thư được chẩn đoán ở giai đoạn muộn. Điều này đã gây khó khăn cho việc điều trị bệnh.

Nhân tháng hành động vì trẻ em, VOVNews giới thiệu chùm ảnh xúc động về các trẻ em ung thư vừa được ghi lại tại Khoa Ung bướu, BV Nhi Trung ương.

Khoa Ung bướu - BV Nhi Trung ương là nơi "trú ngụ" thường xuyên của gần 60 em nhỏ bị mắc ung thư
Căn phòng số 7 nằm cuối dãy hành lang là nơi điều trị của 7 đứa nhỏ
Doãn Nhân, một "thành viên" của phòng đặc biệt. Mới 2 tuổi nhưng đã ở viện hơn 1 năm nay, em bị bệnh bạch cầu và có thể sẽ phải điều trị thêm khoảng 3 năm nữa.
Chị Lượng, mẹ cháu Hữu, 13 tuổi ở Quảng Ninh, vào viện được hơn 1 tháng nay. "Gia đình khó khăn
nhưng dù còn một tia hy vọng, em cũng chữa cho cháu"- chị Lượng nói.
Hải Yến, 10 tuổi: "Chú có sợ tiêm không, cháu không sợ đâu. Năm nay kết quả học tập của cháu hơi
tệ, chỉ được học sinh tiên tiến thôi"
Đứa trẻ khóc ngất tìm cha khi đang truyền
Những lúc khỏe chúng chơi đùa cùng nhau, ống tiêm đã trở nên quá quen thuộc với chúng.
"Nỗi đau của bé"
"Cháu vừa mổ xong, đau lắm"
Những giọt hóa chất này đã làm tóc các em rụng hết...
Cuộc sống bình yên đến với bé có lẽ chỉ ở trong những giấc mơ.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.