Tiến sỹ giấy - hình ảnh Tết Trung thu

(VOV) -Từ những miếng giấy màu cùng tre nứa vải lụa... dưới bàn tay khéo léo của người thợ, ông tiến sỹ giấy được dựng oai phong sáng láng

Trong khi hàng loạt đồ chơi bạo lực tràn ngập thị trường và đồ chơi truyền thống Việt Nam dường như đang ngày càng mai một thì bên cạnh đó vẫn có một người phụ nữ miệt mài làm ra những ông tiến sĩ giấy, ông đánh gậy trông trăng, đèn ông sao theo cách truyền thống để cho trẻ em vui tết Trung Thu.

Trong đó, đáng kể nhất vẫn là ông Tiến sĩ giấy được đặt ở nơi cao đẹp nhất, xung quanh là bánh trái hoa quả và đèn trang trí. Không chỉ được sử dụng trong dịp lễ Trung Thu, ngày xưa người lớn cũng thường mua ông Tiến sĩ giấy để tặng cho con trẻ vào đầu năm học với hy vọng món quà ý nghĩa này sẽ khuyến khích các em chăm chỉ học hành hơn.

Giờ đây ở thôn Hậi Ái, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội vẫn còn gia đình chị Tuyến còn giữ lại nghề làm đồ chơi trung thu truyền thống và chị Tuyến vẫn tâm đắc nhất với hình ông tiến sĩ giấy. 

Chị kể : "làm nghề này phải tỷ mỷ vì có nhiều công đoạn và chi tiết ví như như ông tiến sỹ giấy có hơn 30 chi tiết ghép lại, còn ông đánh gậy trông trăng thì có 20 chi tiết tất cả đều làm thủ công. Phần khó nhất của ông tiến sỹ là dựng ngai dựng sao cho cân và vững chắc tiếp đến là vẽ mặt ông tiến sỹ, mặt phải đẹp nhìn bắt mắt”.

Từ những miếng giấy màu cùng tre nứa vải lụa... dưới bàn tay khéo léo của chị ông tiến sỹ giấy được dựng lên nhìn oai phong sáng láng.

Những năm gần đây, năm nào gia đình chị cũng được Bảo tàng Dân tộc học, Ban quản lý Ngôi nhà di sản ở phố cổ Mã Mây mời giao lưu, hướng dẫn các em nhỏ làm các đồ chơi mang đậm truyền thống văn hoá của người Việt. Và cũng may mắn là hàng chị Tuyến làm đến đâu là có khách mua hết đến đó. Đây cũng là động lực giúp chị duy trì nghề cho đến nay./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên