Trẻ em vùng biên trong những ngày giáp Tết

Không rộn rã tưng bừng, chỉ là cái lạnh, cái đói trong sương giá, những đứa trẻ nơi vùng biên giới phía Bắc, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu như một gam màu trầm trong những ngày đông lạnh cuối năm.

Không phải đứa trẻ nào cũng được mặc đủ ấm.

Không được chăm sóc vệ sinh sạch sẽ.

Những nét trầm tư trên gương mặt trẻ thơ

Vẫn là nét buồn trên gương mặt các em…  Và một tấm áo không lành lặn

Không giầy, không tất...

...  khô lạnh và nứt nẻ.

Và không có cả dép để đi.

Bàn chân em lạnh…

Tấy đỏ…

Trò chơi của em.

Bao giờ em mới no ấm, đủ đầy?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.