Trở về từ Indonesia sau động đất

50  thành viên của 5 diễn đàn ảnh  từ 5 quốc gia Đông Nam Á (Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Việt Nam- trong đó có tôi) tụ hội tại Sumatra- Indonesia để giao lưu về nhiếp ảnh. Bất ngờ, động đất xảy đến.

Trận động đất động đất 8,4 độ Richter làm rung chuyển hòn đảo Sumatra và thành phố Padang bị thiệt hại năng nề.

Rất may cho chúng tôi, khi xảy ra động đất 8,4 độ Richter lúc 17giờ 17 phút ngày 30/9/2009 thì đoàn chúng tôi đang ở Bukittinggi cách trung tâm thành phố Padang, thủ phủ tỉnh Tây Sumatra - nơi bị ảnh hưởng của động đất nặng nhất- 75 km.

23 giờ 25 phút, hơn 06 tiếng đồng hồ sau trận động đất, chúng tôi bắt đầu vào cửa ngõ Padang. Đập vào mắt chúng tôi là một đống đổ nát lớn và hàng trăm người đang xúm quanh. Xe cấp cứu, xe chữa cháy hú còi khắp nơi. Trời mưa. Cả thành phố Padang mất điện. Cứ như thế, cảnh đổ nát xuất hiện liên tục theo từng bước chân chúng tôi. Những nơi cư trú tạm cho người bị mất nhà được dựng lên bằng vải bạt, lều ở trước sân của các công sở, các nhà cầu nguyện…

Mái chóp một nhà thờ Hồi giáo đổ xuống, làm bẹp một chiếc xe trên đường phố


Một mái chóp nhà thờ Hồi giáo khác bị đổ nghiêng

Cơn dư chấn vẫn chưa xuất hiện. Tuy biết nguy hiểm nhưng chúng tôi vẫn muốn về khách sạn. Một người trong đoàn nói rằng khách sạn đó là khách sạn lớn và sang trọng bậc nhất ở Padang, chắc có máy phát điện.

Quá nửa đêm, xe đoàn chúng tôi đến khách sạn. Eddie và Dodi, hai người bạn Indo nhảy xuống, bảo mọi người ngồi yên trên xe. Khách sạn tối om không có điện. Một lúc sau chúng tôi cũng xuống xe đi vào khách sạn với nôn nóng muốn được tắm rửa, bởi bùn đất bụi bặm bám đầy người. Chúng tôi nhìn thấy trần khách sạn bị đổ, kính vỡ, nhưng vẫn hy vọng các phòng nghỉ không sao. Tuy nhiên người quản lý của khách sạn nói rằng không thể để cho khách vào khách sạn vì nguy hiểm, khuyên chúng tôi nên đi tìm một nhà cầu nguyện hay cơ sở công cộng để ngủ.

Khách sạn bị hư hỏng nặng

Khách sạn Best Western Premier Basko vừa khai trương đã bị hư hỏng nặng, một số của kính của sổ bị vỡ, cửa ra vào chính thì vỡ vụn,  toàn bộ nhân viên phải sơ tán ra ngoài, không ai đựợc vào bên trong. Ăng ten truyền thông trên nóc khách sạn cũng bị đổ.




Nhiều kính cửa sổ vỡ

Một tòa nhà thương mại bị sập hoàn toàn

Xe chúng tôi bắt đầu di chuyển tìm chỗ ngủ, dĩ nhiên không còn hy vọng gì về việc tắm rửa!. Sau khi lòng vòng gần 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi đến một khu nhà còn nguyên vẹn ở ngoại ô Padang của 01 thành viên Indonesia trong đoàn để nghỉ qua đêm.

Cảnh sát đang huy động cứu trợ để tìm nạn nhân dưới đống đổ nát. Mưa làm cho việc tìm kiếm thêm vất vả

Chúng tôi được thông báo sân bay cũng bị hư hỏng, nhưng sáng hôm sau (1/10/2009) mong có chuyến bay sớm để về nước, chúng tôi vẫn quyết định ra ngay sân bay Padang. Phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ xe chúng tôi mới tới được sân bay do trục đường chính bị tắc.

Trên đường ra sân bay Padang chúng tôi qua vùng ngoại ô, thấy nhiều nhà dân bị sập đổ.




Người dân đổ xô đi mua xăng dự trữ vì lo sợ.

14giờ, khi chúng tôi đến được sân bay Padang thì thấy rất đông người nằm la liệt trước sân bay. Một số của kính ở sân bay bị vỡ, khu vệ sinh thì không có nước.



Một chú bé chờ bố mẹ đăng ký chuyến bay rời khỏi Padang



Những đoàn cứu trợ cũng đã đến sân bay Padang

Rồi cuối cùng, đoàn chúng tôi cũng đã lên máy bay, về Việt Nam. Trận động đất tại Indonesia đã làm hơn 1000 người thiệt mạng.

Với tôi, đó là một chuyến đi không thể quên được trong đời…

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.