Cộng đồng tại Mỹ hướng về Hà Nội
“Là một người con của Hà Nội nên đi đâu tôi vẫn hướng về Hà Nội. Bản thân cũng khát khao muốn làm được một việc gì có ích cho Thủ đô”.
Tâm sự đó của anh Anh Trịnh Quốc Sự, kiến trúc sư làm việc tại Công ty Development Design Group của Mỹ cũng là suy nghĩ chung của cộng đồng người Việt tại Mỹ tại buổi lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội do Đại sứ quán Việt Nam tại Washington tổ chức.
Đông đảo bà con Việt kiều, thanh niên, sinh viên, học sinh, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thủ đô Washington và các bang lân cận như Virginia, Maryland, Philadelphia, New Jercy, các thành phố lớn như: New York, Boston đã tham dự buổi lễ.
![]() |
|
Lung linh pháo hoa mừng Đại lễ |
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Lê Công Phụng đã ôn lại truyền thống hào hùng của ông cha ta kể từ khi Vua Lý Thái Tổ quyết định dời đô và chọn Thăng Long làm kinh đô nước Đại Việt. Trải qua nhiều biến cố thăng trầm lịch sử, Thăng Long xưa đã trở thành Thủ đô Hà Nội ngày nay, là niềm tự hào của mỗi người con Đất Việt.
Cũng tại buổi lễ, Đại sứ đã gửi đến toàn thể cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Mỹ thông điệp vô cùng ý nghĩa đó là mong muốn tất cả những người con Việt Nam, dù đi đâu cũng luôn hướng về Tổ quốc, chung tay xây dựng đất nước, Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống ngàn năm văn hiến mà thế hệ cha ông ta đã ra sức xây dựng và giữ gìn.
Tham dự buổi lễ, những người Việt xa Tổ quốc không giấu được sự xúc động, niềm vui mừng và hân hoan khi được hòa mình vào không khí kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Đặc biệt, chương trình văn nghệ gồm những ca khúc hát về Hà Nội do các bạn du học sinh biểu diễn đã gợi nhớ về một Hà Nội lãng mạn, hào hùng và linh thiêng.
Anh Trịnh Quốc Sự, kiến trúc sư làm việc tại Công ty Development Design Group của Mỹ bày tỏ: “Tôi rất xúc động vì không khí buổi lễ cho tôi cảm giác như đang sống giữa Hà Nội”.
Còn anh Phan Cường, một người con Hà Nội xúc động: “Tôi rất vui mừng và vinh dự được tham dự đại lễ do Đại sứ quán tổ chức. Không khí buổi lễ không có lời nào có thể diễn tả hơn được vì quá vui, quá hoàn hảo, mọi người hạnh phúc vì trong lòng luôn có một tình cảm hướng về ngày Hà Nội”.
Bên cạnh các tiết mục văn nghệ, Đại sứ quán cũng tổ chức giới thiệu các món ăn mang đậm tính truyền thống của Hà Nội nghìn năm văn hiến đến toàn thể khách mời./.
