Kiều bào các nước đón Tết Quý Tỵ sớm

(VOV) - Những ngày giáp Tết, kiều bào các nước sum họp, đón Tết dân tộc sớm trong không khí ấm cúng với với các món ăn cổ truyền.

Những ngày giáp Tết Quý Tỵ, bà con kiều bào các nước cũng sum họp, đón Tết dân tộc sớm trong không khí thân mật, ấm cúng với với các món ăn cổ truyền và những giai điệu mùa Xuân rộn rã.

Gặp mặt thân mật nhân ngày Tết cổ truyền tại Australia

Tối 28/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã tổ chức trọng thể buổi gặp mặt mừng Xuân Quý Tỵ. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia Hoàng Vĩnh Thành đã điểm lại những thành tựu về nhiều mặt mà Việt Nam đạt được trong năm 2012, đồng thời thông báo các mục tiêu mà Chính phủ đặt ra cho năm 2013.


Nhấn mạnh tới chủ trương của Đảng và Nhà nước phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, Đại sứ Hoàng Vĩnh Thành bày tỏ tin tưởng bà con người Việt tại Australia sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, góp phần chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh và tươi đẹp.

Năm 2013, hai nước Việt Nam -Australia kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ Hoàng Thành đã điểm lại những mốc son trong quan hệ hai nước, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của quan hệ hợp tác Việt Nam-Australia đối với mỗi nước nói riêng và quan hệ quốc tế nói chung. Bà con Việt kiều cùng bạn bè quốc tế đã đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và bày tỏ tin tưởng quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Australia sẽ tiến triển ngày càng mạnh mẽ.

Tại buổi gặp mặt, khách mời đã được thưởng thức những món ăn truyền thống của Việt Nam mỗi dịp Xuân về, như bánh chưng, xôi gấc, nem rán...

Tết đầm ấm tại Bangkok, Thailand

Tối 27/1, Hội người Việt Nam tại Bangkok, Thái Lan đã tổ chức Tết Quý Tỵ 2013 cho kiều bào ta ở Bangkok. Khoảng 400 Việt kiều đã sum họp dự tiệc năm mới.

Được mời chung vui Tết với bà con, Thứ trưởng Ngoại giao - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn và Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Ngô Đức Thắng đều bày tỏ niềm vui trước sự phát triển và lớn mạnh không ngừng của người Việt Nam ở Thái Lan nói chung, Bangkok nói riêng. Hai vị chúc toàn thể bà con và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, đóng góp xứng đáng cho tình hữu nghị Việt - Thái.

Thứ trưởng Ngoại giao - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn
và Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Ngô Đức Thắng vui Tết cùng bà con kiều bào ở Bangkok.

Việc giữ gìn tiếng Việt và duy trì bản sắc văn hóa dân tộc là vô cùng quan trọng đối với đồng bào sống xa Tổ quốc để có thể khẳng định được bản ngã và vị thế của mình trong một cộng đồng dân tộc khác.

Anh Ninh Viết Thông, Tổng Thư ký Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Bangkok cho biết, việc tổ chức các buổi lễ truyền thống của dân tộc, như Tết Nguyên đán, lễ Quốc khánh 2-9… được kiều bào làm thường xuyên hằng năm, kể cả từ trước khi Hội được thành lập, nhằm thúc đẩy đoàn kết, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, nâng cao tinh thần hướng về cội nguồn, về Tổ quốc.

Tiệc liên hoan với các món ăn dân tộc như bánh chưng, giò, chả… và chương trình biểu diễn văn nghệ của Đoàn nghệ sĩ Nhà hát ca múa nhạc Quân đội với những bài hát ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Bác Hồ, các tiết mục biểu diễn bằng nhạc cụ dân tộc… khiến mọi người như đang hòa vào với mùa Xuân đất nước, với cái Tết cổ truyền đang đến thật gần trên quê hương Việt Nam yêu dấu. Các nghệ sĩ quân đội đã cháy hết mình trong chương trình biểu diễn phục vụ bà con, danh sách các bài hát yêu cầu bà con đưa lên đều được các nghệ sĩ đáp ứng với tinh thần phục vụ cao nhất.

Kết thúc chương trình, cả hội trường cùng hát vang bài hát Như có Bác Hồ trong ngày đại thắng và bài hát ca ngợi nhà Vua Bhumibol Adulyadej.

Tết cổ truyền ấm cúng của bà con Việt kiều ở Thụy Sĩ

Hàng trăm người con Việt xa quê và những người bạn Thụy Sĩ yêu Việt Nam đã dự buổi tiệc tất niên đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ diễn ra tại Trường Âu Lạc Việt, thuộc "Hội Nhịp cầu Thái bình" tại Geneve.

Sau khi thưởng thức các tiết mục ca nhạc do các học viên lớp tiếng Việt của trường Âu Lạc Việt biểu diễn, mọi người cùng nhau tổ chức một bữa tiệc tất niên thịnh soạn mang đậm phong cách cổ truyền để hướng về quê hương Việt Nam, nơi không khí Tết cổ truyền Quý Tỵ đang rộn rã trong từng nếp nhà. Những món ăn đậm đà hương vị ngày Tết cổ truyền của dân tộc như bánh chưng, nem, giò và cả hành muối đã thật sự mang không khí Tết tràn ngập, kéo mọi người xích lại gần nhau hơn.

Học viên trường Âu Lạc Việt thưởng thức các món ăn Việt Nam tại buổi tiệc tất niên. (Ảnh: Vietnam+)


"Tôi rất vui khi đưa hai con trai đến đây thưởng thức bữa tất niên do trường Âu Lạc Việt tổ chức. Tôi đã xa quê 30 năm nay rồi. Đây là một dịp đặc biệt để giúp hai con trai tôi hiểu thêm về phong tục đón Tết cổ truyền ở Việt Nam," chị Tuyền, nhân viên kế toán ở một cơ quan thuộc chính phủ Thụy Sĩ tâm sự. "Hai cháu trai nhà tôi, Quang Long 8 tuổi và Vinh Nam 10 tuổi rất thích học tiếng mẹ đẻ. Chính vì thế tôi cho các cháu học tiếng Việt ở trường này. Bên cạnh việc học tiếng Việt, các cháu có dịp giao lưu với các bạn trẻ khác để có thêm hiểu biết về đất nước quê hương ngay cả khi các cháu sống xa quê nhà."

Mai Linh, một cô gái 23 tuổi có bố là người Thụy Sĩ, mẹ là người Việt Nam tâm sự: "Em rất thích phong tục đón Tết cổ truyền ở quê mẹ. Em thích nhất là ăn nem và giò. Trong gia đình, mẹ em thường xuyên nói tiếng Việt với em. Tiếng Việt tương đối khó nhưng em rất thích học để cảm thấy tự tin hơn trong giao tiếp và để thể nói được tiếng Việt nhiều hơn với mẹ em và ông bà của em."

Mai Linh là một trong số rất nhiều bạn trẻ người gốc Việt và người Việt sinh sống tại Geneve tham gia vào buổi tiệc tất niên ở trường Âu Lạc Việt. Một điều đáng mừng là có khá nhiều học viên trẻ tuổi, sinh ra và lớn lên tại Thụy Sĩ nhưng vẫn rất tha thiết học tiếng Việt để thêm hiểu về cội nguồn dân tộc.

Trường Âu Lạc Việt thuộc Hội Nhịp cầu Thái Bình ra đời từ năm 2008 tại Geneve để đáp ứng nhu cầu học tiếng Việt và tìm hiểu giá trị văn hóa người Việt của Việt kiều sinh sống tại Thụy Sĩ. Ngoài ra, trường cũng thu hút khá nhiều học viên là người Thụy Sĩ yêu tiếng Việt Nam và muốn học tiếng Việt để tìm hiểu thêm về con người và đất nước hình chữ S.

Người Việt ở Đức mừng xuân sớm

Tối ngày 27/1, sứ quán Việt Nam tại Berlin, Đức tổ chức tiệc đón năm mới 2013 và Tết Quý Tỵ.
Buổi tiệc có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, đại sứ Việt Nam tại Đức và ông Clemen, Tổng vụ trưởng, Bộ ngoại giao Đức. Đông đảo các ban ngành sứ quán, các đoàn ngoại giao, các bạn bè Đức đã nhiều năm qua gắn bó với Việt Nam, đại diện các Hội đoàn người Việt ở Đức và gần 500 bà con trong cộng đồng 120.000 người Việt đang làm ăn, sinh sống ở Đức, cũng có mặt.

Ông Clemen - Tổng vụ trưởng, Bộ ngoại giao Đức chạm ly chúc mừng năm mới
bà Hoàng Anh và cộng đồng người Việt.(Ảnh: Vnexpress,)

Bà Hoàng Anh đánh giá phong trào sinh hoạt cộng đồng và hội đoàn của người Việt tại Đức ngày càng sôi động, phong phú, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, hướng về quê hương và đóng góp thiết thực xây dựng đất nước

Sau khi phát biểu, bà đại sứ mời mọi người cùng nâng cốc champagne chúc mừng năm mới.
"Tôi thân ái chúc toàn thể bà con dồi dào sức khỏe, an khang, hạnh phúc. Tôi mong trong năm tới, bà con tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, cùng nỗ lực và đoàn kết hơn nữa chung tay xây dựng cộng đồng người Việt tại Đức ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển quê hương, đất nước và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt-Đức", bà nói.

Màn múa lân rộn ràng khiến không khí mùa xuân quê hương tràn ngập trong hội trường ở Berlin.

Vui Tết Quý Tỵ tại Raszyn, Ba Lan

Sân chơi Tết Quý Tỵ cho các cháu thiếu nhi đã được tổ chức vào chiều ngày 27/1 (16 tháng Chạp năm Nhâm Thìn) tại trường tiểu học mang tên Cypriana Godebskiego. Hàng trăm cháu thiếu nhi Việt Nam và Ba Lan cùng các bậc phụ huynh đã tới dự.

Sân chơi do chi Hội NVN tại Raszyn kết hợp với một số tổ chức Cộng đồng (Hội phụ nữ, Hội Thanh niên, Trung tâm văn hóa Văn Lang, trường tiếng Việt Lạc Long Quân, báo Quê Việt), Nhà văn hóa Raszyn và trường tiểu học Cypriana Godebskiego tổ chức. Nhiều vị lãnh đạo Raszyn và một số tổ chức Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan đã đến dự buổi Lễ hội này.

(Ảnh: Queviet,pl)

Võ đường Thiếu lâm Hồng gia quyền đã làm náo nức hội trường bằng màn múa Lân điêu luyện cùng những thế võ dân tộc mạnh mẽ, dứt khoát. Màn biểu diễn của Võ đường đã làm nhiều người Ba Lan thán phục. “Tôi đã nghe nói về múa lân Việt Nam nhưng đây là lần đầu tiên được xem. Rất tuyệt” - một vị phụ huynh Ba lan chia sẻ.

Hội phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan, theo truyền thống dân tộc nhân ngày Tết nguyên đán đã phát quà nhân năm mới cho các cháu. Món quà tuy nhỏ nhưng làm các cháu rất phấn khởi. Xen kẽ các tiết mục văn nghệ của các thiếu nhi Việt Nam, các màn khiêu vũ của các vũ công thiếu nhi Ba Lan là những trò chơi Ba Lan. Màn nhẩy hiện đại Gang nam Style của các thiếu nhi kết thúc phần vũ hội. Cuối buổi lễ, các cháu thiếu nhi cùng các phụ huynh đã được thưởng thức những món ăn dân tộc Việt Nam trong ngày lễ như Bánh chưng, giò chả, nem, nộm…

Đây là lần đầu tiên tổ chức đón Tết, mừng xuân có cả học sinh, phụ huynh Ba Lan tham gia. Cháu Võ Hiền Mai, học sinh trường tiếng Việt Lạc Long Quân nói: “Hôm nay cháu thấy rất vui và thích nhất là múa Lân. Tết đến cháu rất nhớ ông bà ở Việt Nam”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên