18 năm tù cho kẻ giết người tình trong nhà nghỉ

Ngày 25/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê thị Bình (sinh năm 1985, trú tại khu phố Nguyễn Huệ, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) về tội "giết người".

Bình chính là thủ phạm trong vụ án giết người tình trong nhà nghỉ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Giữa năm 2008, Lê Thị Bình về Hà Nội xin vào làm việc tại cửa hàng cắt tóc trên phố Dịch Vọng, quận Cầu Giấy để học nghề. Tại đây, Bình đã quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với anh Hoàng Trung Hậu (sinh năm 1978, trú tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên). Bình chỉ biết là anh Hậu đang làm ở Công ty sữa Thái Nguyên mà không hề biết anh Hậu đã có vợ. Một thời gian sau, Bình về quê mở cửa hàng riêng tại nhà. Khi cả hai ở xa nhau, Hậu đã cho Bình cả số điện thoại cố định tại nhà riêng của anh ở Thái Nguyên để cả hai tiện liên lạc nên tình cảm giữa hai người càng “mặn nồng” hơn. Tháng 10/2008, trong một lần Bình gọi điện thoại cho anh Hậu thì vợ anh Hậu nghe máy. Biết mình bị lừa dối, Bình đã rất bực tức và yêu cầu anh Hậu không được liên lạc với mình nữa nhưng anh Bình vẫn thường xuyên liên lạc. Anh Hậu đã giải thích với Bình rằng vợ chồng anh đang có mâu thuẫn và sẽ ly dị vợ để đến với Bình. Tin tưởng vào người yêu, Bình lại tiếp tục mối quan hệ tình cảm với anh Hậu.

Sáng 10/11/2008, Bình về Hà Nội để lấy hàng mỹ phẩm, phục vụ cho cửa hàng của mình. Hai người đã liên lạc và anh Hậu lái xe ô tô của mình từ Thái Nguyên về để gặp Bình. Anh Hậu đưa Bình đi ăn uống và sau đó cả hai thuê phòng tại một nhà nghỉ ở quận Cầu Giấy. Đêm đó, sau nhiều lần quan hệ với nhau, anh Hậu lén cầm máy điện thoại của Bình định xóa những số điện thoại của mình thì Bình phát hiện và không cho xóa. Anh Hậu tiếp tục hỏi dò và biết gia đình Bình chưa biết về quan hệ của hai người, nên đã buột miệng nói: “Thế thì tốt, không thì lại to chuyện”. Nghe vậy, Bình chợt hiểu ra quan hệ của hai người chỉ là chuyện "qua đường", chứ không có chuyện Hậu bỏ vợ.

Cả đêm hôm đó, Bình không ngủ, trằn trọc suy nghĩ cách trả thù người tình bội bạc. Sáng sớm hôm sau, Bình lấy dao đâm nhiều nhát vào người anh Hậu cho đến khi anh Hậu gục ngã. Vẫn chưa nguôi cơn hận, Bình lấy ở ban công một lọ dung dịch axit sau đó đổ thẳng lên người anh Hậu. Nghe thấy tiếng kêu cứu của anh Hậu ở trên phòng, nhân viên nhà nghỉ sinh nghi nên tới kiểm tra phòng thì thấy anh Hậu đang nằm bất tỉnh trong vũng máu. Ngay lập tức, nhân viên nhà nghỉ đã báo cho Công an quận Cầu Giấy và Bình bị bắt giữ khi chưa kịp chạy trốn. Anh Hậu đã được mọi người đã đưa đến bệnh viện E cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Hậu đã tử vong vào lúc 9h cùng ngày. Giám định thương tích, trên người anh Hậu có đến 11 vết đâm, trong đó, 1 vết thương xuyên ngực trái thẳng vào phổi cắt đứt nhiều mạch máu và phế quản dẫn đến cái chết nhanh chóng của nạn nhân.

Tại phiên tòa, Bình đã thành khẩn khai nhận tội. Bình hối hận về hành vi giết người của mình chỉ vì thất vọng khi thấy "anh ấy đã lừa dối cháu". Quay ra xin lỗi gia đình bị hại, Bình xin Hội đồng xét xử cho nhận mức án cao nhất là Tử hình. Tuy nhiên, xét vụ án có một phần lỗi của bị hại vì đã lừa dối tình cảm khiến bị cáo nảy sinh ý định trả thù. Sau xem xét các tình tiết giảm nhẹ, Tòa đã tuyên phạt Bình 18 năm tù giam. Mức án này cũng là cơ hội để Bình sớm cải tạo, quay trở về làm lại cuộc đời.../.

TTXVN

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.