300 triệu đồng bị“bỏ quên” tại Cảng hàng không Tuy Hoà đã có chủ
Bị phát hiện tham ô số tiền trên 400 triệu đồng, đối tượng đã nhờ vay 300 triệu đồng ném vào phòng bán vé với mục đích để mọi người hiểu số tiền quỹ thiếu không phải do mình chiếm đoạt.
<< Phát hiện 300 triệu đồng vô chủ ở Cảng hàng không Tuy Hòa (Phú Yên)
Như VOVNews đã đưa tin, khoảng 9h sáng ngày chủ nhật 14/12, tại phòng bán vé Cảng hàng không Tuy Hoà trực thuộc Cụm cảng hàng không miền Trung phát hiện 1 bọc tiền 300 triệu đồng vô chủ.
Trong lúc anh Nguyễn Minh Đài cùng một nữ nhân viên của Cảng hàng không Tuy Hòa bán vé cho hành khách, thì nghe có tiếng động lạ cạnh quầy vé, hai người quay lại thì thấy có ai đó ném vào quầy bán vé một túi nilon màu đen, bên trong là 1 túi nilon màu xanh gói số tiền 300 triệu đồng. Trên túi tiền này có kèm một mảnh giấy với dòng chữ “G K.A” và vài dòng chữ nữa không có dấu.
Sau khi nhận được tin báo từ Cảng hàng không Tuy Hòa, Cơ quan CSĐT Công an Tuy Hoà đã lập biên bản tạm giữ số tiền và tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai của hai nhân viên phòng vé, để tiến hành điều tra làm rõ nguồn gốc sự việc.
Kết luận điều tra của Công an Phú Yên cho thấy, ngày 22/1/2008, kế toán Phùng Xuân Phúc phát hiện 71,8 triệu đồng tiền bán vé máy bay bỏ ngoài sổ sách thủ quĩ. Ông Phúc yêu cầu Kiều Anh cập nhật vào. Đến ngày 28/1, Kiều Anh công bố thâm hụt quĩ gần 408 triệu đồng.
Kết quả điều tra đã xác định Kiều Anh lợi dụng nhiệm vụ được giao và những sơ hở trong công tác quản lý tài chính kế toán của Cảng hàng không Tuy Hòa để chiếm đoạt số tiền này. Sau khi bị khởi tố, Kiều Anh đã nộp lại toàn bộ số tiền bị thất thoát để khắc phục hậu quả.
Tuy nhiên, trong khi vụ án đang được các cơ quan pháp luật tỉnh Phú Yên tiến hành các thủ tục tố tụng thì lại phát hiện số tiền 300 triệu một cách khác thường tại Cảng hàng không Tuy Hoà. Do đó vụ án đã được Viện KSND tỉnh Phú Yên trả hồ sơ để Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên điều tra làm rõ số tiền trên có liên quan gì đến Nguyễn Thị Thúy Kiều Anh.
Sau khi nhận được bản kết luận điều tra với số tiền tham ô hơn 408 triệu đồng, sợ bị xử lý nặng nên Kiều Anh mượn 330 triệu đồng của anh ruột là Nguyễn Quốc Định (TP Quy Nhơn, Bình Định). Số tiền này anh Định cũng muợn từ một người bạn thân. Sau đó, Kiều Anh lấy 300 triệu đồng ném vào phòng bán vé với mục đích là tiền quỹ thiếu do người khác lấy chứ không phải Kiều Anh chiếm đoạt. Trên bọc tiền Kiều Anh đã tự tay ghi trên một tờ giấy A4 dòng chữ: “GUI K.A-XIN LOI MAY THAT NHIEU TAO K TRA DU DUOC-XIN LOI CAC CO QUAN”. Trong lúc Công an đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc, thì 10 ngày sau, Kiều Anh đến Công an TP Tuy Hòa tự nhận mình là chủ nhân của số tiền 300 triệu đồng bỏ tại phòng vé.
Để có tiền tạo ra màn kịch trên lừa cơ quan điều tra, Kiều Anh hỏi anh ruột mượn tiền với mục đích để trả nợ vay ngân hàng, rồi lại ký vay món vay khác lãi suất thấp hơn. Để giúp em gái, anh Nguyễn Quốc Định đến nhờ bạn là Nguyễn Quốc Cường (cũng ở TP Tuy Nhơn, Bình Định) đi vay ngân hàng, sau đó giao số tiền trên cho anh Định chuyển lại cho Kiều Anh. Nhờ chữ ký của cán bộ ngân hàng trên những lốc tiền này nên màn kịch đã nhanh chóng bị lật tẩy./.