"Bà trùm" ma túy Vũng Tàu chồng ngồi tù vẫn mang thai hòng thoát án

Khi đứa con sắp đủ 36 tháng tuổi và dù người chồng đang ở trong tù, Thảo đã mang thai với một người đàn ông khác để tiếp tục trốn tránh pháp luật và buôn bán hàng cấm.

Bị tòa tuyên án tù vì buôn bán cái chết trắng, nhưng Phạm Thị Phương Thảo (32 tuổi, Vũng Tàu) đã được pháp luật khoan hồng cho tại ngoại và tạm hoãn thi hành án vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Ngựa quen đường cũ, về nhà, Thảo tiếp tục mở đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh với những vụ làm ăn lớn hơn.

Và với sự tinh ranh của mình, khi đứa con sắp đủ 36 tháng tuổi và dù người chồng đang ở trong tù, Thảo đã mang thai với một người đàn ông khác để tiếp tục trốn tránh pháp luật và buôn bán hàng cấm.

Cậy có bầu, hiên ngang tới tòa

Trong buổi xét xử Thảo về tội buôn bán trái phép ma túy tại TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, khác với người đồng phạm Nguyễn Văn Trung (32 tuổi, quê Hải Phòng), Thảo có một phong thái tự tin của người được cho hưởng tại ngoại: Đi giầy cao gót và mặc một bộ đồ lịch sự, trên gương mặt không thể hiện chút sợ hãi nào.

Bà trùm đường dây buôn bán ma túy khuỵu xuống sau khi nghe tuyên án

Khoảng 10h5 ngày 7/9/2014, Phòng PC47 phối hợp với lực lượng cảnh sát biển bắt quả tang Thảo và Trung đang có hành vi mua bán ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 600 gram hàng đá, 1.468 viên ma túy tổng hợp, 2 xe máy, 9 điện thoại di động và 8 triệu đồng. Tổng số lượng ma túy trong vụ án là 870,3863 gram.

Tại cơ quan điều tra, Thảo khai nhận, thông qua Đỗ Mạnh Hiệp (là đàn em của Lê Minh Hưng - chồng Thảo), Thảo quen biết Trung. Thảo hai lần mua ma túy của một đối tượng tên Yến (hay Yến Anh) ở Hải Phòng. Trung được Yến và Thảo sử dụng như “người vận chuyển” hàng từ Hải Phòng vào Vũng Tàu. Là những con người xảo quyệt, khi mua bán hàng, các đối tượng chỉ sử dụng sim rác và trên danh bạ chỉ lưu chữ cái đầu của tên người mua bán. Trong danh bạ điện thoại của Thảo, tên Yến được lưu bằng chữ Y.

Ngày 24/8/2014, Thảo gọi điện cho Yến hỏi mua 200 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc) - thứ mà Thảo gọi là “kẹo” với giá 11 triệu đồng. Yến đồng ý và gọi Trung đến ngã tư An Dương, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng nhận hàng. Yến đưa cho Trung 5 triệu đồng tiền công. Trung đi xe ôtô khách vào Vũng Tàu giao cho Thảo. 

Ngày 26/8/2014, Trung đến Đồng Nai và gọi điện cho Thảo để giao hàng. Lúc này, Thảo đang bận chăm con ở Bệnh viện Nhi đồng 2 nên dặn Trung đến khu vực TP.Bà Rịa sẽ có người nhận hàng. Y như lời Thảo, khi Trung đến Bà Rịa, một người đàn ông lạ mặt đã đến gặp để nhận ma túy. 

Sau này, Thảo khai, người nhận ma túy tên Quyền ở Đồng Nai nhưng Thảo không rõ địa chỉ cụ thể. Thảo và Trung gặp nhau tại Long Thành - Đồng Nai, Trung nhận được từ Thảo 5 triệu đồng và 1 vé máy bay chiều từ TPHCM ra Hải Phòng.

Thấy ngon ăn, Thảo tiếp tục đặt hàng với số lượng lớn. Ngày 3/9/2014, Thảo gọi điện cho Yến để mua ma túy. Như phương thức cũ, Trung vẫn là người vận chuyển. Khi đang mải mê kiểm kê số lượng ma túy trong phòng ngủ, Thảo và Trung bất ngờ bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ.

Sinh con liên tục để trốn đi tù

Trước đó, năm 2013, Thảo bị TAND quận 1, TPHCM xử phạt 3 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Thảo được cho tại ngoại và hoãn thi hành án vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Biết có ngày sẽ bị tóm, dù chồng đang chịu mức án 11 năm trong tù cũng vì tội mua bán ma túy, Thảo tìm cách mang bầu để phòng khi bị bắt cũng sẽ được pháp luật khoan hồng và cho tại ngoại. Đúng như dự tính của ả, khi triệt phá vụ án trên, Thảo đang mang bầu tháng thứ 6 nên cơ quan chức năng đã cho Thảo tại ngoại.

Trong phiên tòa sáng hôm đó, Thảo nhất mực không chịu nhận toàn bộ số ma túy bị bắt trong nhà là của mình, dù ả đã bị cơ quan chức năng bắt quả tang tại trận. Thảo nhảy, giãy dụa trên vành móng ngựa buộc chủ tọa phiên tòa phiên tòa phải nhiều lần nhắc nhở, cảnh cáo thái độ.

Được biết, Thảo là con thứ 2 trong gia đình có 2 anh em, được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng (trình độ 12/12), nhưng do bản tính lười lao động, ham lợi nên Thảo xa vào con đường tội lỗi. Với giá 26.000 đồng/viên thuốc lắc nhập về, Thảo bán ra 150.000 - 200.000 đồng/viên và thu về số tiền khổng lồ. “Nếu có 1 tỉ, bị cáo sẽ mua cho mấy đứa nhỏ một căn nhà nho nhỏ”, đó là lời nói sau cùng của Thảo.

Khi tòa tuyên án Thảo 20 năm tù, bà trùm đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh Hải Phòng - Đồng Nai - Vũng Tàu - TPHCM khụy xuống tỏ vẻ mệt mỏi đáng thương, không còn dáng vẻ sang trọng, lịch lãm như khi vừa bước đến tòa. Còn Nguyễn Văn Trung - kẻ được mệnh danh là “người vận chuyển” - chịu mức án 17 năm tù, gương mặt tỉnh queo, không hề tỏ ra sợ hãi.

Hai 2 tuần trước khi diễn ra phiên tòa xét xử Thảo, bố ruột của Thảo cùng hai người khác đã bị cơ quan công an bắt giữ. Số lượng ma túy trong vụ này lên tới khoảng 1kg. Trong vụ án, một số đối tượng đã khai Thảo cũng có liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề nghị truy tố “bà trùm” ma túy có lệnh truy nã toàn quốc
Đề nghị truy tố “bà trùm” ma túy có lệnh truy nã toàn quốc

VOV.VN -Khi đang cùng người tình trẻ vận chuyển ma túy từ Hòa Bình về Hà Nội, “bà trùm” ma túy bị công an bắt giữ.

Đề nghị truy tố “bà trùm” ma túy có lệnh truy nã toàn quốc

Đề nghị truy tố “bà trùm” ma túy có lệnh truy nã toàn quốc

VOV.VN -Khi đang cùng người tình trẻ vận chuyển ma túy từ Hòa Bình về Hà Nội, “bà trùm” ma túy bị công an bắt giữ.

“Bà trùm” ma túy và gã “phi công trẻ” ra tòa lĩnh án
“Bà trùm” ma túy và gã “phi công trẻ” ra tòa lĩnh án

VOV.VN - Trong thời gian trốn truy nã, Sắn cùng người tình trẻ lập một đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh.

“Bà trùm” ma túy và gã “phi công trẻ” ra tòa lĩnh án

“Bà trùm” ma túy và gã “phi công trẻ” ra tòa lĩnh án

VOV.VN - Trong thời gian trốn truy nã, Sắn cùng người tình trẻ lập một đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh.

Bắt “bà trùm” thuê người vận chuyển 7kg ma túy đá, thuốc lắc
Bắt “bà trùm” thuê người vận chuyển 7kg ma túy đá, thuốc lắc

VOV.VN -Để tránh bị công an theo dõi, “bà trùm” đã thuê một thanh niên vận chuyển gần 2kg ma túy đá và hơn 5kg thuốc lắc từ Hải Phòng vào TP HCM.

Bắt “bà trùm” thuê người vận chuyển 7kg ma túy đá, thuốc lắc

Bắt “bà trùm” thuê người vận chuyển 7kg ma túy đá, thuốc lắc

VOV.VN -Để tránh bị công an theo dõi, “bà trùm” đã thuê một thanh niên vận chuyển gần 2kg ma túy đá và hơn 5kg thuốc lắc từ Hải Phòng vào TP HCM.

"Bà trùm” 9X xinh đẹp cầm đầu “động” ma túy
"Bà trùm” 9X xinh đẹp cầm đầu “động” ma túy

Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) vừa triê%3ḅt phá thành công điểm cung cấp ma túy do một cô gái 9X xinh đẹp điều hành.

"Bà trùm” 9X xinh đẹp cầm đầu “động” ma túy

"Bà trùm” 9X xinh đẹp cầm đầu “động” ma túy

Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) vừa triê%3ḅt phá thành công điểm cung cấp ma túy do một cô gái 9X xinh đẹp điều hành.

Bắt “bà trùm” trong vụ vỡ nợ ở Hoàng Mai- Hà Nội
Bắt “bà trùm” trong vụ vỡ nợ ở Hoàng Mai- Hà Nội

Đối tượng bị bắt khẩn cấp là Vương Thị Chất (SN 1966), trú tại tổ 16, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, đã lừa đảo chiếm đoạt trên 40 tỷ đồng.  

Bắt “bà trùm” trong vụ vỡ nợ ở Hoàng Mai- Hà Nội

Bắt “bà trùm” trong vụ vỡ nợ ở Hoàng Mai- Hà Nội

Đối tượng bị bắt khẩn cấp là Vương Thị Chất (SN 1966), trú tại tổ 16, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, đã lừa đảo chiếm đoạt trên 40 tỷ đồng.  

Bắt bà trùm ma túy có lệnh truy nã toàn quốc
Bắt bà trùm ma túy có lệnh truy nã toàn quốc

VOV.VN -Đang vận chuyển ma túy từ Hòa Bình về Hà Nội, Sắn và đồng bọn bị cơ quan công an lập kế hoạch bắt giữ.

Bắt bà trùm ma túy có lệnh truy nã toàn quốc

Bắt bà trùm ma túy có lệnh truy nã toàn quốc

VOV.VN -Đang vận chuyển ma túy từ Hòa Bình về Hà Nội, Sắn và đồng bọn bị cơ quan công an lập kế hoạch bắt giữ.

Bắt bà trùm trong gia đình ma túy
Bắt bà trùm trong gia đình ma túy

Khám xét khẩn cấp nhà Sáu ở K266/H57/35 Hoàng Diệu, công an thu được một số lượng lớn ma túy dạng đá cùng nhiều dụng cụ phân chia.

Bắt bà trùm trong gia đình ma túy

Bắt bà trùm trong gia đình ma túy

Khám xét khẩn cấp nhà Sáu ở K266/H57/35 Hoàng Diệu, công an thu được một số lượng lớn ma túy dạng đá cùng nhiều dụng cụ phân chia.

Bà "trùm” sim card bị bắt sau gần 1 năm lẩn trốn
Bà "trùm” sim card bị bắt sau gần 1 năm lẩn trốn

VOV.VN - Mặc dù đang bị truy nã nhưng Thanh còn dùng tên của con mình, thành lập một công ty mới nhằm tiếp tục lừa đảo.

Bà "trùm” sim card bị bắt sau gần 1 năm lẩn trốn

Bà "trùm” sim card bị bắt sau gần 1 năm lẩn trốn

VOV.VN - Mặc dù đang bị truy nã nhưng Thanh còn dùng tên của con mình, thành lập một công ty mới nhằm tiếp tục lừa đảo.