Bắc Kạn: 20 năm tù cho 3 kẻ hiếp dâm người thiểu năng trí tuệ
Những kẻ phạm tội chuốc rượu say cho bố đẻ của nạn nhân rồi thay nhau phạm tội với Vi Thị N (sinh năm 1986).
Ngày 10/11, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Hiếp dâm người có thiểu năng trí tuệ'' đối với các bị can Lê Văn Ngư sinh năm (1970), Hoàng Văn Thìn (1991) và Hoàng Văn Quân (1983), đều trú tại thôn Nà Lầu, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể (Bắc Kạn). Căn cứ điểm c, d, khoản 2- điều 111, Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hoàng Văn Thìn 5 năm tù, Lê Văn Ngư 8 năm tù và Hoàng Văn Quân 7 năm tù giam. Tổng cộng 3 kẻ hiếp dâm này lĩnh án 20 năm tù giam.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: chiều 3/9/2007, các đối tượng Lê Văn Ngư, Thìn, Quân rủ nhau đi đánh ong tại khu vực rừng Cạm Ngoáng, xã Chu Hương, huyện Ba Bể, gần lán làm rẫy của ông Vy Văn Hạp (sinh năm 1958, trú tại thôn Đon Dài, xã Chu Hương). Trong lán làm rẫy của ông Hạp, chỉ có ông Hạp và cô con gái là Vi Thị N, sinh năm 1986 (là người mắc thiểu năng trí tuệ). Do có chủ mưu từ trước nên trước khi lên đồi, cả ba tên cùng vào lán ông Hạp, rủ ông Hạp đi đánh ong và hứa hẹn sau khi đánh ong về sẽ cùng ăn uống với nhau. Tin lời bọn chúng, ông Hạp vui vẻ đi theo. Khi đánh ong xong đã muộn nên cả bọn xin ngủ lại lán của ông Hạp sau khi ăn uống no say. Đến khuya, thấy ông Hạp đã ngủ say, Thìn vén màn chui sang giao cấu với chị N., con gái ông. Khi “xong việc”, y bật tín hiệu để Ngư cũng chui vào quan hệ tình dục, sau đó trở về vị trí cũ thì đến lượt Quân. Sáng hôm sau, Ngư và Quân về trước, còn Thìn vẫn ở lại ngủ đến trưa, ăn cơm với cả hai bố con ông Hạp rồi đi thả trâu. Đến sáng 4/9/2007, khi mẹ của N đến nơi, thì N mới kể lại sự việc đã diễn ra. Biết vậy, vợ chồng ông Hạp tức lắm, nhưng không còn căn cứ, sợ chúng chối cãi, nên đành để “lừa” bắt lần sau.
Tới ngày 12/9/2007, với bài “ngựa quen đường cũ”, Thìn tiếp tục đi thả trâu vào khu vực gần lán nhà ông Hạp và đến tối lại xin vào ngủ nhờ. Đoán trước ý định của Thìn, ông Hạp cứ vờ như không biết, uống nhiều rượu để Thìn tưởng ông say sẽ yên tâm “quan hệ” với chị N. Vì vậy, ông đã bắt quả tang khi Thìn giao cấu với con gái mình. Khi tóm được tên Thìn, ông Hạp đã làm đơn tố cáo và cả ba tên: Thìn, Ngư, Quân bị lực lượng công an tóm gọn./.