Vụ tài xế máu lạnh cán chết người

Bản án quá nhẹ !

Biết nạn nhân đã nằm lọt dưới gầm xe do mình điều khiển, Đặng Hữu Anh Tuấn không dừng lại mà tiếp tục đạp ga cán lên người nạn nhân 3 lần. Cố ý giết người nhưng Tuấn chỉ bị tuyên phạt 8 năm tù.

Sự việc đau lòng diễn ra vào tối 14/5/2009. Xe container do Đặng Hữu Anh Tuấn điều khiển đến đoạn đường Lũy Bán Bích (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM) thì xảy ra va chạm, khiến cho em Nguyễn Thị Hội (SN 1993, ngụ ở quận Tân Phú) ngã vào trục bánh sau xe container. Bị ngã nằm dưới gầm xe, Hội thất thanh kêu gọi mọi người cứu giúp.

Phát hiện sự việc, anh Lê Phước Tươi, một người đi đường, vượt lên chặn xe Tuấn, ra hiệu yêu cầu lái xe dừng xe lại để tìm cách đưa nạn nhân ra ngoài. Theo lời kể của anh Tươi: “Lúc này bánh xe chỉ cán một bên chân của em Hội nên tôi quát lớn yêu cầu tài xế lùi xe lại để cứu em Hội. Nhưng gã lạnh lùng nhấn ga vọt tới làm cho tôi bị té ngã và cán ngang hai chân em Hội. Thấy vậy, nhiều người bu quanh lại phản ứng thì gã tài xế lại lui xe cán lần 3 vào em Hội từ phần đùi lên tới bụng, nên em Hội bị chết ngay sau đó".

Rồi Tuấn lái xe bỏ chạy nhưng đã không thoát bởi sự chặn đứng của người dân và sự xuất hiện của công an địa phương. Nguyễn Thị Hội đã tử vong. Tiếng kêu cứu của cô gái tội nghiệp vừa độ tuổi trăng tròn là nỗi ám ảnh của nhiều người dân chứng kiến sự việc hôm đó.

Sự dã man của lái xe Đặng Hữu Anh Tuấn ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Nếu gã còn chút nhân tính thì có lẽ mạng sống của em Hội vẫn còn giữ được vì khi bị cán lần đầu em vẫn còn tỉnh táo, chỉ bị thương ở chân. Đông đảo người dân cho rằng, sự việc xảy ra là do Tuấn cố tình, bởi nếu quá hoảng loạn thì gã đã phóng xe về phía trước hoặc bỏ xe để chạy chứ không ngồi trên xe và lùi lên lùi xuống cán chết người như vậy.

Lâu nay người ta đã từng bàn tán về cái luật “bất thành văn” ghê rợn của những tài xế vô lương tâm: đã lỡ cán người thì phải cán cho chết, sẽ chỉ đền bù một lần. Còn nếu cán người bị thương tật, dở sống dở chết thì phải thăm nuôi, bồi thường nhiều lần, sẽ tốn kém vô kể không biết đến bao giờ…

Tòa án nhân dân TP HCM ngày 24/3 vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt lái xe Đặng Hữu Anh Tuấn 8 năm tù về tội giết người; yêu cầu Tuấn bồi thường cho gia đình nạn nhân 75 triệu đồng.

Hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, cướp đi sinh mạng con người… đáng ra phải được xét xử nghiêm để làm gương cho kẻ khác. Thế nhưng, tòa cho rằng bị cáo có nhân thân tốt, đã bồi thường một phần thiệt hại cho gia đình nạn nhân, nên chỉ tuyên án 8 năm tù, thấp hơn mức 11-12 năm mà Viện Kiểm sát nhân dân TP. HCM đề nghị. Dư luận cho rằng mức phạt như vậy là quá nhẹ. Và thậm chí kể cả mức 11-12 năm tù giam cũng bị cho là nhẹ, khung hình phạt không đủ sức răn đe đối với những kẻ mang suy nghĩ “lỡ cán người thì phải cán cho chết”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.