Bắt kẻ lừa yêu rồi lừa luôn tiền chạy việc
VOV.VN-Quen nhau qua mạng, biết H. vừa tốt nghiệp đang cần việc làm, Ơn đã tiếp cận, vờ yêu rồi lừa 75 triệu đồng tiền chạy việc.
Đối tượng Nguyễn Văn Ơn |
Nắm được nhu cầu trên, Ơn đã tự phong cho mình Trưởng phòng kinh doanh của một Công ty lớn ở Thành phố Thanh Hóa. Có được cái mác trên từ lòng tin của chị H., Ơn đã tìm liên tục tìm đến nhà chị H. rồi hai người có quan hệ yêu đương.
Khi đã chiếm được lòng tin, Ơn hứa với chị H. và gia đình chị sẽ lo xin việc cho chị H. Để tạo lòng tin, Ơn đã liên tục thuê taxi chở chị H. lên TP. Thanh Hóa để gặp gỡ Ban giám đốc Công ty.
Ơn đã đưa chị H. đến Khu công nghiệp Lễ Môn tại TP. Thanh Hóa, và chỉ vào một Công ty bảo đấy là nơi Ơn làm việc nhưng Giám đốc đang đi vắng nên không phải gặp nữa và về bảo bố mẹ lo thu xếp 75 triệu đồng cho Ơn để lo xin việc.
Vì nghĩ hai đứa yêu nhau và lo việc cho nhau nên gia đình chị H. đã đưa cho Ơn 75 triệu đồng để chạy việc. Nhưng khi vừa cầm được tiền, Ơn đã bỏ ra Hà Nội ăn chơi, tiêu xài. Mãi không liên lạc được với người yêu, chị H. thấy mình đã bị lừa nên nói cho gia đình và làm đơn báo với cơ quan chức năng.
Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, Công an huyện Hậu Lộc đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và bắt giữ tên Nguyễn Văn Ơn khi tên này đang lẩn trốn ở Hà Nội.
Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.