Bé trai nghi trộm 100 triệu đồng card điện thoại
Hình ảnh cậu bé và người đàn ông, được cho là kẻ giúp sức, được camera ghi lại.
Chị Dương Mỹ Huệ (26 tuổi), chủ đại lý sim card điện thoại trên đường Đặng Văn Bi (quận Thủ Đức – TP HCM), cho biết, khoảng gần 8h ngày 1/6, một người đàn ông ngoài 40 tuổi mặc áo sơ mi dài tay, đội mũ lưỡi trai, quần tây xám vào tiệm hỏi mua card điện thoại trị giá 500.000 đồng.
Lúc đó tại quầy hàng có người em gái chị Huệ là Mỹ Hoa trông coi, chị Huệ đang ở trên lầu. Chị Hoa nói giá card 480.000 đồng thì vị khách đòi giảm giá. Ông ta tiến lại bàn quan sát nơi chứa thẻ cào rồi đi ra ngoài cửa đứng một lúc, sau đó gọi chị Hoa ra ngoài cho biết mua card dùm người bạn và năn nỉ bán 468.000 đồng.
![]() |
|
Hình ảnh được camera gi lại (Ảnh: VNE) |
Khi chị Hoa đồng ý bán thì người này đưa tiền không đủ, lúc thì 400.000 đồng, lúc 450.000 đồng. Sau đó ông ta bảo chị Hoa là tính nhầm tiền nên không đồng ý mua nữa.
Lúc chị Hoa đứng đôi co với người khách ngoài cửa thì một cậu bé khoảng 10 tuổi mặc áo thun, quần short sọc lẻn vào cửa hàng. Sau khi đảo mắt nhìn, cậu tiến thẳng vào bàn bên trong, kéo hộc tủ ra lấy card điện thoại nhét vào áo. Sau đó, cậu bé nhanh chân lẻn ra ngoài. Sự việc diễn ra trong vòng 10 phút.
"Hộc tủ đó chứa toàn bộ số card điện thoại Mobile và Viettel. Giá trị số thẻ cào bị trộm gần 100 triệu đồng", chủ đại lý cho biết.
Toàn bộ diễn biến của vụ việc được camera của đại lý này ghi lại./.
