Cầm dao lên Hà Nội để… phòng thân

(VOV) -Bị phát hiện có dao trong người, Huy lý giải “Lên Hà Nội thăm mẹ sinh em bé, vì đi đường xa nên cầm để phòng thân”.

Vụ việc xảy ra vào 19h30’ ngày 18/12, tại nút giao thông Mai Động – Minh Khai, Hà Nội. Trong khi tổ công tác Y6/141 do Trung tá Nguyễn Đức Chung chỉ huy, đã phát hiện 2 thanh niên điều khiển chiếc xe Jupiter Gravita màu đỏ, mang BKS 16-R2.2204 có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên đã dừng xe kiểm tra.

Mặc dù nam thanh niên cầm lái là Đỗ Nhật Lợi (SN 1992, trú tại quận Hải An, Tp. Hải Phòng) đã xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan và có thái độ thành khẩn, nhưng người ngồi sau là Nguyễn Thế Huy (SN 1991, trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) lại tỏ ra hồi hộp, xen lẫn lo lắng khi lực lượng chức năng “sờ” vào người.

Hai đối tượng, cùng tang vật tại cơ quan công an

Từ những dấu hiệu bất thường trên, chỉ huy tổ Y6 đã yêu cầu lực lượng chức năng khám kỹ càng đối với Huy. Quả nhiên, một con dao bấm dài chừng 20cm được tìm thấy trên người đối tượng Huy, khiến người bạn đi cùng ngỡ ngàng.

Khai thác “nóng” tại chỗ, Huy lý giải rằng, do đi đường xa, nên mang theo con dao để phòng thân. Tuy nhiên, khi được hỏi lên Hà Nội có mục đích gì, thì Huy nói rằng lên thăm mẹ sinh em bé tại bệnh viện Bạch Mai.

Do lời khai của Huy có nhiều điểm bất nhất và nghi vấn, nên lực lượng chức năng đã bàn giao đối tượng, cùng tang vật về Công an phường Vĩnh Tuy tiếp tục làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên