“Cạy cửa” tiệm vàng trộm trang sức tặng người tình trẻ

VOV.VN -Điềm nhắm vào các cửa hàng vàng vì ở đấy một lần trộm được tài sản, hắn đủ sức ăn tiêu.

Tên trộm cửa hàng vàng và người tình trẻ

Đối lập với cô người tình trẻ mới bước sang tuổi 23, mặc quần jeans bó sát, áo sơ mi trắng đóng thùng, tay đeo chiếc đồng hồ vàng sang trọng, đi giày cao gót, mái tóc dài ngang vai nhuộm vàng, là hình ảnh một tên tội phạm lếch thếch trong chiếc áo sọc đen, đi dép tổ ong đang đứng trước vành móng ngựa.

Trong phòng xử của TAND TP Hà Nội sáng 20/9, cũng có mặt các thành viên trong gia đình bị cáo Nguyễn Ngọc Điềm (SN 1981, quê Thái Bình). Họ tất tả ngược xuôi cố lên Hà Nội sớm để dự phiên tòa xét xử Điềm về tội Trộm cắp tài sản.

Ánh mắt của người mẹ, từng là một người lính cứ lạc đi khi nhìn vào đứa con trai đầu lòng đang đứng trước vành móng ngựa.

Bị cáo Điềm tại phiên tòa sơ thẩm
Giọng người mẹ này dường như lạc đi khi đứng lên xin HĐXX xem xét giảm tội danh cho con bà. Còn Điềm, ngược lại hắn có vẻ chẳng mấy bận tâm đến cảm xúc của người xung quanh vì hắn không còn lạ khi đứng trước vành móng ngựa. (Điềm từng bị TAND huyện Từ Liêm xử 12 tháng tù treo cũng về tội Trộm cắp tài sản).

Theo như lời người thân của Điềm, gia đình hắn có 4 anh chị em, Điềm là con cả nhưng thất học.

Vô công rồi nghề, không có việc làm, hắn bỏ quê lên Hà Nội kiếm kế sinh nhai. Cũng theo lời người thân của Điềm, từ khi hắn xa quê, gia đình vẫn thường xuyên phải gửi gạo, đồ tiếp tế lên cho hắn, chứ Điềm chưa giúp đỡ được gì cho gia đình.

Vì cái thói “siêng ăn nhác làm” nên ở Hà Nội, hắn chọn cái nghề trộm cắp làm kế sinh nhai.

Ở Hà Nội, Điềm cũng đã có một mái ấm gia đình, một con nhỏ nhưng cái mái ấm đó sớm tan vỡ. Vợ bỏ, thiếu tiền sinh sống, Điềm lại cặp kè với cô bồ trẻ tên T. (quê Yên Bái) thua hắn 10 tuổi nên nhu cầu tiêu tiền của hắn càng nhiều.

Từng nhiều lần quan hệ với một số cửa hàng vàng bạc trong việc mua bán và vay tiền, nên Điềm biết, khoắng tài sản của các cửa hàng vàng, hắn sẽ dư tiền tiêu pha và làm đẹp lòng cô bồ trẻ.

Bởi vậy chỉ trong khoảng thời gian từ 18/10/2012 đến 30/1/2013, Điềm đã gây ra 3 vụ trộm cắp đồ trang sức tại các tiệm vàng với tổng giá trị gần 800 triệu đồng.

Tại tòa, Điềm khai, lợi dụng sơ hở của các chủ tiệm vàng, hắn vào cửa hàng trộm chìa khóa rồi đi cắp một bộ y nguyên. Sau đó hắn quay lại cửa hàng vàng như đang xem lại trang sức muốn mua rồi.

Khi chủ cửa hàng không để ý, hắn sẽ bỏ chạy chùm chìa khóa vào chỗ cũ. Có chìa khóa, hắn bắt đầu mai phục. Khi chủ cửa hàng đi vắng, hắn dùng chìa khóa vào khuơ khoắng tài sản.

Vụ thứ nhất Điềm gây ra ở một tiệm vàng trong thôn Kiều Mai, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Phi vụ này Điềm lấy trộm 10 dây chuyền, 15 nhẫn vàng, 20 đôi hoa tai, 4 ống vàng tây bịt dây chuyền cùng một số trang sức bạc khác.

Vụ thứ hai vào đầu tháng 1/2013, hắn chọn cửa hàng vàng bạc ở xóm Chùa, thôn Phú Diễn, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội rồi lấy đi hàng chục sợi dây chuyền, 10 chiếc nhẫn vàng, 20 đôi khuyên tai và một số trang sức bạc khác.

Lần thứ ba, Điềm dạt sang tiệm vàng ở quận Long Biên, Hà Nội và lấy trộm của một cửa hàng vàng ở đây 6-7 mặt dây chuyền, hai kiềng cổ bằng vàng và hàng loạt trang sức khác.

Trong số những trang sức hắn trộm được, hắn tặng 2 bộ cho người tình trẻ. Số còn lại hắn phóng tay mua sắm tivi, máy nghe nhạc, tượng thần tài… cho bố mẹ ở quê, rồi mua xe máy cho em trai…

Tại tòa, khi HĐXX mời lên trả lời câu hỏi về số tài sản mà Điềm tặng được sau mỗi phi vụ, người tình trẻ của Điềm chỉ trả lời: “Bị cáo bảo làm chế tác vàng bạc nên có những sản phẩm này để tặng. Lần tặng đầu một bộ, lần thứ hai bộ vàng bạc đẹp hơn thì bị cáo Điềm lấy lại bộ thứ nhất”.

Rồi khi HĐXX tiếp tục truy vấn Điềm về những phi vụ trộm cắp tại các cửa hàng vàng, thì cô tình nhân trẻ lặng lẽ đứng dậy và mất hút khỏi phòng xử án.

Lật mặt sự hám lợi của chủ tiệm vàng

Đứng trước vành móng ngựa trong vụ án trộm cắp tại các tiệm vàng ở Hà Nội còn có Triệu Hồng Ngân (SN 1977) – chủ cửa hàng vàng Hoàng Tín (xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội).

Tại tòa, Ngân cứ leo lẻo chối rằng lần đầu mua số vàng bạc của Điềm, hắn không biết đó là đồ trộm cắp.

Chủ cửa hàng vàng hám lợi Triệu Hồng Ngân (phải)
Hắn bảo, do hai người có chút quen biết, nên khi Điềm gọi điện bảo có người bạn đang cần tiền muốn bán một số trang sức thì Ngân hẹn ra quán nước ở trước sân vận động Mỹ Đình để giao dịch.

Tuy nhiên hành vi xảo trá của hắn bị HĐXX lật tẩy. Đối với một người như Điềm khi đưa ra một số lượng tài sản lớn như vậy, tại sao Ngân không đặt câu hỏi nghi ngờ. Ngân còn liên tiếp giao dịch với Điềm tổng cộng 6 lần, và những lần giao dịch của hai người đều thực hiện một cách rất bất thường ở khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Theo lời khai của Ngân sau khi mua được đồ trang sức trộm cắp của Điềm, là người trong nghề nên hắn biết cách xóa dấu tích đồ trộm cắp. Những đồ trang sức hắn cạy hết mặt đá rồi đem nấu thành cục để bán kiếm lời.

Qua 6 phi vụ giao dịch với Điềm, Ngân thu lợi bất chính từ số trang sức trộm cắp của Điềm hàng chục triệu đồng. Giờ nghị án, Ngân cứ ủ rũ cúi mặt. Chắc Ngân đang nghĩ đến những ngày tháng sắp phải trả giá cho hành vi hám lợi bất chính của mình, trong khi con còn nhỏ dại, mẹ già bệnh tật ốm đau thường xuyên.

HĐXX nhận định rằng, hành vi của Điềm cần phải cách ly ra ngoài xã hội một thời gian dài mới có thể giáo dục cải tạo, hành vi của Ngân cũng xứng phải có mức án thích đáng.

Theo đó HĐXX tuyên phạt Điềm 14 năm tù giam về tội Trộm cắp tài sản; Ngân 3 năm tù giam về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Phiên tòa kết thúc, trong căn phòng xử còn Điềm và người thân trong gia đình. Không hiểu khi ngồi sau song sắt, Điềm có nghĩ đến nỗi đau của những người thân trong gia đình mình khi mang điều tiếng có đứa con ngồi tù vì trộm cắp tài sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh niên “ngáo đá” găm súng chở người tình dạo phố Hà Nội
Thanh niên “ngáo đá” găm súng chở người tình dạo phố Hà Nội

VOV.VN -Vừa “bay” hàng đá, Tuấn vi vu với người tình trẻ trên xe máy thì bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.

Thanh niên “ngáo đá” găm súng chở người tình dạo phố Hà Nội

Thanh niên “ngáo đá” găm súng chở người tình dạo phố Hà Nội

VOV.VN -Vừa “bay” hàng đá, Tuấn vi vu với người tình trẻ trên xe máy thì bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.

Sát hại người tình rồi tự sát do bị nhiễm bệnh hiểm nghèo
Sát hại người tình rồi tự sát do bị nhiễm bệnh hiểm nghèo

VOV.VN - Bình dùng dao đâm 4 nhát vào ngực trái của chị Mở khiến chị này tử vong tại chỗ. Sau đó, Bình nằm bên cạnh chị Mở dùng dao đâm vào ngực của mình.

Sát hại người tình rồi tự sát do bị nhiễm bệnh hiểm nghèo

Sát hại người tình rồi tự sát do bị nhiễm bệnh hiểm nghèo

VOV.VN - Bình dùng dao đâm 4 nhát vào ngực trái của chị Mở khiến chị này tử vong tại chỗ. Sau đó, Bình nằm bên cạnh chị Mở dùng dao đâm vào ngực của mình.

TP HCM: Một nam thanh niên giết người tình rồi tự sát?
TP HCM: Một nam thanh niên giết người tình rồi tự sát?

VOV.VN - Hai nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Bình (37 tuổi) và chị Nguyễn Thị Mở (33 tuổi).

TP HCM: Một nam thanh niên giết người tình rồi tự sát?

TP HCM: Một nam thanh niên giết người tình rồi tự sát?

VOV.VN - Hai nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Bình (37 tuổi) và chị Nguyễn Thị Mở (33 tuổi).

Giết chết chồng cũ của người tình sau cuộc khẩu chiến
Giết chết chồng cũ của người tình sau cuộc khẩu chiến

VOV.VN -Sau cuộc khẩu chiến, Thủy đã mang dao đến tận nhà chồng cũ của người tình để truy sát.

Giết chết chồng cũ của người tình sau cuộc khẩu chiến

Giết chết chồng cũ của người tình sau cuộc khẩu chiến

VOV.VN -Sau cuộc khẩu chiến, Thủy đã mang dao đến tận nhà chồng cũ của người tình để truy sát.