Chết trong nhà, 4 ngày sau vợ con mới biết

Nạn nhân bị treo lơ lửng trên xà nhà.

Ngày 24/7, em Trần Trọng Nghĩa, học sinh lớp 8, trường THCS Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đến ngôi nhà mà bố mẹ vừa mới xây xong thì thấy mùi thối bốc ra. Nghĩa đẩy cửa kho chứa gỗ bước vào thì thấy bố mình đang bị treo lơ lửng trên xà nhà.

Nghĩa chạy về báo với mẹ nhưng chị Đoàn Thị Đào- mẹ của Nghĩa vẫn không tin. Ngôi nhà mới của chị Đào xây sát bờ sông Nan, một nhánh của sông Gianh, cách ngôi nhà mẹ con chị đang ở chừng 100 mét. Đây là ngôi nhà to đẹp nhất trong làng.

Nhận được tin báo, công an huyện Quảng Trạch về xã điều tra. Trên bàn anh Thắng có một chai rượu đang uống dở và một gói thuốc Chợ Lớn cùng chiếc bật lửa. Chị Đào cho biết chồng chị không về nhà kể từ ngày 21/7/2011. Tài sản trong nhà không bị mất mát gì, chỉ thiếu một chiếc ghế ở ngôi nhà lớn. Chiếc ghế được đem xuống nhà ngang ở vị trí treo cổ.

Được biết, anh Trần Đình Thắng chồng chị Đào sinh năm 1960 ở xóm 2, thôn Linh Cận Sơn, xã Quảng Sơn. Anh Thắng đi xuất khẩu lao động ở Bulgaria về nước thì cưới chị Đoàn Thị Đào (sinh năm 1967) là một hoa khôi của thôn Vĩnh Phú, xã Quảng Hoà (Quảng Trạch). Những năm đầu việc làm ăn của hai vợ chồng rất phát đạt. Vài năm nay trong khi chị Đào đang phơi phới nhưng sức khoẻ anh Thắng đột nhiên xuống dốc, anh say rượu suốt ngày nên mọi công việc giao nhận hàng đều do một tay chị Đào quán xuyến. Con đầu của anh chị học sút hẳn thi không đỗ cấp 3, phải đi làm ăn ở trong Nam. Cháu Nghĩa, con thứ hai từ một học sinh giỏi sinh ra lêu lổng thường xuyên bỏ học. Năm nay anh chị lại mới sinh thêm một cháu nhỏ.

Công an huyện Quảng Trạch khám nghiệm pháp y để làm sáng tỏ sự việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.