Chuyện "động mường"
Xã Yên Hòa (Tương Dương, Nghệ An) không còn yên hòa nữa. Tệ nạn mại dâm đã len lỏi và gây xáo trộn cuộc sống vốn yên ả ở nơi đây.
Một già làng là người nhà của nạn nhân được Cơ quan Điều tra mời ra để giám hộ đã thốt lên: “Đây là chuyện “động mường”. Yên Hoà nay không còn yên hoà nữa. Bao đời nay, xứ ni mần chi có chuyện “động trời” như rứa…”. Nhiều già làng, trưởng bản khác biết tin cũng lắc đầu mà than: “Chuyện “động mường” thật rồi…”
Chỉ trong vòng nửa tháng, 4 cháu gái vừa bước sang tuổi 14, chưa hiểu thế nào là tệ nạn xã hội, đã bị một người đàn bà dân tộc Thái 23 tuổi lừa phỉnh đưa về “động mại dâm” ở bãi biển Xuân Thành (Nghi Xuân - Hà Tĩnh). Nhiều người đã bàng hoàng khi biết trong số đó có cả cô cháu gái của chính người đàn bà tội lỗi. Còn các già làng, trưởng bản ở xã Yên Hoà thì coi đây là chuyện “động mường” ở Tương Dương.
“Chữ trinh” khóc nghẹn trong đêm
Người đàn bà đó tên là Lương Thị Hoà (thường gọi là Hoà Yến), được trời phú cho nước da và thân hình khá hấp dẫn. Thị sinh năm 1985, trong một gia đình người Thái ở bản Hảo, xã Yên Hoà, huyện rẻo cao Tương Dương, Nghệ An. Năm 2006, mới 21 tuổi, do không chịu được cảnh lưng gùi, vai cuốc, thị bỏ nương rẫy, trốn người thân, rồi tìm về bãi biển Xuân Thành. Nơi đây có nhiều “động mại dâm” tiếng tăm nổi như cồn.
Cuộc sống đẩy đưa và cuối cùng Hòa đã lao vào đường dây dụ dỗ các cháu gái mới lớn ở quê đi “tiếp” khách để được hưởng “giá” mỗi cháu từ 300.000 - 500.000đ. Với gái trẻ, còn trinh sẽ thưởng tiền cao hơn.
Tháng 9/2008, Hoà cùng chủ nhà hàng về quê, đến nhà anh trai họ của mình đặt vấn đề cho cháu Lương Thị Huyền, 14 tuổi, xuống Xuân Thành giúp việc lau chùi ấm chén, quét dọn nhà cửa... với mức lương 800.000đ/tháng, sau 6 tháng, tăng từ 1.000.000- 1.500.000đ. Vì quá tin lời Hoà, lại nể 2 người đã cất công lên tận miền núi cao hẻo lánh, ông Đoán (bố đẻ của Huyền) đã đồng ý để Huyền đi theo o Hoà.
Khi cháu Huyền vừa tới bãi biển Xuân Thành, tức thì chủ nhà hàng đã ép bán trinh cho khách làng chơi. Biết bị o của mình lừa bán cho chủ mại dâm, Huyền đau đớn tìm mọi cách liên lạc với gia đình, nhưng rồi chỉ biết khóc thầm giữa bạt ngàn phi lao nơi bãi biển. Và cứ thế, mỗi ngày cháu gái 14 tuổi này phải “tiếp” từ 3 đến 4 khách...
Sau phi vụ với cô cháu gái, ngày 4/11/2008, Hoà tiếp tục về quê và lên bản Tam Bông, xã Tam Quang để tìm “hàng” trẻ, trinh nguyên theo “đơn đặt hàng” của bà chủ. Tại đây, Hoà đã tìm gặp được cháu Lương Thị T. 14 tuổi. Bằng những lời đường mật, Hoà đã “câu” được cháu T. đi theo ngay hôm đó. Cũng ngay trong đêm đó, cháu T. bị chủ nhà hàng bãi biển ép bán trinh cho một vị khách sộp. Cháu T. một mực khóc lóc van xin, nhưng chủ chứa đã bằng mọi cách bắt cháu phải nghe lời. Lúc này cháu chỉ biết gọi o Hoà đến cứu... nhưng chủ chứa cho biết, Hoà đã về quê để tiếp tục tìm “hàng”. Không còn cách nào khác, T. đành nhắm mắt…
Những bức thư nhiễm sắc thể “buôn người”
Sáng hôm sau (5/11), Hoà tức tốc ngược về rừng Tương Dương. Lần này, Hoà và chủ chứa còn có “chiêu độc”: ép cháu Huyền viết thư tay gửi về quê kêu gọi bạn bè theo Hoà xuống Xuân Thành “làm ăn”, nội dung thư do Hoà và chủ chứa soạn thảo.
Trong số bạn bè mà Huyền viết thư có Lành và Thảo, đều mới bước sang tuổi 14: “Mình là Huyền đây. Mình được o Hoà đưa xuống Xuân Thành làm, công việc rất nhàn, lương trả rất cao, thích ăn chi cũng được… Dưới này vui lắm, không buồn như ở nhà mô… Nếu Lành và Thảo đi thì không cần mang theo quần áo, xuống đây bà chủ sắm mốt mới luôn. Nếu bố mẹ không cho đi thì trốn… ”
Về đến xã Yên Hoà, Hoà nhanh chóng nhờ người chuyển thư của Huyền đến 2 cháu Lành và Thảo. Trong khi chờ tin hồi âm của Lành và Thảo, Lương Thị Hoà lẻn vào rừng viết tiếp một bức thư gửi cháu Lương Thị Thuận, em họ của Hoà:
“Thuận ơi! Chị tên là Yến, o của Huyền con ông Đoán đây. Hôm qua con Huyền và bà chủ có gọi điện xuống nhà chị, nhờ chị lên đón em... Nếu sợ ông bà và mẹ không cho đi thì em không cần lấy quần áo, xuống dưới này chủ nhà hàng sẽ mua áo quần cho... Con Huyền rất muốn em xuống cùng làm ăn cho nó có bạn có bè, chứ một mình nó buồn lắm.
Hôm nay, Huyền cũng định đi lên với chị, nhưng lại sợ bố mẹ nó thấy, vì sao em hiểu rồi đó... Anh Đoán và chị Lan không muốn 2 đứa đi cùng, nên chị cũng không thể lộ diện, nếu em đi thì đi luôn ngày hôm nay... Em nghĩ kỹ đi, con Huyền giờ nó sướng lắm rồi, chủ nhà hàng chiều nó, nó thích áo quần nào cũng mua... Em thu xếp đi với chị cho thật sớm. Nhớ đừng cho ai biết chị lên. Đọc xong đốt thư đi nhé...”
Sau khi không lừa được cháu Thuận, Hoà liền tập trung vào 2 cháu Kha Thị Lành và Kha Thị Thảo, mới 14 tuổi, đã bỏ học, chưa có công ăn việc làm. Đang sống ở vùng núi rừng hẻo lánh, đọc thư của Huyền xong, cùng lời lẽ phụ hoạ của Hoà, 2 cháu Lành và Thảo tin răm rắp, theo ngay Hoà về Xuân Thành làm thuê để lấy tiền giúp đỡ gia đình, bố mẹ ốm yếu. Và tối 5/11, Hoà đã bố trí xe ôm lén lút chở 2 cháu Lành và Thảo rời khỏi địa phương…
Nhận được tin Lương Thị Hoà xa quê đã nhiều năm nay, lâu nay thường xuyên về quê và có hành vi buôn bán phụ nữ nhưng không bắt được quả tang, nay lại lén lút xuất hiện, chính quyền địa phương đã kịp thời báo lên Công an huyện Tương Dương. Và lực lượng công an đã chặn bắt quả tang Lương Thị Hoà khi đang trên đường đưa 2 cháu Lành và Thảo từ xã Yên Hoà xuống Khe Bố đón xe khách về Vinh để đưa sang Xuân Thành bán cho chủ chứa mại dâm.
Cũng ngay trong ngày 5/11, chủ chứa ở Xuân Thành nhận được tin Hoà bị bắt, liền thả cháu Lương Thị T. về “rừng” Tương Dương để phi tang. Vì T. không biết đường về, chủ nhà hàng đành cử cháu Huyền dẫn đường. Về đến quê, cháu T. và cháu Huyền liền viết đơn tố cáo Lương Thị Hoà và chủ chứa. Ngoài đơn tố cáo, Cơ quan Điều tra còn thu giữ một số bức thư lừa phỉnh các cháu gái người dân tộc Thái ở Tương Dương đưa xuống biển Xuân Thành bán cho nhà hàng làm gái mại dâm.
Một già làng là người nhà của nạn nhân được Cơ quan Điều tra mời ra để giám hộ đã thốt lên: “Đây là chuyện “động mường”. Yên Hoà nay không còn yên hoà nữa. Bao đời nay, xứ ni mần chi có chuyện “động trời” như rứa…”. Nhiều già làng, trưởng bản khác biết tin cũng lắc đầu mà than: “Chuyện “động mường” thật rồi…”
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, ngày 15/11, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Thị Hoà về tội “Buôn bán phụ nữ”, Công an huyện Tương Dương đã di lý vụ án cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.
Lại chuyện "động mường" ở Con Cuông
Cách Tương Dương khoảng 80km, tại huyện rẻo cao Con Cuông (Nghệ An) mới đây cũng xẩy ra chuyện “động mường”. Lò Thị Xuân sau khi đi lấy chồng, đã cùng Lê Thị Minh quay về quê lừa được 3 cô gái đều trú tại thôn Trung Chính, xã Yên Khê, huyện Con Cuông. Nói là đưa xuống TP Vinh làm thuê, nhưng sau đó đã “bán” cả 3 phụ nữ này sang Trung Quốc. Trong đó có 2 người là em họ bên mẹ đẻ của Xuân là Lương Thị Tắm và Lương Thị Bốn. Ngày 6/6/2008, Tắm và Bốn trốn về được đã trình báo cho Cơ quan công an. Ngày 5/8, sau gần 2 tháng điều tra, Công an huyện Con Cuông đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lò Thị Xuân và Lê Thị Minh, đều trú tại xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu, về hành vi “Buôn bán phụ nữ”. Tại Cơ quan Điều tra, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình là đã lừa đưa 3 cô gái ra Quảng Ninh bán cho 1 người tên là Minh ở Móng Cái để bán sang Trung Quốc./. |